Mỹ - Iran tiếp tục đối đầu tại Hormuz, Washington đã hao tổn hàng chục tỷ USD vì cuộc chiến
Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại Eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi báo cáo mới công bố cho thấy cuộc xung đột đã ngốn của Washington hàng chục tỷ USD và gây thiệt hại nặng nề cho khí tài, căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy hai tàu Iran tìm cách chiếm giữ một tàu không người lái của quân đội Mỹ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)
Ngày 15/9, Iran tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ trên Eo biển Hormuz - được cho là chiếc thứ ba trong ngày bị Tehran tuyên bố phá hủy.
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho biết hệ thống phòng không đã phát hiện và hạ gục khi UAV này đang hoạt động trong khu vực; trước đó, Al Jazeera cũng dẫn tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắn hạ một UAV MQ-1 khác tại đây. Phía Mỹ chưa xác nhận các tuyên bố trên.
Căng thẳng tại Hormuz vốn đã âm ỉ từ trước đó một ngày, khi tàu nhỏ của Iran tìm cách tiếp cận phương tiện mặt nước không người lái của Hải quân Mỹ đang tuần tra tại eo biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phá hủy hai tàu Iran và giữ được quyền kiểm soát phương tiện của mình, trong khi Iran khẳng định đó là tàu cá và vụ việc khiến một số ngư dân mất tích. Những va chạm liên tiếp cho thấy nguy cơ đối đầu trực diện giữa hai bên vẫn ở mức cao, buộc Washington phải tăng cường bảo vệ tàu thương mại qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Trong bối cảnh đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 15/9 công bố số liệu cho thấy cuộc xung đột với Iran đã khiến Bộ Chiến tranh Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8. CBO cảnh báo nếu chiến sự tiếp diễn, chi phí mỗi tháng có thể phát sinh thêm từ 2-3 tỷ USD, thậm chí cao hơn.
Cùng thời điểm, một báo cáo do Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội, công bố ngày 14/9, hé lộ bức tranh toàn diện hơn về thiệt hại của cuộc chiến. Bao quát giai đoạn từ 28/2 đến 30/6, báo cáo cho biết các đòn tấn công của Iran đã làm hư hại, phá hủy hàng trăm công trình tại các căn cứ quân sự Mỹ trải khắp 8 nước Trung Đông, đồng thời gây ra tình trạng thiếu hụt đạn dược chiến lược và bộc lộ nhiều điểm nghẽn trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ khi nỗ lực bù đắp kho dự trữ đã cạn.
Cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump từng dự đoán chỉ kéo dài 4-5 tuần, đến nay đã bước sang tháng thứ 7, ngốn ít nhất 33,4 tỷ USD tính đến ngày 29/6 - con số chưa tính chi phí sửa chữa các cơ sở hư hại. Hơn 50.000 quân nhân Mỹ đã được điều động tới khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách để phục vụ chiến dịch; 18 người đã thiệt mạng, trên 800 người bị thương.
Các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan đều ghi nhận thiệt hại. Đáng chú ý, Iran đã dùng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tấn công trung tâm hậu cần chủ lực của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Bốn cơ sở ngoại giao Mỹ ở Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và UAE cũng bị không kích, với tổng thiệt hại và chi phí xây dựng bị trì hoãn lên tới 208 triệu USD.
Về khí tài, Mỹ tổn thất hàng chục máy bay: 4 tiêm kích F-15E, 1 tiêm kích tàng hình F-35A, 1 cường kích A-10 Warthog, 7 máy bay tiếp dầu KC-135 cùng 9 máy bay khác bị hư hại hoặc phá hủy; ít nhất 30 UAV MQ-9 bị bắn rơi trong nhiều tình huống khác nhau.
8world.com


