Nam ca sĩ 24 tuổi khi bị nữ khán giả cưỡng hôn khi dự sự kiện ở nước ngoài, cộng đồng mạng bức xúc
Sự việc của nam ca sĩ khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.
Mạng xã hội những ngày qua "dậy sóng" khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Eunho - thành viên nhóm nhạc tân binh Hàn Quốc YOUNITE bị một fan nữ lao đến kéo giữ và cố gắng hôn khi rời sự kiện tại Brazil. Sự cố nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khơi gợi nhiều lo ngại về sự an toàn của nghệ sĩ Kpop khi hoạt động ở nước ngoài.

Theo đó, YOUNITE - nhóm nhạc trực thuộc Brand New Music, vừa tham gia một sự kiện ở São Paulo (Brazil). Sau khi chương trình kết thúc, hàng trăm khán giả đứng chờ để tiễn thần tượng. Trong lúc hỗn loạn, một fan nữ bất ngờ lao tới, túm chặt Eunho và áp sát để hôn. Eunho (24 tuổi) phản xạ nhanh, cố gắng né tránh, song gương mặt nam ca sĩ vẫn dường như bị chạm vào. Video lan truyền với tốc độ chóng mặt trên X (Twitter) và TikTok, khiến cộng đồng fan phẫn nộ: "Đây là hành vi xâm hại, không thể ngụy biện bằng tình yêu thần tượng".
Ngay sau đó, ban tổ chức lễ hội đã phải công khai xin lỗi, nhấn mạnh: "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về hành vi quấy rối tại sự kiện. Bất kỳ hành vi nào xâm phạm nhân phẩm và sự an toàn đều không thể dung thứ". Phía Brand New Music - công ty chủ quản của YOUNITE cũng ra thông báo kêu gọi fan giữ khoảng cách hợp lý: "Vì sự an toàn của nghệ sĩ và cả người hâm mộ, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác để tạo nên một môi trường văn minh, tôn trọng lẫn nhau". Trong khi đó, Eunho cố gắng trấn an fan qua nền tảng giao lưu: "Khi ấy tôi thực sự hoảng hốt, nhưng may mắn đã phản xạ kịp. Mọi người đừng quá lo lắng, tôi vẫn ổn".

Điều đáng chú ý là chính người hâm mộ Brazil cũng tỏ ra xấu hổ. Hàng loạt bình luận xin lỗi xuất hiện trên mạng xã hội: "Thay mặt cộng đồng fan, tôi xin lỗi Eunho và YOUNITE. Hy vọng sự cố này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa nhóm và fan Brazil". Thái độ cầu thị này phần nào làm dịu đi căng thẳng, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi: liệu những lời xin lỗi có đủ để ngăn chặn tái diễn?
Vấn đề fan quá khích không còn xa lạ trong Kpop. Trước đó, BTS từng nhiều lần bị fan quá khích chen lấn, bám theo tận cửa khách sạn; BLACKPINK cũng từng gặp sự cố ở sân bay khi bị vây kín, suýt ngã nhào; EXO, NCT, hay gần đây là ZEROBASEONEđều phải chịu đựng những khoảnh khắc mất an toàn. Từ góc nhìn xã hội, sự cuồng nhiệt thái quá đôi khi bị hợp lý hóa bằng tình yêu thần tượng, nhưng thực chất lại là hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn thương tâm lý cho nghệ sĩ. Nó cũng tạo ra hình ảnh xấu xí, khiến cộng đồng fan chân chính bị ảnh hưởng.

Sự cố của Eunho cho thấy rõ một thực tế rằng thần tượng không chỉ cần bảo vệ trên sân khấu mà cả ngoài đời thường. Khi nghệ sĩ phải đối diện với rủi ro ngay trong vòng tay khán giả, đó là lời nhắc nhở để các công ty, ban tổ chức và cộng đồng fan cùng nhau thay đổi. Kpop đang là "sứ giả văn hóa" lan tỏa ra toàn cầu, nhưng đi kèm với đó, văn hóa ứng xử của người hâm mộ cũng cần trưởng thành, văn minh hơn. Chỉ khi giữ được sự tôn trọng lẫn nhau, khoảng cách an toàn mới trở thành cầu nối để idol và fan đồng hành lâu dài.