Nam ca sĩ được thả sau 4 năm đi tù, hối hận khi gặp lại mẹ ruột
Nam ca sĩ hối hận khi nhìn lại những sai lầm của mình.
Sau bốn năm thụ án tù vì liên quan đến ma túy và tàng trữ vũ khí, nam ca sĩ Trương Phong Di đã bước ra khỏi song sắt với một diện mạo hoàn toàn khác: chín chắn hơn, trầm lắng hơn và mang theo khát vọng làm lại cuộc đời bằng âm nhạc. Từ một quá khứ nhiều vết xước, anh đã viết nên câu chuyện tái sinh của chính mình, khởi đầu bằng album đầu tay mang tên Một Người Có Câu Chuyện, sản phẩm được thai nghén ngay trong những năm tháng bị giam giữ.

Chia sẻ với TVBS News, Trương Phong Di không né tránh khi nhắc đến cuộc sống phía sau cánh cổng nhà tù. Anh thừa nhận điều khiến mình ám ảnh nhất chính là những ngày lễ. Nếu như ngày thường, phạm nhân còn được phân công đi học hoặc lao động bên ngoài, thì cuối tuần hay dịp lễ, 12 người phải chen chúc trong một phòng giam chật hẹp. Không gian bức bối, thiếu riêng tư ấy khiến nỗi sợ hãi và áp lực tinh thần luôn thường trực.

Tuy vậy, Trương Phong Di cho rằng bản thân mình “may mắn hơn nhiều người khác”. Anh được cán bộ quản giáo đối xử công bằng, thậm chí tạo điều kiện phát triển năng khiếu. Nhờ biết chơi guitar, anh được chọn tham gia chương trình đào tạo năng khiếu trong trại giam. Chính tại đây, Trương Phong Di bắt đầu học sáng tác một cách bài bản, dành phần lớn thời gian rảnh để luyện đàn, viết nhạc. Trong bốn năm, anh hoàn thành khoảng 10 ca khúc và từng đại diện nhà tù tham gia một cuộc thi nghệ thuật.
Âm nhạc, với Trương Phong Di, không chỉ là lối thoát mà còn là sự chuộc lỗi. Ca khúc Có mẹ là đủ được anh sáng tác trong thời gian thụ án là lời tự sự dành cho người mẹ luôn âm thầm bên con. Gần như tuần nào bà cũng đến thăm anh, mang theo nỗi đau và sự bất lực khi chứng kiến con trai lạc lối sau cú sốc mất ông nội. Hình ảnh mái tóc mẹ ngày một bạc đi khiến Trương Phong Di day dứt, thôi thúc anh đối diện với sai lầm của chính mình.

Ngày rời khỏi cổng trại giam, Trương Phong Di gọi đó là “một hành trình rất dài”. Anh bắt đầu nuôi ý định theo đuổi con đường ca sĩ, nhưng phải mất hơn một năm loay hoay tìm phong cách phù hợp. Trong giai đoạn đó, anh nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè luôn sát cánh và giúp anh có cơ hội trở lại với nghệ thuật. Những định kiến và lời bàn tán là điều không tránh khỏi với một người từng có tiền án. Chỉ đến khi tham gia bộ phim Young Yen, cái nhìn của công chúng mới dần thay đổi.

Dù vậy, Trương Phong Di lựa chọn khép lại quá khứ, không để nó làm xáo trộn cuộc sống của những người xung quanh. Với anh, hành trình phía trước không phải để xóa bỏ lỗi lầm đã qua, mà là để sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và những gì mình đang theo đuổi.











![[INFOGRAPHIC] Hương Giang cùng dàn mỹ nhân thi MGI All Stars](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_16_180_54265596/fa604142730a9a54c31b.jpg)