Nam ca sĩ gây sốc với đêm nhạc kéo dài gần 10 tiếng, biểu diễn 86 bài hát phục vụ khán giả

Nhiều người không khỏi nể phục trước sự nhiệt huyết của nam ca sĩ.

Ca nhạc sĩ Lee Seung Yoon vừa mang đến cho người hâm mộ một trải nghiệm âm nhạc khó quên với buổi biểu diễn kéo dài hơn 9 giờ tại câu lạc bộ mang tên mình. Theo đó, trong hai ngày 5 và 6/7 tại Seoul, Lee Seung Yoon đã tổ chức buổi biểu diễn CLB Lee Seung Yoon 2025 mang tên "POKZOOTIME". Sự kiện đặc biệt này không chỉ miễn phí vé vào cửa mà còn là lời tri ân của nam nghệ sĩ dành cho những khán giả đã luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Không theo khuôn mẫu thông thường, buổi diễn không có danh sách bài hát cố định hay giới hạn thời lượng. Thay vào đó, Lee Seung Yoon trình diễn tự do, luân phiên giữa các phần biểu diễn với ban nhạc đầy đủ, tiết mục solo và phiên bản acoustic. Trong tổng cộng chín giờ 20 phút, nam ca sĩ đã thể hiện 86 ca khúc, bao gồm toàn bộ các bài hát trong album thứ ba như một cách kỷ niệm tròn một năm phát hành.

Đặc biệt, Lee Seung Yoon còn tương tác trực tiếp với người hâm mộ, nhận yêu cầu bài hát và trình bày các phiên bản phối lại đầy bất ngờ. Những lựa chọn ngẫu hứng và phần thể hiện giàu cảm xúc đã biến buổi biểu diễn thành một hành trình âm nhạc thăng hoa, vừa gần gũi vừa bùng nổ sáng tạo. Sau màn "chạy marathon" âm nhạc tại "POKZOOTIME", nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục khuấy động sân khấu khi tham gia các lễ hội âm nhạc lớn trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Trong bức tranh âm nhạc Hàn Quốc vốn ngập tràn ánh hào quang thần tượng và những bản hit bắt tai, Lee Seung Yoon nổi lên như một cá thể khác biệt. Không cần vũ đạo cầu kỳ hay lượng fan khổng lồ, nam ca sĩ sinh năm 1989 vẫn ghi dấu mạnh mẽ bằng giọng hát tự sự và những sáng tác giàu chiều sâu. Anh là minh chứng cho việc nghệ thuật chân thành vẫn có chỗ đứng vững vàng trong lòng công chúng.

Lee Seung Yoon bắt đầu hành trình âm nhạc từ các sân khấu nhỏ với tư cách nghệ sĩ indie. Dù sở hữu tài năng sáng tác và tư duy âm nhạc sắc bén, anh vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của sự vô danh. Phải đến khi tham gia chương trình Sing Again mùa đầu tiên vào năm 2020 - một sân chơi dành cho những nghệ sĩ từng bị lãng quên thì cái tên Lee Seung Yoon mới thực sự được biết đến rộng rãi. Không chỉ chiến thắng cuộc thi, anh còn chạm đến trái tim khán giả nhờ những bản trình diễn đầy cảm xúc và suy tư.

Sau Sing Again, Lee Seung Yoon nhanh chóng khẳng định dấu ấn riêng bằng hàng loạt sáng tác như Words Befitting One Who Loves Someone, Unspoken hay album Even If It Becomes Ashes. Anh gần như tự mình đảm nhận mọi khâu từ sáng tác, hòa âm đến thể hiện, tạo nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân - nơi âm nhạc trở thành phương tiện kể chuyện và giãi bày nội tâm.

Âm nhạc của Lee Seung Yoon không chiều theo thị hiếu thị trường. Thay vào đó, anh theo đuổi một hướng đi đầy bản lĩnh: lặng lẽ, sâu sắc và kiên trì. Giữa thời đại khi Kpop hướng đến tốc độ và hình ảnh, sự hiện diện của một nghệ sĩ như anh chính là làn gió ngược, hiếm có mà cần thiết. Không cần sân khấu hào nhoáng, Lee Seung Yoon vẫn có thể khiến khán giả im lặng lắng nghe bởi trong từng ca từ, từng cách ngân vang, là những trải nghiệm thật của một người nghệ sĩ từng đi qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-gay-soc-voi-dem-nhac-keo-dai-gan-10-tieng-bieu-dien-86-bai-202507091411556291.html