Nam ca sĩ nổi tiếng bị bắt gặp đi làm bốc vác, giao tủ lạnh mưu sinh sau bê bối ngoại tình
Hình ảnh mới đây của nam ca sĩ nổi tiếng một thời này khiến nhiều khán giả chạnh lòng, xót xa.
Trương Trí Hằng từng là một trong những gương mặt sáng giá của làng giải trí Hồng Kông. Anh ra mắt trong nhóm nhạc Boy’z từ năm 2003, sau đó gia nhập Sun Boy’z, giành được một số giải thưởng âm nhạc danh giá. Khi nhóm tan rã năm 2008, anh chuyển hướng sang đóng phim và ít nhiều để lại dấu ấn với khán giả.

Trương Trí Hằng từng là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông một thời. (Ảnh: Sohu)
Sở hữu ngoại hình điển trai, sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng bê bối đời tư đã khiến Trương Trí Hằng lao dốc không phanh. Năm 2019, khi bất ngờ công bố đã lên chức cha kèm hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc, anh lập tức bị nhiều bạn gái cũ tố ngoại tình, thậm chí “bắt cá 5 tay”. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn bị phanh phui chuyện vay mượn tiền nhưng không trả. Sau scandal, anh bị công chúng quay lưng, gần như mất hết cơ hội trong showbiz và phải xoay xở bằng công việc lao động chân tay để duy trì cuộc sống.
Mới đây, truyền thông Hồng Kông bắt gặp Trương Trí Hằng trong một ngày mưa lớn vẫn tất bật đi giao hàng điện máy, bốc vác. Dù trời mưa tầm tã, áo quần ướt sũng, nam ca sĩ vẫn cặm cụi vác từng chiếc tủ lạnh nặng trĩu lên xuống cầu thang, nhiều lần một mình gồng gánh cả chiếc tủ lạnh lớn. Có hôm, Trương Chí Hằng làm việc liên tục đến tận chiều muộn mới kịp ăn vội miếng cơm chống đói.

Hình ảnh Trương Chí Hằng bị bắt gặp đi làm bốc vác mới đây khiến nhiều khán giả chạnh lòng, tiếc cho nam thần tượng một thời. (Ảnh: Sohu)
Nam ca sĩ chia sẻ công việc tuy vất vả nhưng giúp anh có thêm thu nhập trang trải cho vợ và 4 con nhỏ. Thỉnh thoảng, khách hàng nhận ra anh, gửi lời động viên, thậm chí boa thêm chút tiền, trở thành nguồn an ủi lớn để anh tiếp tục cố gắng.
“Tôi không sợ khổ, công việc này giúp tôi tìm lại giá trị của mình. Số tiền đẫm mồ hôi này mới là chân thực. Nó khiến tôi thấy mình còn đang sống”, Trương Chí Hằng tâm sự.
Khi được hỏi vợ Trương Chí Hằng có xót chồng không, nam ca sĩ nổi tiếng một thời chỉ cười: “Cô ấy không xót đâu, chỉ hỏi tôi mấy giờ về để còn trông con”. Dù vậy, giữa cả hai vẫn tồn tại sự cảm thông để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Trước những lời chỉ trích về quá khứ, Trương Trí Hằng bình thản: “Hình ảnh một khi đã bị đóng khung thì khó thay đổi. Tôi chỉ có thể làm tốt phần mình, còn người khác nghĩ gì thì tùy duyên”.

Nam ca sĩ cho biết bản thân không sợ khổ, chỉ muốn có thêm thu nhập để lo cho gia đình. (Ảnh: Sohu)
Anh thừa nhận vẫn nhớ ánh đèn sân khấu, nhưng hiện tại, ưu tiên lớn nhất là gia đình: “Làm nghệ sĩ phải tranh giành từng cơ hội, nhiều khi còn chẳng đủ ăn. Giờ thì cứ bước từng bước, miễn sao kiếm được nhiều nhất có thể”.
“Tôi không sợ khổ, chỉ sợ không có cơm ăn và không còn sức để làm. Tôi sẽ cắn răng chịu đựng, bởi con cái là trách nhiệm cả đời tôi không thể buông”, Trương Chí Hằng nói thêm.
Từ hình ảnh một ngôi sao từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, Trương Trí Hằng nay trở thành người cha lao động bình dị, gồng gánh gia đình bằng đôi vai trần giữa mưa gió.