Nam ca sĩ nổi tiếng gây tranh cãi vì từ chối biểu diễn khi phát hiện khán giả ngủ gật trong đêm nhạc
Hành động của nam ca sĩ này ngay trên sân khấu đã nhận về vô số 'gạch đá' từ khán giả.
Một tình huống hy hữu trong đêm nhạc tại Red Rocks Amphitheatre (Denver, Mỹ) đã khiến cái tên Burna Boy - rapper, ca sĩ nổi tiếng người Nigeria trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra khi nam ca sĩ đang biểu diễn thì phát hiện một cô gái trong khán đài... ngủ gật.
Ngay lập tức, Burna Boy hướng thẳng về phía khán giả này và nói lớn: "Tôi thấy anh kia đang ngồi với bạn gái đang ngủ kìa". Anh còn chỉ tay về phía họ trước hàng nghìn người xem, rồi tiếp tục: "Nếu chuyện này là thật thì thôi đi, biến đi".

Nam ca sĩ Burna Boy mới đây trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi chỉ trích khán giả vì ngủ gật.
Tưởng chỉ là một khoảnh khắc hài hước, nhưng nam ca sĩ bất ngờ dừng hẳn màn trình diễn, tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trong đám đông. Một khán giả bức xúc: "Tôi muốn lấy lại tiền vé". Trong khi đó, một phụ nữ không ngừng hô lớn "Lấy nước cho cô ấy", cho rằng cô gái có thể đang mệt chứ không phải ngủ.
Khi nữ khán giả đứng dậy rời khỏi khu vực ngồi, vài tiếng reo hò lác đác vang lên, rồi Burna Boy mới trở lại sân khấu. Anh tiếp tục biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn yêu cầu cả hội trường bật đèn flash điện thoại để hòa nhịp cùng ca khúc tiếp theo.

Khán giả nữ bị Burna Boy chỉ trích.
Tuy nhiên, đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc sau đó lan truyền mạnh trên mạng, khiến cư dân mạng "dậy sóng". Nhiều người tỏ ra bất bình trước thái độ của Burna Boy, cho rằng anh hành xử kiêu ngạo. Một tài khoản TikTok bình luận: "Burna Boy đúng là quá ngạo mạn" thu hút hơn 42.000 lượt thích. Những ý kiến khác gay gắt không kém: "Cô ấy cần một luật sư giỏi" hay "Nghĩ mình là ai vậy?".
Một bộ phận khác lại bênh vực nữ khán giả, khẳng định họ sẽ không rời đi khi đã bỏ tiền mua vé. "Muốn ngủ trong concert cũng là quyền của người ta", một người để lại bình luận.
Burna Boy là nghệ sĩ nổi tiếng, từng được biết đến với hit Like To Party (2012). Anh hiện đang lưu diễn khắp Bắc Mỹ trong tour No Sign Of Weakness, quảng bá cho album mới cùng tên, với sự góp mặt của Mick Jagger, Travis Scott, Shaboozey và Stromae.

Hành động của Burna Boy được xem là thiếu tinh tế và không tôn trọng khán giả.
Dẫu vậy, sự cố tại Denver đang khiến hình ảnh của Burna Boy đối mặt nhiều chỉ trích, khi cách phản ứng của anh bị đánh giá là thiếu tinh tế và không tôn trọng khán giả.












