Nam diễn viên nổi tiếng nợ 1,3 tỷ đồng nay bị bắt gặp đi bán gà chiên mưu sinh
Bị khán giả bắt gặp đi bán gà chiên để mưu sinh, nam diễn viên này thừa nhận rằng không có gì xấu hổ khi phải lao động tay chân.
Showbiz vốn là một thế giới đầy ánh hào quang nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Có những nghệ sĩ từng được tung hô ở đỉnh cao danh vọng, song chỉ sau một thời gian ngắn, họ buộc phải rời xa sân khấu, màn ảnh và bắt đầu những công việc mưu sinh bình thường để trang trải cuộc sống. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, không ít người chọn con đường kinh doanh, làm lao động tay chân hoặc chuyển sang những ngành nghề hoàn toàn khác.
Câu chuyện của nam diễn viên Hồng Kông Lý Vũ Dương là một ví dụ điển hình cho quy luật khắc nghiệt ấy. Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB, anh có thời gian sự nghiệp phát triển rực rỡ, đặc biệt là sau vai nam thứ trong phim Hearts of Fencing. Thế nhưng, ánh hào quang dần tắt khi công việc diễn xuất của anh rơi vào bế tắc.

Lý Vũ Dương ký hợp đồng với TVB vào năm 2003 rồi nhanh chóng nổi lên với bộ phim Hearts of Fencing. (Ảnh chụp màn hình)
Năm 2012, sau 9 năm gắn bó, Lý Vũ Dương quyết định rời TVB để chuyển sang HKTV với hy vọng tìm cơ hội mới. Tuy nhiên, đài HKTV sau đó rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, khiến anh rơi vào cảnh thất nghiệp, nợ thẻ tín dụng lên đến 400.000 HKD (1,3 tỷ đồng). Để có tiền trang trải, anh phải làm đủ nghề như dẫn show, đóng các vai quần chúng chỉ "lướt qua màn ảnh". Có năm, cả 12 tháng anh chỉ nhận được đúng một vai diễn với thu nhập khoảng 10.000 HKD (33 triệu đồng). Tiền bạc thiếu thốn, anh phải ăn mì gói ba bữa mỗi ngày suốt cả năm trời.
Trước thực tế khó khăn, năm 2019, báo chí Hồng Kông đưa tin Lý Vũ Dương chuyển hướng mưu sinh bằng nghề bán gà chiên. Anh cùng hai người bạn mở một cửa hàng đồ ăn nhanh tại Kwun Tong Plaza – nơi anh đã sống gần 40 năm. Ngoài việc quản lý, tài tử còn trực tiếp giao hàng, rửa chén, dọn rác. Không ít khách hàng nhận ra anh, và khi được hỏi, anh vui vẻ đáp: “Vâng, tôi là Lý Vũ Dương đây. Làm ơn hãy mua hàng ủng hộ tôi nhé”. Anh chia sẻ lý do chuyển nghề thẳng thắn: “Làm diễn viên không đủ tiền chi tiêu, nên tôi phải tìm cách khác để sống”.

Dù bị bắt gặp đi bán gà chiên mưu sinh, nam diễn viên Lý Vũ Dương vẫn được khen ngợi về diện mạo, khí chất của một ngôi sao. (Ảnh: Oriental Daily)
Quyết định rẽ hướng không hề dễ dàng, nhưng với anh, “có gì xấu hổ đâu, không có tiền để ăn mới đáng xấu hổ hơn”. Ở tuổi 40, anh chọn khởi nghiệp bằng nghề bán đồ ăn nhanh, kiên trì trả nợ và từng bước ổn định cuộc sống. Những ngày đầu kinh doanh, Lý Vũ Dương gặp không ít rắc rối do thiếu kinh nghiệm, nhưng anh vẫn vui vì nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, hàng xóm và cả những khán giả từng yêu mến mình.
Dù cuộc sống hiện tại không còn hào nhoáng như trước, Lý Vũ Dương vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Anh khẳng định đam mê diễn xuất không bao giờ tắt, và thỉnh thoảng vẫn nhận lời sang Đại lục đóng phim với cát-xê cao hơn so với ở Hồng Kông.

Nam diễn viên chọn khởi nghiệp bằng nghề bán đồ ăn nhanh. (Ảnh: Sohu)
Từ câu chuyện của Lý Vũ Dương có thể thấy, ánh hào quang showbiz có thể lụi tàn nhanh chóng, nhưng nghị lực sống và sự kiên cường mới là điều giúp nghệ sĩ đứng vững. Anh chọn đối mặt thực tế bằng nụ cười và sự chăm chỉ, cho thấy một thái độ sống đáng trân trọng giữa vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc đời.