Năm học 2021-2022, Bình Long có 10.091 học sinh từ mầm non đến THCS

Hôm nay (6-9), thị xã Bình Long đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 cho học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Trong khi đó, học sinh khối THPT đã khai giảng vào ngày hôm qua 5-9. Với tinh thần nghỉ dịch nhưng không nghỉ học, một lễ khai giảng đặc biệt đã diễn ra. Một sự gặp gỡ cũng rất đặc biệt giữa thầy cô với những học trò thân yêu qua màn hình máy tính.

Tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu với bao hy vọng của cả thầy cô và học sinh Trường THCS An Lộc, TX. Bình Long

Tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu với bao hy vọng của cả thầy cô và học sinh Trường THCS An Lộc, TX. Bình Long

Không cờ hoa, không trang hoàng rực rỡ, sân trường cũng vắng bóng học sinh, chỉ có những thầy cô với màn hình máy tính. Lần đầu tiên ở thị xã Bình Long có một lễ khai giảng năm học mới đặc biệt như thế. Dẫu không khí có trầm lắng, dẫu cô trò có thiệt thòi một chút nhưng sự cách trở tạm thời ấy càng làm cho tình cảm cô trò thêm gắn kết. Tất cả đều chung niềm tin tưởng lớn lao vào hành trình đi tìm tri thức của thế hệ tương lai.

Cô Vũ Thị Sứng, giáo viên Trường THCS An Lộc gửi gắm đến học sinh thân yêu của mình những xúc cảm từ trái tim: “Năm học mới đã bắt đầu, năm nay cô trò chưa thể gặp nhau vì dịch bệnh nhưng cô tin dịch bệnh sẽ sớm qua, chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Hoàn cảnh dù khó khăn đến mấy, cô trò cũng sẽ cùng cố gắng, các em phải nỗ lực thêm thật nhiều. Cố gắng không chỉ giúp chúng ta chiến thắng đại dịch mà còn giúp chúng ta chiến thắng bản thân trong hành trình đi tìm tri thức”.

Khi triển khai học online, ngành giáo dục phải nỗ lực hơn rất nhiều, các bậc phụ huynh cũng vất vả hơn, tốn kém hơn để chia sẻ một phần khó khăn ấy. Anh Trịnh Quốc Hùng, đại diện hội cha mẹ học sinh Trường THCS An Lộc cho biết: “Đây là lần đầu tôi dự một lễ khai giảng đặc biệt như thế này. Tôi biết sắp tới nếu học online thì tất cả đều vất vả hơn nhưng chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, phối hợp với nhà trường vì tương lai con em chúng ta”.

Tình thầy trò sẽ thêm gắn kết dù chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính trong những buổi học online

Tình thầy trò sẽ thêm gắn kết dù chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính trong những buổi học online

Dịch Covid-19 đã lấy đi những khoảnh khắc đẹp của ngày khai giảng. Nhưng chính những khó khăn, thách thức ấy lại là cơ hội để ngành giáo dục, để thầy trò và các bậc phụ huynh nỗ lực hơn nữa. Đây cũng là lúc đòi hỏi ngành giáo dục phải thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh, là cơ hội để thử nghiệm hình thức dạy học mới - dạy học online.

Thầy Bùi Thanh Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Lộc A cho biết: “Trường tiểu học triển khai học online cũng có đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi xem đây là cơ hội để thầy cô và học sinh cùng tiếp cận công nghệ. Chúng tôi đã có sẵn những phương án dạy học để đảm bảo học sinh không bị hổng kiến thức khi triển khai hình thức dạy học này”.

Năm học 2021-2022, thị xã Bình Long có 10.091 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Tiếng trống trường rộn rã đã vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Hành trang mà các em luôn mang bên mình không chỉ có những ước mơ, hoài bão mà còn có niềm tin, hy vọng của thầy cô và cha mẹ. Dẫu dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng ngành giáo dục thị xã Bình Long vẫn đang nỗ lực hết mình để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Quang Xuân - Phạm Tăng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/126723/nam-hoc-2021-2022-binh-long-co-10-091-hoc-sinh-tu-mam-non-den-thcs