Nam sinh lớp 8 bị hành hung chấn thương sọ não đã không qua khỏi

Trưa 21/5, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 tên N.H.Đ (14 tuổi, ở quận Long Biên) - người bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não, trưa 21/5, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Đ. đã không qua khỏi.

Theo đó, dù các y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa qua hai lần phẫu thuật não nhưng do vết thương quá nặng, Đ. vẫn luôn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong.

Đ đã không qua khỏi

Đ đã không qua khỏi

Chiều qua (20/5), Đ được gia đình xin chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đến Bệnh viện Nhi Trung ương sau 2 tháng điều trị.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức hội đồng chuyên môn hội chẩn cùng các chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh, Hồi sức ngoại khoa và các chuyên khoa liên quan đến từ Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện Việt Đức, cùng các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương thống nhất chẩn đoán trường hợp bệnh nhân Đ: Suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, hôn mê sâu sau chấn thương sọ não nặng. Tình trạng rất nặng, tiên lượng rất xấu.

Các bác sĩ đã thống nhất các biện pháp điều trị hồi sức tích cực như thở máy, hỗ trợ tuần hoàn, lọc máu, kháng sinh, các biện pháp hỗ trợ chức năng các cơ quan. Tuy nhiên, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong vào hồi 12:35 ngày 21/05.

Chẩn đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng

Chiều cùng ngày, luật sư Nguyễn Anh Thơm – người bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân cho biết, mẹ của bệnh nhân cũng vừa thông báo tin buồn con của chị đã không qua khỏi.

"Vậy là không có phép nhiệm màu nào đến với con. Sự việc diễn biến quá nhanh nên có lẽ con cũng không cảm nhận được. Chỉ biết rằng, hiện giờ con đã đang như một đám mây trôi lơ lửng không định hướng, con biết trôi đi đâu, về đâu.

Con còn người mẹ tảo tần luôn hết mực yêu thương con. Con còn những người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ con, cùng con vui bước mỗi khi tan học về. Con còn thầy cô giáo luôn dạy bảo con làm sao cho nên người. Con yêu tha thiết cuộc sống này, không thể rời xa. Một mái nhà ấm cúng là nơi con nương náu. Một cái nắm tay, vỗ về, âu yếm gọi Đ ơi. Những điều giản dị ấy, mà khó vậy sao? Vĩnh biệt con thân yêu. Luật sư sẽ luôn nhớ đến con", luật sư Thơm chia sẻ trên trang cá nhân.

Khoảng 15 giờ ngày 17/3, T.V.K (12 tuổi) chơi tại khu vực đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh Đ tát vào mặt.

K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Hai anh em trên đường đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là T.V.T nên kể lại sự việc.

Lúc này, T thấy con trai M chạy vào đấm làm nam sinh Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị.

Bệnh viện xác định nam sinh Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Sau đó, nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào ngày 26/3.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nam-sinh-lop-8-bi-danh-chan-thuong-so-nao-da-tu-vong-202405211438392256.html