Nam sinh lớp 8 ở Lạng Sơn mở triển lãm tranh 'Giấc mơ mang tên mình'

'Giấc mơ mang tên mình' là triển lãm cá nhân lần thứ hai của họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn.

Họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên hiện đang học lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên hiện đang học lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Triển lãm do Artonis phối hợp cùng 22 Gallery tổ chức, kéo dài từ ngày 15 – 25/8 tại 22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.

Triển lãm trưng bày 35 bức tranh acrylic được sáng tác từ năm 2022 đến nay. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước phát triển nghệ thuật của một họa sĩ trẻ, mà còn là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ học sinh, tiếp cận một thế giới hội họa giàu cảm xúc và tư duy sáng tạo.

 Triển lãm lần đầu của Phạm Hải Nguyên mang tên "Góc nhìn đa chiều", trưng bày 44 tác phẩm tại Hà Nội.

Triển lãm lần đầu của Phạm Hải Nguyên mang tên "Góc nhìn đa chiều", trưng bày 44 tác phẩm tại Hà Nội.

Dù không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, Phạm Hải Nguyên (sinh năm 2012) lại sớm bộc lộ niềm đam mê hội họa từ năm 5 tuổi. Đến năm lớp 4, em bắt đầu theo học lớp vẽ của họa sĩ Hoàng Văn Điểm tại Lạng Sơn, nơi em học cùng Hoàng Nhật Quang – bạn đồng trang lứa cũng có năng khiếu nổi bật.

 Tác phẩm "Võ sỹ".

Tác phẩm "Võ sỹ".

Cả hai em đều nhanh chóng gây chú ý trong giới nghệ thuật thiếu nhi. Hoàng Nhật Quang từng nhận giải Khát vọng Dế Mèn 2023, còn Hải Nguyên vinh dự được trao giải thưởng này vào năm 2025 – một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để em có thể triển lãm tại TPHCM.

 Phạm Hải Nguyên nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025.

Phạm Hải Nguyên nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025.

Chia sẻ về giải thưởng Dế Mèn, Hải Nguyên cho biết: “Giải thưởng mang đến cho em nguồn động viên to lớn. Em cảm thấy không còn đơn độc trên hành trình theo đuổi hội họa trừu tượng, mà được tiếp thêm sức mạnh từ những người đi trước”.

 Tác phẩm "Nàng thơ".

Tác phẩm "Nàng thơ".

Họa sĩ Hoàng Văn Điểm – người thầy hướng dẫn trực tiếp, nhận xét tranh của Nguyên là một hành trình sáng tạo đầy cá tính, pha trộn giữa sự hồn nhiên với tư duy hội họa hiện đại. Nguyên chịu ảnh hưởng từ danh họa Pablo Picasso, nhưng không sao chép mà tự do biến đổi hình ảnh thành những mảng ghép biểu tượng giàu ý niệm.

 Tác phẩm "Lao động".

Tác phẩm "Lao động".

Đặc biệt, các tác phẩm của em thường kết hợp hình ảnh và chữ cái tiếng Anh, như những mật mã gợi mở, buộc người xem phải suy ngẫm và tìm kiếm thông điệp ẩn sau mỗi bức tranh.

Sự khác biệt giữa Nguyên và nhiều bạn đồng trang lứa còn thể hiện ở phong cách cá nhân. Trong khi người bạn học Hoàng Nhật Quang thiên về biểu hiện cảm xúc qua nét vẽ mạnh mẽ, trực tiếp, thì Phạm Hải Nguyên lại đi theo hướng biểu tượng – trừu tượng, với bố cục phi logic, màu sắc táo bạo, đường nét phóng khoáng. Điều này cho thấy quá trình phát triển cá tính nghệ thuật riêng biệt dù cả hai cùng học chung một thầy, cùng sống trong một thành phố nhỏ.

 Tác phẩm "Thời tiền sử".

Tác phẩm "Thời tiền sử".

Giám tuyển Lý Đợi, người từng phụ trách triển lãm của Hoàng Nhật Quang trước đó, cho rằng sự kế tiếp của hai triển lãm cá nhân trong cùng một năm là một cơ duyên hiếm có. Dù còn rất trẻ, Quang và Nguyên đều đã có dấu hiệu “rẽ lối” sáng tác rõ rệt, điều này thể hiện sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật.

Giám tuyển Lý Đợi nhấn mạnh, không quan trọng các em có trở thành họa sĩ chuyên nghiệp hay không, mà điều đáng quý là các em được tự do thể hiện và sống với đam mê.

 Phạm hải Nguyên vẽ tại nhà ở Lạng Sơn.

Phạm hải Nguyên vẽ tại nhà ở Lạng Sơn.

Ngoài thần tượng Picasso, Hải Nguyên cũng rất ngưỡng mộ họa sĩ Lê Kinh Tài. Em cho biết lý do yêu thích là vì “các thầy vẽ rất tự do, nhưng luôn nói được điều mình mong muốn”. Nhân dịp triển lãm này, gia đình sẽ đưa Hải Nguyên lên Kon Tum để thăm xưởng vẽ của họa sĩ Lê Kinh Tài, một trải nghiệm mang tính truyền cảm hứng trước khi trở lại trường học.

Triển lãm “Giấc mơ mang tên mình” không chỉ là kết quả của một hành trình học hỏi và sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sự nâng đỡ và khích lệ từ gia đình, thầy cô, các tổ chức nghệ thuật và cộng đồng. Đây là bước đệm vững chắc để Phạm Hải Nguyên tiếp tục khám phá, phát triển con đường nghệ thuật cá nhân trong tương lai.

Trần Hòa

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-lop-8-o-lang-son-mo-trien-lam-tranh-giac-mo-mang-ten-minh-post743632.html