Nam sinh mất hai bàn tay do nổ khí gas

Vụ tai nạn bất ngờ khiến nam sinh tại Quảng Ninh bị bỏng nặng, mất 2 bàn tay và hỏng mắt phải.

Nằm nghỉ trên giường bệnh, thỉnh thoảng, Phạm Văn Hùng (17 tuổi, trú tại Quảng Ninh) lại cúi đầu nhìn vào phần cánh tay đang băng bó của mình. Nam sinh này vừa trải qua ca phẫu thuật ghép da tại khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ với Zing, Bà Vũ Thị Nhung (38 tuổi, mẹ Hùng) kể: "Cách đây hơn một tháng, khi đi chợ về, tôi đang ngồi ở hiên nhà bỗng nghe tiếng nổ vang trời phía gian bếp, nơi Hùng đang nấu cơm. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhào xuống để cứu con trai".

Sau vụ nổ, bóng đèn cháy hết, mọi thứ sập xuống, mái tôn bay lên trời. Bà Nhung cũng không tin con mình có thể sống sót. May mắn, khi xuống đến nơi, bà thấy Hùng bất ngờ nhảy được ra ngoài nhưng đã nằm bất động trên sàn xi măng.

Bế Hùng ra trước nhà, bà Nhung không khỏi đau lòng khi thấy cơ thể con trai gần như nát và bỏng toàn bộ. Tại bệnh viện địa phương, Hùng được sơ cứu và chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) ngay trong đêm.

 Sau vụ tai nạn, Hùng phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Sau vụ tai nạn, Hùng phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ chẩn đoán Hùng bị cụt chấn thương cẳng tay 2 bên, vết thương lóc da phức tạp tại cẳng chân trái, tổn thương mạch và đa chấn thương. Tuy nhiên, do được cấp cứu kịp thời, Hùng đã thoát cơn nguy kịch.

"Ngày hôm sau, khi Hùng đang được phẫu thuật, bác sĩ gọi cho tôi và thông báo để đảm bảo tính mạng, họ không thể giữ lại được 2 cánh tay của Hùng. Thông tin đó là cú sốc với tôi nhưng vì cứu con, gia đình không còn cách nào khác", bà Nhung ngậm ngùi.

Kết thúc ca mổ, Hùng mất 6 ngày để tỉnh lại nhưng bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, nói sảng. Sau đó vài ngày, bệnh nhân tỉnh táo hơn.

Hùng được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để phẫu thuật tiếp phần chân bị tổn thương nặng. "Ca phẫu thuật diễn ra thành công, vùng da ghép sống tốt, vết mổ khô, sạch, mỏm cụt cánh tay 2 bên tiến triển tốt, sức khỏe Hùng ổn định", bác sĩ Hoàng Văn Hồng, người phụ trách chính ca mổ, cho hay.

Dẫu vậy, hành trình mà Hùng và gia đình phải trải qua để trở về cuộc sống bình thường còn nhiều gian nan. Tại chuyên khoa mắt, nam sinh được chẩn đoán bong võng mạc phía trên ngoài mắt trái, không có chỉ định phẫu thuật và đã hoàn toàn mất thị lực bên trái. Ngoài ra, Hùng bị thủng màng nhĩ 2 bên, có chỉ định phẫu thuật trong thời gian tới.

Hùng chia sẻ: "Em có dự định sau khi tốt nghiệp xong sẽ mở một cửa hàng sửa chữa xe. Em cũng đang học nghề để chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng chuyện không may xảy ra thế này, giờ em chỉ mong có thể trở lại bình thường".

Hùng được các bác sĩ hướng dẫn, động viên để tiếp tục cố gắng điều trị nhưng cha mẹ chỉ làm công việc tự do, thu nhập không ổn định. Việc điều trị kéo dài trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Mọi tấm lòng hảo tâm vui lòng liên hệ:

Bà Vũ Thị Nhung (mẹ bệnh nhân Phạm Văn Hùng)

Số điện thoại: 0978093513

Tại: Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-mat-hai-ban-tay-do-no-khi-gas-post1168034.html