Nạn nhân bị gấu tấn công ở xã vùng cao Đà Nẵng đã qua nguy kịch
Liên quan đến việc ông Pơloong Nhương (1977, Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) bị gấu tấn công trọng thương, người nhà ông cho biết: Sau nhiều ngày tích cực cứu chữa, đến nay sức khỏe ông Nhương đã ổn định. Tuy nhiên do chấn thương nặng nên ông Nhương cần phải nằm viện tiếp tục chữa trị một thời gian.

Đại diện các mạnh thường quân trao tiền hỗ trợ cho ông Pơloong Nhương tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Trước đó (chiều tối 21-10), người dân phát hiện ông Pơloong Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghiêm trọng nghi động vật hoang dã tấn công nên huy động lực lượng khiêng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã để sơ cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân sau đó được đưa xuống Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.
Theo Thượng tá Bhnướch Đèn - Trưởng Công an xã Hùng Sơn, ông Nhương bị gấu tấn công khi trên đường trở về nhà sau buổi chăm sóc nông sản trên rẫy. Khu vực ông Nhương làm rẫy giáp ranh với nước bạn Lào, rừng già còn nhiều nên gấu thường xuyên qua lại giữa hai nước. Sau sự việc trên, Công an xã đã cử cán bộ xuống tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác khi đi nương rẫy; đồng thời nghiêm cấm việc săn bắn gấu cũng như động vật hoang dã trái phép.
Đặc biệt, nhận thấy hoàn cảnh ông Pơloong Nhương đáng thương, điều kiện kinh tế khó khăn, không may gặp nạn, các mạnh thường quân đã kêu gọi, ủng hộ cho ông Nhương hơn 10 triệu đồng.












