'Nặng lòng' với những người có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện phương châm 'tốt đời, đẹp đạo', trong nhiều năm qua sư cô Thích Nữ Như Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Châu Như (Phường 2, TX. Vĩnh Châu) đã 'kết nối' những tấm lòng thiện nguyện gần xa để 'sẻ chia' một phần khó khăn với những mảnh đời còn khiếm khuyết.

Sư cô Thích Nữ Như Liên làm từ thiện với phương châm “Phục vụ chúng sinh là đem đến niềm an lạc cho cuộc đời” Ảnh: M.LINH

Sư cô Thích Nữ Như Liên làm từ thiện với phương châm “Phục vụ chúng sinh là đem đến niềm an lạc cho cuộc đời” Ảnh: M.LINH

Vốn sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ biển Vĩnh Châu, sư cô Thích Nữ Như Liên (tên thật là Vưu Thị Huệ) là con gái duy nhất trong gia đình được cha mẹ hết mực thương yêu, được học tập và là giáo viên bổ túc công nông rồi chuyển sang nghề bán thuốc tây. Cũng từ đây sư cô bắt đầu tham gia vào tịnh xá Ngọc Châu Như và chính thức xuất gia khi người cha qua đời. Vừa học đạo vừa theo chân sư cô Thích Nữ Tâm Liên (nguyên Trụ trì tịnh xá Ngọc Châu Như) đi làm từ thiện với phương châm “Phục vụ chúng sinh là đem đến niềm an lạc cho cuộc đời”. Theo sư cô, khi chứng kiến bà con quê mình khổ cực, cuộc sống khó khăn do hoàn cảnh, bệnh tật, sư cô thương và xót xa lắm. Vì vậy, sư cô đã kết nối các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ngoài tỉnh và kiều bào ở nước ngoài để giúp đỡ, hỗ trợ bà con vơi bớt phần nào khó khăn. Những người được sư cô giúp đỡ là những người già bệnh tật, neo đơn, người nghèo, khuyết tật… Các đối tượng được hỗ trợ đều được sư cô phối hợp với địa phương xác minh rõ ràng, lên danh sách tên tuổi cụ thể, địa chỉ ở đâu, số điện thoại liên lạc và danh sách này được tịnh xá lưu giữ cẩn thận để mỗi khi có đoàn từ thiện đến tặng quà thì sư cô và đội tình nguyện trực tiếp gọi điện thông báo để họ đến tịnh xá nhận quà, nhằm tránh tình trạng trục lợi quà từ thiện. Còn đối với các nhà hảo tâm thì họ xuống trực tiếp và trao tận tay người cần hỗ trợ, tịnh xá chỉ đóng vai trò là nơi “kết nối” để “sẻ chia”. Sư cô tâm niệm, người làm từ thiện phải đúng mục đích, đến với người cần mình và họ xứng đáng được giúp đỡ thì việc làm ấy mới thực sự có ý nghĩa. Hơn 10 năm làm công tác từ thiện, sư cô không để xảy ra điều tiếng gì và được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tin tưởng “chọn” tịnh xá Ngọc Châu Như để gửi “tấm lòng” thiện nguyện.

Với cách làm như thế, hàng năm thông qua tịnh xá Ngọc Châu Như, sư cô đã vận động xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ xe lăn, đưa người nghèo đi mổ mắt, phát cơm từ thiện 4 lần/tháng, tặng quà cho người nghèo, khiếm thị, tàn tật, trao học bổng cho học sinh nghèo, phát áo quan cho người nghèo… với số tiền từ 10 tỉ đồng trở lên. Đặc biệt, trong năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, sư cô đã vận động thực hiện 10 cây ATM gạo lưu động tại các xã, phường và phát quà tại tịnh xá để hỗ trợ cho bà con nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, giúp bà con ổn định cuộc sống. Anh Tạ Phước Hưng - xã Vĩnh Tân (TX. Vĩnh Châu) xúc động chia sẻ: “Nếu không nhận được sự giúp đỡ của sư cô Liên, chắc 2 con anh đã không có điều kiện đến trường và gia đình anh không biết sống ra sao. Do bị mù nên tôi chỉ làm được nghề se nhang, còn vợ thì làm thuê nên cuộc sống rất khó khăn. Cũng nhờ sư cô tận tình giúp đỡ tập, sách, quần áo, tiền học, gạo, quà… mà gia đình bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống”.

Những việc làm của sư cô Thích Nữ Như Liên đã góp phần cùng với MTTQ và địa phương thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với tấm lòng thiện nguyện, sư cô Thích Nữ Như Liên được MTTQ và chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Đây là niềm an lạc để sư cô tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo cho người nghèo và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.

M.LINH

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/nang-long-voi-nhung-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-45123.html