'Nàng Mơ' từ Tiktoker thị phi đến nàng thơ làng mẫu: 'Nếu cứ chọn chiếc áo vừa vặn, tôi sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình'
Cách đây hơn một năm, nhắc đến cái tên Nàng Mơ, mọi người đều nhớ đến những ồn ào xoay quanh cô và gia đình. Những tưởng Nàng Mơ sẽ tiếp tục là một TikToker đầy thị phi thì sang năm 2025, cô đã có sự thay đổi bất ngờ, trở thành người mẫu sáng giá của làng mẫu Việt.
Nàng Mơ tên thật Lê Minh Trà My, sinh năm 2006, quê Hà Nội, là một trong những gương mặt trẻ đang được chú ý của làng thời trang Việt. Ở tuổi 19, cô sở hữu chiều cao 1m68, số đo 79-62-87 cm, cùng gương mặt trong sáng, thần thái tự tin và lối biểu cảm cuốn hút.
Trước khi bén duyên với sàn catwalk, Trà My từng gây chú ý trên mạng xã hội qua những clip ngắn triệu view, đặc biệt là các video hài hước cùng “Ông Bố Điên” - người bố của cô. Chính điều đã giúp hình ảnh “Nàng Mơ” đến gần hơn với khán giả trẻ, trở thành gương mặt quen thuộc trên TikTok.

Nàng Mơ sở hữu nét đẹp trong trẻo, đậm chất Á Đông từng là một cái tên hot trên mạng xã hội.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Trà My chính thức tham gia Vietnam’s Next Top Model 2025. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa giải, cô phải cạnh tranh trực tiếp cùng 14 thí sinh khác. Dù không giành ngôi vị cao nhất, Trà My vẫn được xem là “hiện tượng trẻ” của chương trình và tạo được ấn tượng mạnh trong lòng công chúng.
Hiện tại, với hơn 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Trà My đang mở rộng hành trình nghệ thuật của mình. Sau thời trang, cô quyết định lấn sân điện ảnh với vai diễn nhỏ trong bộ phim “Bà đừng buồn con”.




Cô gái trẻ đang dần khẳng định mình trong làng mẫu.
Từ một hot TikToker bước ra đời thật với khát vọng làm nghề nghiêm túc, Trà My đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng sự kiên định và nỗ lực không ngừng. Ở tuổi 19, hành trình của cô chỉ mới bắt đầu nhưng đầy triển vọng để trở thành gương mặt mới đáng kỳ vọng của làng mẫu Việt.
Sau một tháng kể từ khi khép lại hành trình tại Vietnam’s Next Top Model 2025, Trà My đã có những chia sẻ chân thành về con đường sự nghiệp và những dự định mới đang chờ đón phía trước.

- Năm 2025 có thể xem là cột mốc “chuyển mình” của Nàng Mơ - Trà My, từ một Tiktoker sang người mẫu và giờ còn thử sức với điện ảnh. Hành trình đó mang đến cho bạn những trải nghiệm, cảm xúc và bài học như thế nào?
Năm nay với mình thật sự là một hành trình đầy cảm xúc và bài học. Mọi thứ diễn ra rất bất ngờ từ khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, rồi đảm nhận vai khách mời trong phim Bà đừng buồn con, cho đến lúc đi casting cho các dự án điện ảnh khác. Mỗi cột mốc đều mang đến cho mình một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Trước đó, mình được biết đến với vai trò TikToker. Điều này vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Cơ hội vì mình đã có chút nhận diện trên mạng xã hội, nhưng cũng là bất lợi khi nhiều người vẫn giữ định kiến với TikToker. Mình phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh năng lực của bản thân, để mọi người không nghĩ rằng “cô này chỉ làm TikToker được thôi”.
Khi bước ra khỏi thế giới mạng xã hội, những trải nghiệm với Vietnam’s Next Top Model hay khi đi casting phim khiến mình nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Mình trở nên mạnh mẽ, điềm tĩnh và trưởng thành hơn, không còn “sồn sồn” như trước nữa.
- Có ý kiến cho rằng My đang “mặc một chiếc áo quá rộng” khi bước vào lĩnh vực người mẫu. Bạn nhìn nhận thế nào về nhận xét này? Và liệu việc thử sức với diễn xuất có phải là cách bạn tìm ra hướng đi phù hợp hơn cho mình?
Mình nghĩ rằng khi còn trẻ, nếu lúc nào cũng chỉ chọn “chiếc áo vừa vặn” hay “đôi giày vừa chân”, thì sẽ chẳng bao giờ biết giới hạn của bản thân ở đâu. Ngay cả khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, mình luôn muốn tìm đến những điều thử thách hơn. Với mình, những gì càng khó khăn, khi vượt qua được hay chinh phục được ban giám khảo, đều mang lại cảm giác mãn nguyện đặc biệt.
Mình còn trẻ, nên nếu chỉ chấp nhận những gì đang có, sẽ chẳng có điều gì thôi thúc để cố gắng, trau dồi và phát triển hơn. Vì thế, dù “chiếc áo” ấy có rộng đến đâu, mình vẫn muốn nỗ lực để mặc nó sao cho vừa vặn và đẹp nhất.
Còn việc chuyển sang diễn xuất, mình xem đó vừa là cơ hội, vừa là may mắn, khi được góp mặt trong bộ phim “Bà đừng buồn con” dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nên ban đầu mình cũng gặp không ít bỡ ngỡ và khó khăn, giống như khi thi Next Top Model vậy. Mình cần thêm thời gian để học hỏi, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm nhằm phát triển hơn trong tương lai.
Nói chung, mình không muốn giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu cố định. Ở bất kỳ vai trò nào, mình cũng mong có thể làm tròn vai.

- Quyết định dấn thân vào showbiz là một bước ngoặt đã nằm trong kế hoạch của bạn từ trước, hay chỉ đơn giản là một cơ hội tình cờ mà Mơ muốn nắm bắt?
Với mình, mọi thứ đến đều là cơ hội. Và khi đã có cơ hội trong tay, mình sẽ cố gắng hết sức để giữ lấy, không để nó vụt mất. Mình luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình và không ngừng trau dồi kỹ năng để xứng đáng với cơ hội ấy.
- Sau khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, bạn có ấn tượng như thế nào về host Thanh Hằng? Mối quan hệ giữa hai người hiện tại ra sao sau khi cuộc thi khép lại?
Khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, có thể khán giả xem truyền hình sẽ thấy ban giám khảo đưa ra những nhận xét khá gay gắt và khắt khe. Nhưng với tư cách là thí sinh trong cuộc thi, mình lại cảm nhận đó là những góp ý chân thành và là động lực giúp bản thân tiến bộ. Mình hiểu rằng trong hành trình làm nghề sau này, rất hiếm khi có ai dám nói thẳng những điều như vậy. Có thể với người khác, họ sẽ không muốn nghe lời nhận xét thẳng thắn, nhưng với mình và những thí sinh tham gia, những lời nói thật ấy lại vô cùng quý giá vì nếu không có ai chỉ ra lỗi sai, mình sẽ không biết cần sửa ở đâu.
Sau hai tháng đồng hành, mình thực sự trân trọng tình cảm và sự chỉ dạy của các anh chị trong ban giám khảo. Đến nay, mối quan hệ giữa mình và cả bốn giám khảo vẫn rất tốt đẹp.
- Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng bạn đang được Đỗ Mạnh Cường “chống lưng” hoặc “o bế” khá nhiều trong giới thời trang. Bạn nghĩ sao về những lời bàn tán đó?
Những lời đồn về việc “được chống lưng”, mình nghĩ đó chỉ là những nhận xét phiến diện. Nếu có ai đó quý mến và trao cho mình cơ hội, mình sẽ cảm thấy trân trọng và biết ơn điều đó, thay vì để ý đến những lời bàn tán bên ngoài.
- Trước đây, My từng chia sẻ rằng được bố định hướng trở thành hoa hậu. Bạn có nghĩ đến việc thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó trong tương lai? Nếu có, bạn muốn chinh phục đấu trường nào?
Mình vừa kết thúc Vietnam’s Next Top Model được khoảng một tháng, nên hiện tại chưa có ý định tham gia thêm bất kỳ cuộc thi hoa hậu hay người mẫu nào khác. Trong tương lai, mình không dám nói trước điều gì, nhưng ở thời điểm này, mình muốn dành thời gian để hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng sự nghiệp của mình.
Việc bố từng định hướng cho mình thi hoa hậu chỉ là mong muốn của phụ huynh. Khi đã trưởng thành và có thêm trải nghiệm trong công việc lẫn cuộc sống, mình cũng có những dự định riêng và mong muốn phát triển sự nghiệp theo cách của bản thân.
Thực ra, mình thấy các cuộc thi sắc đẹp hiện nay rất đa dạng. Mỗi cuộc thi lại có một tiêu chí và tinh thần khác nhau: như Hoa hậu Việt Nam hướng đến hình ảnh người phụ nữ truyền thống, Miss Cosmo đề cao trí tuệ và bản lĩnh, còn Miss Grand lại phù hợp với những cô gái năng động, hiện đại. Còn riêng mình, ở thời điểm này, mình chưa có kế hoạch tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào, nên cũng chưa tìm hiểu cụ thể xem bản thân phù hợp với cuộc thi nào nhất.

- Trong thời gian gần đây, xu hướng “đẹp tự nhiên” được nhiều người trẻ theo đuổi. Với My, “đẹp” là gì, là sự hoàn hảo về ngoại hình đạt chuẩn, hay là thần thái và năng lượng bên trong?
Với mình, “đẹp” trước hết là một khái niệm mang tính thẩm mỹ, và mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau về thẩm mỹ. Còn “đẹp tự nhiên” như mọi người vẫn nói, thật ra không có gì là tự nhiên mà đẹp cả. Để có được vẻ ngoài khiến mình hài lòng như hiện tại, mình cũng đã trải qua một hành trình dài của sự chăm sóc, rèn luyện và thay đổi. Mình tin rằng không có vẻ đẹp nào tồn tại mà không cần nỗ lực, ngay cả khi sinh ra đã đẹp, nếu không biết giữ gìn thì cũng khó duy trì được lâu dài.
Tùy định nghĩa đẹp tự nhiên của mỗi người, có người cho rằng chỉ cần chỉnh sửa một xíu thôi vẫn là đẹp tự nhiên. Nhưng đối với mình, đẹp tự nhiên là chau chuốt những nét đẹp mà mình có sẵn và làm thế nào để cho nó đẹp hơn.
- Mỗi người đẹp thường có “signature look” riêng. Với My, đâu là yếu tố giúp bạn cảm thấy tự tin nhất khi đứng trước ống kính: mái tóc, làn da hay thần thái?
Sau quá trình trưởng thành và làm nghề, mình nhận ra rằng khi được là chính mình và không ngừng phát triển mỗi ngày, mình cảm thấy tự tin nhất, tự tin từ đầu đến chân. Bởi khi đó, hình ảnh mình thể hiện trước ống kính hoàn toàn là chính con người mình, chứ không phải một ai khác.

- Trong thời đại mà việc “tút tát” nhan sắc trở nên phổ biến, bạn có bao giờ nghĩ đến việc can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình không?
Mình không phải là người thích can thiệp thẩm mỹ còn mọi người muốn can thiệp một xíu để cảm thấy đẹp hơn, tự tin hơn thì mình cũng rất là ủng hộ điều đó.
- Nhiều người yêu mến My bởi vẻ đẹp tự nhiên và vóc dáng cân đối. Bạn có thể bật mí một chút về bí quyết chăm sóc da, giữ dáng hay chế độ ăn uống, tập luyện mà mình đang áp dụng không?
Mình không ăn kiêng quá khắt khe, nhưng luôn hạn chế đồ ngọt, đường, trà sữa và các món chiên rán. Thay vào đó, mình ưu tiên đồ hấp, luộc hoặc những món ít gia vị, vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp giữ dáng. Chế độ ăn của mình khá cân bằng, không gây mệt mỏi hay ảnh hưởng đến sức khỏe.
Về tập luyện, mình vẫn duy trì thói quen vận động đều đặn, dù thời gian gần đây hơi bận nên có lúc cũng “lười” hơn một chút. Trước đây mình thường tập múa và tập gym để cơ thể săn chắc, còn gần đây mình có thử thêm Pickleball – một bộ môn giúp rèn luyện sức bền và sự linh hoạt.
Thời gian tham gia Vietnam’s Next Top Model, bọn mình phải giữ vóc dáng khá nghiêm ngặt nên cường độ tập luyện cao hơn và chế độ ăn cũng khắt khe hơn nhiều. Khi đó, mình nặng khoảng 47 kg và có giảm thêm 2 kg, dù không siết cân quá mức. Một số bạn trong chương trình còn giảm tới 8–9 kg để đạt được hình thể mong muốn.
- Cộng đồng mạng từng so sánh bạn với Lọ Lem - con gái của MC Quyền Linh. Bạn cảm thấy thế nào khi bị đặt cạnh một gương mặt trẻ nổi bật như vậy?
Mình cảm thấy hoàn toàn bình thường khi được so sánh như vậy, vì cả hai bằng tuổi và có khá nhiều điểm tương đồng. Việc được đặt lên bàn cân với một bạn xinh xắn, tài năng như Lọ Lem đối với mình không có gì khó chịu, ngược lại còn là một sự ghi nhận dễ thương. Nếu trong tương lai có duyên hợp tác cùng nhau, mình cũng rất sẵn lòng.

- Suốt thời gian qua, My gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính. Bạn có ý định làm mới phong cách thời trang của mình không, hay muốn giữ vững bản sắc này như một “dấu ấn nhận diện”?
Trong Vietnam’s Next Top Model, khán giả không chỉ thấy mình trong hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính thường ngày mà còn được thấy mình thử sức với nhiều phong cách và outfit khác biệt. Sau chương trình, ở các sự kiện mình tham gia, mình cũng chủ động làm mới hình ảnh của bản thân một chút để mang lại cảm giác mới mẻ hơn.
Mình nghĩ rằng khi còn trẻ, việc thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau là điều nên làm. Dù vậy, bản thân mình vốn là người nữ tính và khá điệu đà, nên trong đời thường, phong cách ấy vẫn là điều mọi người dễ nhận thấy ở mình. Còn khi xuất hiện trước công chúng, mình muốn thi thoảng đổi mới một chút để bản thân không bị đóng khung và luôn có sự tươi mới trong mắt khán giả.
- Nếu hình dung bản thân trong 3–5 năm tới, bạn mong muốn mình sẽ đứng ở vị trí nào trong làng giải trí: một người mẫu chuyên nghiệp, một diễn viên thực lực hay là một cô gái rẽ hướng sang kinh doanh?
Trong 3–5 năm tới, mình vẫn còn khá trẻ nên thật ra chưa có một kế hoạch cụ thể hay tầm nhìn dài hạn cho bản thân. Tuy nhiên, với mong muốn hiện tại, mình hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy mình trong vai trò của một người mẫu chuyên nghiệp. Nếu có cơ hội, mình cũng muốn thử sức với diễn xuất để trở thành một diễn viên có thực lực, đồng thời là người truyền cảm hứng tích cực cho mọi người.
Còn về lĩnh vực kinh doanh, mình cũng rất yêu thích, nhưng hiện tại chưa có dự định hay kế hoạch cụ thể nào. Có thể trong tương lai, khi trưởng thành và có thêm trải nghiệm, mình sẽ suy nghĩ khác. Còn bây giờ, điều mình mong muốn nhất vẫn là được làm việc, được cống hiến và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Hiện tại, mình cũng đã có một vài kế hoạch mà chắc sẽ bật mí với mọi người trong tương lai.











