Nên vì cộng đồng

Hơn 8h sáng 11-4, ông Tuấn ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ thấy con trai đang chuẩn bị cần câu để đi câu cá nên nói:

- Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mọi người đều ở nhà để thực hiện cách ly xã hội, sao con lại đi câu?

Cậu con trai nhanh nhảu đáp:

- Ngoài hồ câu vắng người mà bố. Hơn nữa ra đó con sẽ đeo khẩu trang nên cũng không sao đâu ạ. Con đi câu một lúc cho thoáng, chứ cứ ở mãi trong nhà cả chục ngày nay rồi, tù túng quá bố ạ.

Nghe con trai nói vậy, ông Tuấn nghiêm mặt:

- Cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, con không thể chỉ vì bị tù túng mà vi phạm quy định. Thôi, cất cần câu đi con.

Nghe bố khuyên giải, con trai ông Tuấn lẳng lặng cất cần câu vào chỗ cũ.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Tuấn nói: Dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường. Trong khi đó, nhiều người thiếu ý thức đã đổ ra ngoài đường đi bộ tập thể dục, câu cá, bán hàng rong… tạo nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ông Tuấn rất mong mọi người nên vì cộng đồng, chấp hành nghiêm việc cách ly xã hội. Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh. Có như vậy, mới mong dịch Covid-19 được ngăn chặn, đẩy lùi.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/964518/nen-vi-cong-dong