'Nét đẹp tuổi thơ' - ấm áp nghĩa tình quân dân vùng lũ
Nhân dịp thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây nhà giúp dân bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng), chiều 22-12, Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Châu Sơn (xã D'ran) tổ chức Hội thi 'Nét đẹp tuổi thơ' với nhiều nội dung bổ ích, chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hội thi thu hút hơn 500 giáo viên, học sinh và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 cùng đông đảo phụ huynh học sinh tham gia.
Các nội dung được thực hiện trong hội thi, gồm: Tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; thi múa dân vũ, thi hát các ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ; hóa trang, kéo co và thi vẽ tranh...

Các cháu học sinh tặng hoa chúc mừng các chú bộ đội.
Phát biểu trong hội thi, cô Nguyễn Thị Hải Đường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Sơn cho biết: “Nhà trường rất vui mừng được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 phối hợp thực hiện chương trình này. Đây là dịp để giáo viên, học sinh nhà trường hiểu rõ hơn về truyền thống tốt đẹp và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, nhân lên niềm tự hào dân tộc cho các em học sinh”.

Chiến sĩ Lữ đoàn 25 tham gia chương trình văn nghệ, múa dân vũ.

Tiết mục thi hát về Bộ đội Cụ Hồ.
Đông đảo phụ huynh tham gia chương trình rất phấn khởi, hào hứng với các nội dung vui nhộn, hoạt náo và đầy ý nghĩa. Chị Đặng Thị Thảo Nguyên, phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Châu Sơn, bày tỏ: “Năm nay là một năm tổn thất rất lớn đối với bà con xã D'ran khi vừa phải trải qua trận lũ lịch sử. Thế nhưng, bà con chúng tôi cũng rất may vì có lực lượng quân đội, mà trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25, kịp thời có mặt hỗ trợ chống lũ, xây nhà giúp dân. Nay lại còn tổ chức chương trình vui nhộn dành cho các cháu học sinh. Tình cảm và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mãi khắc sâu trong tâm trí chúng tôi”.

Nội dung thi kéo co.
Tham gia hội thi, cháu Trần Duy Hiếu, học sinh lớp 5C (Trường Tiểu học Châu Sơn) bộc bạch: “Con rất vui từ ngày có các chú bộ đội về đây. Mỗi lần đi học qua chỗ các chú làm việc, con thấy các chú miệt mài, vất vả giúp đỡ bà con. Hôm nay, con lại được vui chơi với các chú, con vui lắm! Mai mốt xong công việc, các chú về lại đơn vị, chúng con sẽ rất nhớ. Chúng con hứa sẽ học tập thật tốt. Lớn lên, con cũng sẽ đi bộ đội để bảo vệ Tổ quốc như các chú”.

Bức tranh của học sinh lớp 5B (Trường Tiểu học Châu Sơn) vẽ các chú bộ đội cứu dân trong vùng lũ.
Hội thi kết thúc, nhưng tình cảm và dư âm tốt đẹp còn đọng mãi trong tâm trí thầy, cô và trò Trường Tiểu học Châu Sơn và nhân dân xã D’ran, trở thành kỷ niệm đẹp về tình nghĩa quân dân keo sơn, gắn bó.












