Nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu năm
Trong tâm thức của người Việt, Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để mỗi người hướng về đời sống tâm linh, gửi gắm những ước vọng tốt đẹp cho tương lai. Tại Cao Bằng, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục du xuân, lễ đền chùa đầu năm đã trở thành nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Sau mâm cơm tất niên sum vầy, sau thời khắc giao thừa thiêng liêng, khi đất trời như giao hòa trong khoảnh khắc chuyển mình sang năm mới, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh lại cùng nhau tìm đến các đền, chùa để dâng hương cầu an. Dòng người đi lễ đầu xuân không chỉ thể hiện niềm tin tâm linh mà còn phản ánh nhu cầu tìm về sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn sau một năm nhiều lo toan.

Đông đảo người dân đến Đền Vua Lê, phường Thục Phán ngay từ ngày mùng Một Tết.
Ghi nhận tại Đền Vua Lê (phường Thục Phán), ngay từ đêm giao thừa, từng dòng người đã trang nghiêm xếp hàng vào dâng hương. Trong làn khói hương bảng lảng, nhiều người thành kính khấn nguyện, cầu mong cho gia đình một năm mới mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, con cháu học hành tiến bộ. Không khí nơi cửa đền vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống lịch sử với đời sống đương đại.
Không chỉ tại khu vực phường trung tâm của tỉnh, không khí du xuân, lễ chùa còn rộn ràng ở các địa phương khác. Tại Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc (xã Đàm Thủy) những ngày đầu năm mới, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đến vãn cảnh, dâng hương cầu an. Giữa không gian núi non hùng vĩ nơi miền biên cương, tiếng chuông chùa ngân vang như làm dịu lại nhịp sống tất bật, đưa con người trở về với sự tĩnh tại, an nhiên.
Có mặt tại chùa trong sáng Mùng 1 Tết, gia đình bà Lý Thị Chúc, xã Trùng Khánh cho biết: Nhiều năm nay, đi lễ đầu xuân đã trở thành thông lệ không thể thiếu. Sau một năm làm việc vất vả, đầu năm đi chùa, thắp nén hương cầu bình an cho gia đình, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đây cũng là dịp để con cháu hiểu thêm về truyền thống, biết hướng về những giá trị tốt đẹp.
Có thể thấy, việc đi lễ đầu năm không chỉ đơn thuần là nghi thức tâm linh mà còn là hoạt động gắn kết các thế hệ trong gia đình. Người lớn cầu sức khỏe, bình an; người trẻ cầu học hành, công việc thuận lợi; có người lại tìm đến cửa chùa để xin chữ, xin quẻ, xin lộc đầu năm như muối, gạo… với mong muốn mang may mắn về nhà. Những phong tục ấy đã ăn sâu vào đời sống văn hóa của người dân Cao Bằng, trở thành nét đẹp được duy trì bền bỉ theo thời gian.

Người dân đi lễ đầu năm tại Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, xã Đàm Thủy.
Cùng chung tâm niệm ấy, anh Lục Minh Dũng, phường Thục Phán cho biết: Sau thời khắc giao thừa, gia đình tôi thường đi lễ chùa. Trước là để du xuân, vãn cảnh, sau là cầu mong một năm mới hanh thông, gia đình hòa thuận. Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, những khoảnh khắc đứng trước ban thờ, chắp tay khấn nguyện giúp mỗi người thêm vững tin và có động lực cho chặng đường phía trước.
Giữa bộn bề cuộc sống, hoạt động du xuân, lễ đền chùa đầu năm tại Cao Bằng không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Hình ảnh từng dòng người thành kính dâng hương, những nụ cười rạng rỡ đầu xuân, tiếng nói cười rộn ràng hòa cùng không gian linh thiêng đã tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc trong những ngày Tết.
Tết là khởi đầu của một năm mới, với người dân Cao Bằng, việc lễ chùa đầu xuân cũng là khởi đầu cho những hy vọng, dự định tốt đẹp. Trải qua bao biến đổi của thời gian, phong tục ấy vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Đó không chỉ là hành trình tìm về chốn linh thiêng mà còn là hành trình hướng thiện, vun đắp niềm tin và tiếp nối những giá trị truyền thống của quê hương nơi địa đầu Tổ quốc.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/net-dep-van-hoa-le-chua-dau-nam-3185535.html













