Ngăn chặn sóng đen trên biển bạc

Không chỉ len lỏi qua những lối mòn biên giới, giờ đây ma túy đã tìm đường ra biển. Từ cảng cá Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), những chuyến 'hàng trắng' được ngụy trang trong khoang tàu cá, âm thầm xuôi Nam như những làn sóng đen đầy hiểm họa trên biển bạc.

Vụ triệt phá chuyên án 325M cuối tháng 8/2025 một lần nữa cho thấy tuyến biển đang trở thành "điểm nóng" mới, nơi các đường dây tội phạm quốc tế nhắm đến để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 8/9, Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (chủ trì); Phòng Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị; Chi cục Hải quan khu vực IX; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 325M - đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về vùng biển Quảng Trị, đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Hồ Văn Dê Ra My và Hồ A Thơi bị bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Hồ Văn Dê Ra My và Hồ A Thơi bị bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Theo đó, vào lúc 18h50 ngày 29/8/2025, tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Hồ A Thơi (SN 2003, trú thôn Ta Xỉa, xã Tân Lập, Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (SN 2008, trú thôn Xa Lăng, xã Đakrông, Quảng Trị), thu giữ 8.000 viên hồng phiến, một xe máy và hai điện thoại di động. Quá trình mở rộng, lực lượng tiếp tục bắt giữ Hồ Văn Tuấn (SN 2009, trú thôn Xa Lăng, xã Đakrông).

"Đêm đó, áp lực đè nặng lên từng trinh sát", một điều tra viên trực tiếp tham gia nhớ lại. "Còn rất trẻ, nhưng thủ đoạn thì chẳng kém gì những kẻ chuyên nghiệp. Các đối tượng chọn điểm hẹn ngay bến cá, nơi đông người, dễ trà trộn. Nếu không chặn đúng thời điểm, rất có thể số ma túy này đã được đưa xuống tàu, lẫn trong hàng cá đi Nam".

Các đối tượng khai mua ma túy tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, đưa về cảng cá Cửa Việt để bán cho một chủ tàu cá. Từ đó, ma túy sẽ theo tàu cá luồn sâu vào Nam. Thậm chí, các đối tượng còn thừa nhận đã bán lẻ cho lao động, thuyền viên tại cảng. Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma túy", bàn giao đối tượng, tang vật và hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý.

Còn nhớ trước đó, khoảng 21h40 ngày 17/9/2023, tại cảng cá Cửa Việt (khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh; nay là xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị (cũ) và nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang Hồ Văn Ly (SN 2005, trú thôn Thuận 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa; nay là xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm hơn 2kg ma túy tổng hợp (MTTH) dạng ketamine, một xe máy và một điện thoại di động. Từ lời khai ban đầu, Ban chuyên án đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tổ chức bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là Hồ Dong Pan (SN 1999, trú khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; nay là xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), thu giữ thêm một xe máy và một điện thoại di động.

Hai đối tượng này khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực CKQT Lao Bảo về cảng cá Cửa Việt để giao cho một người đàn ông tên Keo. Người này sẽ tiếp tục đưa "hàng" xuống tàu cá, ngụy trang cùng hải sản để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Một trinh sát tham gia phá án kể lại: "Đêm đó, biển động nhẹ, tàu cá ra vào tấp nập. Chúng tôi phải ém quân từ nhiều hướng, chờ đúng thời điểm. Khi đối tượng vừa xuất hiện với gói hàng khả nghi, các mũi trinh sát đồng loạt siết vòng vây".

Theo chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2, đây là một trong những chuyên án lớn được triệt phá tại vùng biển Quảng Trị trong năm 2023, thể hiện sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. "Chỉ cần một mắt xích sơ hở, toàn bộ chuyên án có thể đổ vỡ", ông nhấn mạnh.

Khoảng 13h40 ngày 5/6/2024, tại khu vực Cửa hàng xăng dầu số 71 trên đường Trần Bình Trọng (phường Đông Lễ, TP Đông Hà; nay là phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị (cũ) bắt quả tang Hồ Tý (SN 2005, trú bản Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa; nay là xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 12.000 viên MTTH dạng hồng phiến (Methamphetamine), một xe máy và một điện thoại di động. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Hồ A Chăn (SN 2005, trú bản 2, Cạm Mỹ Yên, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), thu thêm 2.150 viên hồng phiến, nâng tổng số ma túy bị thu giữ trong vụ án này lên tới 14.150 viên.

Chưa đầy một tuần sau, vào chiều 10/6/2024, tại thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 tiếp tục phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh, bắt quả tang Sùng A Sếnh (SN 1998, trú bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) khi đang vận chuyển trái phép một lượng ma túy lớn. Tang vật thu giữ là 29,18 kg (30 bánh) MTTH dạng đá Methamphetamine cùng một điện thoại di động.

Đáng chú ý, cả hai vụ việc này đều là mắt xích trong các đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới về đồng bằng, sau đó được chia nhỏ, giao cho các đối tượng khác đưa ra ven biển, ngụy trang trong những chuyến tàu cá để lặng lẽ đi vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay, các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế đã chọn tuyến đường biển Việt Nam như một cung đường vận chuyển xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhiều đường dây lớn xuất phát từ nước ngoài, len lỏi qua biên giới, tập kết tại các vùng ven biển, rồi tiếp tục đưa "hàng trắng" ra nước thứ ba hoặc ngược lại.

Nếu trước đây, tội phạm ma túy thường tìm cách lẩn trốn, thậm chí liều lĩnh chống trả khi bị phát hiện, thì nay chúng ẩn mình dưới vỏ bọc doanh nghiệp, công ty có pháp nhân hợp pháp để hợp thức hóa hoạt động, che mắt cơ quan chức năng. Song song với đó, tình trạng ma túy trôi dạt trên biển liên tiếp xuất hiện, càng cho thấy tuyến biển đang trở thành "điểm nóng" trung chuyển với khối lượng lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh: "Nếu không chặn từ gốc, biển sẽ không còn là không gian của ngư dân, mà biến thành dòng chảy ngầm của hàng trắng".

Giữ biển hôm nay không chỉ là giữ chủ quyền, mà còn là giữ sự bình yên cho cộng đồng. Muốn vậy, cần một "bộ lọc" nhiều tầng: từ thông tin cơ sở, giám sát công nghệ, khung pháp lý chặt chẽ đến hợp tác quốc tế. Chỉ khi Cảnh sát biển - Bộ đội Biên phòng - Công an - Hải quan phối hợp nhịp nhàng, những chuyến "hàng trắng" mới không thể trôi qua bến cảng, để biển vẫn mãi là nơi mặn mòi sinh kế, chứ không phải sóng đen cuốn trôi bình yên của ngư dân.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/ngan-chan-song-den-tren-bien-bac-i780800/