'Ngân hàng máu' của lính cơ động

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (PK20) được mệnh danh là 'quả đấm thép' trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh. Ít ai biết được rằng, bất kể ngày hay đêm ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần các bác sĩ điện thoại yêu cầu là họ lập tức lên đường hiến máu khẩn cấp cứu người.

Các cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Phòng Cảnh sát cơ động (PK20) được mệnh danh là “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh. Ít ai biết được rằng, bất kể ngày hay đêm ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần các bác sĩ điện thoại yêu cầu là họ lập tức lên đường hiến máu khẩn cấp cứu người.

Ngân hàng đặc biệt

Nửa đêm ngày giữa thu, tổ CB-CS thuộc PK20 sau khi băng qua những cung đường vùng ven Nha Trang đã dừng lại trước một quán nhậu, đang tập trung đông người trên đường 23-10, đoạn thuộc xã Vĩnh Trung để ngăn chặn vụ ẩu đả. Ngay khi thấy các chiến sĩ cơ động, nhóm thanh niên đã lên xe máy bỏ đi. Lúc này, một số thực khách mới thở phào. “Sau hồi chén chú, chén anh, nhóm choai định lao vào ẩu đả. May mà có các anh công an trên đường đi làm nhiệm vụ đến kịp, chứ không biết hậu quả sẽ như thế nào”, anh N. - một vị khách lên tiếng.

 Chiến sĩ trực tiếp tới bệnh viện hiến máu, cứu người.

Chiến sĩ trực tiếp tới bệnh viện hiến máu, cứu người.

Sau đó, tổ tuần tra quay về đơn vị, cũng là lúc điện thoại bàn của cơ quan reo vang. Ngay lập tức, Bí thư Đoàn cơ sở PK20 là Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn nhấc máy. Ngay khi nhận thông tin cần sự “chi viện” từ bệnh viện, 2 chiến sĩ trẻ có nhóm máu A đã lập tức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu. Thượng úy Tuấn cho biết, ngân hàng máu sống của đơn vị hiện có 51 CB-CS tham gia; có nhiều nhóm máu khác nhau, trong đó có cả những nhóm rất hiếm. “Từ cuối năm 2015, do đặc thù nhiệm vụ trong giải quyết các vụ ẩu đả, cấp cứu người tai nạn…, các CB-CS thuộc PK20 thường xuyên lui tới bệnh viện. Trước tình cảnh bệnh nhân trong cơn ngặt nghèo, phải chờ mổ do thiếu tiểu cầu, còn người nhà của họ thì lo âu, chúng tôi đã quyết định lập Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo PK20 để cứu người”, anh Tuấn kể.

Đến nay đã gần 4 năm, hàng trăm bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời từ chính những giọt máu nghĩa tình của CB-CS thuộc PK20. Mỗi năm, bình quân có đến 150 - 180 lượt CB-CS của đơn vị tham gia hiến máu, tất cả chỉ vì một mục đích cứu người. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Thái Hoàn cho biết, anh đã nhiều lần tới bệnh viện hiến máu cứu người, lần gần đây nhất là cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang. “Hôm đó, chúng tôi đang ở đơn vị thì nhận lệnh di chuyển đến bệnh viện. Khi tới nơi, chúng tôi thấy có nhiều nạn nhân với những vết thương khắp mình do tai nạn. Những nạn nhân đã được anh em trong đơn vị cung cấp máu kịp thời để lên bàn mổ cấp cứu nên qua khỏi cơn nguy kịch”, anh Hoàn chia sẻ.

Nghĩa cử cao đẹp

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi gặp ông Lê Vương (trú xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) đang chăm sóc em trai nằm viện vì bị bệnh tim. Ông Vương chia sẻ: “Có được nguồn tiểu cầu từ các chiến sĩ PK20, em trai tôi đã được phẫu thuật và qua được cơn hiểm nghèo. Các bác sĩ thông báo, ca phẫu thuật khá thành công và em tôi có thể xuất viện trong thời gian tới”.

Cũng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi đã gặp bà Phạm Thị Việt (trú TP. Cam Ranh) dẫn 2 con mắc bệnh máu không đông bẩm sinh tới Khoa Huyết học - truyền máu. Để duy trì sự sống, từ năm 2016 đến nay, bà Việt lại đưa hai con đến bệnh viện để truyền máu từ nguồn máu hiến của các CB-CS thuộc PK20. Bây giờ, họ như thể là người một nhà. Mỗi lần đi công tác, những CB-CS của đơn vị đều ghé nhà bà Việt thăm, động viên gia đình và 2 cháu.

Trên đây chỉ là hai trong số hàng trăm trường hợp được giúp đỡ từ Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo PK20. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Huyết học - truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, trường hợp bệnh nhân có mức tiểu cầu giảm mạnh, kể cả trước, trong và sau phẫu thuật thường xuyên xảy ra nên rất cần truyền tiểu cầu kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. “Thời gian qua, bệnh viện đã có sự kết hợp với câu lạc bộ hiến máu nhân đạo hỗ trợ trong nhiều trường hợp khẩn cấp, hoặc cấp cứu để cho tiểu cầu, cứu sống bệnh nhân. Đặc biệt, hầu như trường hợp nặng đều rơi vào ban đêm hoặc rạng sáng, nhưng các chiến sĩ vẫn không quản ngại thời gian, trực tiếp tới bệnh viện để cho tiểu cầu. Những năm qua, đã có nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ được truyền máu kịp thời từ CB-CS thuộc PK20. Tinh thần nhân ái của các chiến sĩ đã khiến chúng tôi rất xúc động”, bác sĩ Hồng Hà nói.

Nhất Long

Bà Lưu Thị Bích Hường - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá: Những năm qua, đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng Công an tỉnh nói chung và Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo PK20 nói riêng đã có những hoạt động hết sức thiết thực, góp phần quan trọng trong việc cung ứng kịp thời lượng máu cần thiết cứu người. Ngoài việc tham gia 2 chiến dịch hiến máu hàng năm vào dịp Tết, hè, trong những trường hợp cấp thiết, bất kể ngày đêm, các CB-CS thuộc PK20 đều tham gia hưởng ứng kịp thời. Đây là nghĩa cử cao đẹp, đáng quý của các CB-CS thuộc PK20.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201910/ngan-hang-mau-cua-linh-co-dong-8132035/