Ngăn sông cấm chợ

Bạn đọc viết:

Hà Văn Lâm (Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh):

Thời gian gần đây, ở xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xảy ra câu chuyện lạ lùng: lối vào đền thờ Đặng Tất - Đặng Dung tại đây bỗng nhiên “mọc” lên một cánh cổng lớn kiên cố, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương. Cánh cổng được dựng trên một con đường dẫn vào đền thờ do con cháu dòng họ Đặng và chính quyền địa phương phối hợp xây mới vào khoảng năm 2009. Thực chất, chính cánh cổng này cũng mới được hoàn thiện vào năm 2021, sau đó mới xảy ra sự việc “ngăn sông cấm chợ” như đã nêu.

Câu chuyện sẽ trở nên rất đỗi bình thường, nếu như cánh cổng này không nằm cách đền tới cả trăm mét, “gói gọn” không ít hộ dân sống ở khu vực bên trong. Dường như cảm thấy chưa đủ “an tâm”, những người xây cổng còn “tiện tay” chặn nốt một con đường dân sinh đi qua đền ở gần đó. Vì vậy, hàng chục hộ dân địa phương chỉ còn hai lựa chọn: một là trèo qua bờ tường, hai là vòng ra con đường “độc đạo” khác cách đó khoảng 1 km. Trước kia, khi sự việc chưa xảy ra, người dân tại đây có thể dễ dàng giao thương, qua lại, thăm hỏi lẫn nhau, nhưng nay thì khó khăn hơn rất nhiều, nếu chưa muốn nói là bị cô lập. Bên cạnh đó, không ít người dân ở ngoài thôn đến đây cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì bỗng nhiên phải vòng lại cả km chỉ để di chuyển, nhất là trong đêm tối.

Việc bảo vệ các khu di tích là hoàn toàn đúng và nên làm. Thế nhưng, còn phải làm thế nào để phù hợp, không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, giao thông công cộng của người dân. Một khu đất có bán kính hàng trăm mét bỗng nhiên được dựng thành “pháo đài”, cô lập luôn cả người dân bên trong thì rõ ràng là điều không thể chấp nhận. Trách nhiệm trả lời câu hỏi “ngăn sông cấm chợ” này thuộc về chính quyền sở tại, để bà con sớm được trở lại sinh hoạt bình thường.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi-vande/ngan-song-cam-cho-692435/