Ngập lụt không về được nhà, 300 học sinh ở Hà Nội được cô giáo bố trí ở lại qua đêm, lo suất ăn miễn phí

Đại diện nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và suất ăn tối miễn phí.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gây ngập úng và ùn tắc cục bộ tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh đã ra thông báo khẩn gửi cha mẹ học sinh, khuyến cáo phụ huynh không để con em tự ý ra về để đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm hiện tại xe tuyến của trường chưa thể di chuyển do đường ngập, các em học sinh đi xe tuyến được thầy cô và quản sinh hướng dẫn ổn định tại chỗ.

Trong trường hợp phụ huynh chưa thể đến đón, nhà trường sẵn sàng bố trí cho học sinh ở lại.

Do tình hình mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh đã ra thông báo khẩn gửi cha mẹ học sinh, khuyến cáo phụ huynh không để con em tự ý ra về để đảm bảo an toàn.

Do tình hình mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh đã ra thông báo khẩn gửi cha mẹ học sinh, khuyến cáo phụ huynh không để con em tự ý ra về để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, phía nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và suất ăn tối miễn phí cho học sinh. Các quản sinh và thầy cô sẽ trực tại trường, hướng dẫn, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các em trong suốt thời gian lưu trú.

Trả lời phóng viên, cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởn Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cho biết, đến tối cùng ngày đã có hơn 300 em học sinh đang có mặt tại trường và được bố trí ngủ lại qua đêm. “Phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm, nếu thời tiết không thuận lợi, học sinh sẽ được chăm sóc chu đáo và an toàn tại trường”, cô Dương thông tin.

Phía nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và suất ăn tối miễn phí cho hơn 300 em học sinh.

Phía nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và suất ăn tối miễn phí cho hơn 300 em học sinh.

Ban Giám hiệu Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cũng bày tỏ mong muốn phụ huynh bình tĩnh, phối hợp cùng nhà trường để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời hy vọng tình hình thời tiết sớm chuyển biến thuận lợi để việc di chuyển trở lại bình thường.

Các quản sinh và thầy cô sẽ trực tại trường, hướng dẫn, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các em trong suốt thời gian lưu trú.

Các quản sinh và thầy cô sẽ trực tại trường, hướng dẫn, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các em trong suốt thời gian lưu trú.

Trước đó, chiều 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin khẩn về văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các trường học trực thuộc đề nghị tập trung triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp. Các trường có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh.

Các em học sinh Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh được phát suất ăn tối miễn phí tại trường.

Các em học sinh Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh được phát suất ăn tối miễn phí tại trường.

Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Các nhà trường khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Do đường ngập, có hơn 300 em học sinh Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh sẽ ở lại trong đêm nay.

Do đường ngập, có hơn 300 em học sinh Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh sẽ ở lại trong đêm nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều khu vực, nhiều tuyến đường. Hôm nay, 30/9, nhiều trường học ở Thủ đô đã phải chuyển sang học online hoặc thông báo cho phụ huynh đến đón con sớm.

Nam Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ngap-lut-khong-ve-duoc-nha-300-hoc-sinh-o-ha-noi-duoc-co-giao-bo-tri-o-lai-qua-dem-lo-suat-an-mien-phi-d208523.html