Ngập sâu tại Mỹ Đình làm hàng trăm xe chết máy, nhiều người 'chôn chân' hàng tiếng dưới mưa
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đã biến khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình thành 'biển nước' vào giờ cao điểm sáng nay, gây ra cảnh hỗn loạn giao thông. Hàng loạt ô tô, xe máy chết máy la liệt, dòng người kẹt cứng, trễ giờ làm, giờ học tới 3 tiếng. Theo ghi nhận của phóng viên, phải đến 10 giờ sáng, khi nước bắt đầu rút, giao thông qua khu vực mới dần được khôi phục.


Khu vực quảng trường trước SVĐ Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ và một số tuyến đường xung quanh bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài từ tối 25/8, giao thông bị chia cắt, khu vực ngập sâu nhất do PV ghi nhận lúc 8 giờ sáng nay lên tới gần 1m.


Các phương tiện giao thông khi đến đoạn ngập sâu phải dừng lại.




Nhiều xe bất chấp ngập sâu, băng qua đường.




Qua vị trí ngập, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.


Anh Văn Loan (tài xế xe taxi tại Hà Nội) lội nước nhiều vòng tìm lại mảnh vỡ của xe ô tô.



Tình trạng tắc nghẽn kéo dài khiến nhiều người bất lực muộn giờ làm, giờ học tới 3 tiếng. May mắn, đến 10 giờ, nước rút và giao thông đã có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua khu vực ngập lụt.



Theo TTKTTV, thời tiết Hà Nội ngày 26/8,vẫn có mưa mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ