Ngát hương những sắc hoa thi đua

1. Hà Nội những ngày vào thu chan hòa trong sắc nắng. Những con phố rực đỏ cờ sao. Niềm vui lan tỏa theo bước chân các đại biểu là những điển hình tiên tiến về dự Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025. Trên gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm phấn khởi, tự hào khi được về Thủ đô báo công với Bác Hồ kính yêu, được gặp gỡ, giao lưu với đồng đội. Họ là những con người giản dị, khiêm nhường và lặng lẽ nhưng thành tích thì vẻ vang.

Gặp nhau, mỗi người mang trong mình những câu chuyện riêng xúc động mà ý nghĩa. Từ thao trường miền núi đá đến boong tàu giữa trùng khơi, từ dải biên cương xanh ngút ngàn tới những vùng biển bạc đầu sóng gió của Tổ quốc, từ bản làng yên vui trong nước đến những nơi chịu thiên tai, thảm họa trên đất nước bạn xa xôi. Nơi đâu cũng in dấu bàn tay, khối óc, công sức, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thi đua sôi nổi để góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan các mô hình, sản phẩm, tài liệu, hình ảnh trưng bày chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan các mô hình, sản phẩm, tài liệu, hình ảnh trưng bày chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

Trong đông đảo điển hình tiên tiến, chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Phó phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân). Ấn tượng ban đầu là sự giản dị và có phần lặng lẽ. Phải chăng sự khổ luyện để có bản lĩnh dày dạn và sự can trường đã thấm sâu vào tính cách nên anh điềm tĩnh, nói chuyện chắc chắn. Nhắc tới phi công quân sự, mọi người sẽ nghĩ đến những màn biểu diễn ngoạn mục, những đường bay vút cao trên bầu trời xanh. Thế nhưng đằng sau những hình ảnh đó là vô vàn mồ hôi, công sức và cả sự giới hạn phải vượt qua.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang chia sẻ với chúng tôi: “Khi thực hiện các động tác nhào lộn trên không, phi công quân sự phải trải qua hàng trăm giờ huấn luyện khắt khe. Mỗi khi thực hiện bài bay, chỉ một sơ suất cũng có thể gây hậu quả khôn lường”. Để vượt qua mọi trở ngại, anh Quang và các đồng đội đã biến thách thức thành cơ hội, biến áp lực thành động lực, dũng cảm đối diện với khó khăn và không ngừng học tập, rèn luyện, để mỗi đường bay trở thành một biểu tượng của sự can trường và quyết thắng.

Những chia sẻ của Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang không chỉ cho thấy sức mạnh của thể chất, tri thức mà còn là sức mạnh của ý chí làm nên tinh thần Bộ đội Cụ Hồ. Sôi nổi, quyết tâm và sáng tạo! Phong trào TĐQT đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ hăng hái huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao với những khẩu hiệu: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Rèn đức, rèn sức, rèn tài/ Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa”...

2. Khi thiên tai xảy ra, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội luôn có mặt kịp thời, dầm mình trong nước lũ để sơ tán người dân đến nơi an toàn, bất chấp mưa gió để tiếp tế lương thực, nước uống. Sự kiên trì, lòng dũng cảm của họ đã mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng, giúp các gia đình tìm thấy người thân...

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người chỉ huy can trường đứng trước thảm họa kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai). Khi gặp lại Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2), tôi nhận ra ngay vẻ cương nghị, quyết đoán toát lên từ khuôn mặt sạm đen, rám nắng thao trường. Kể lại tình huống xảy ra vào đêm 10-9-2024, khi đang chỉ huy đơn vị khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Trung tá Nguyễn Ngọc Ba nhận được lệnh của trên, cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cơ động gấp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ. Mọi công tác nhanh chóng được triển khai trong đêm.

Hôm đó, trời mưa tầm tã, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng. Nhưng với tinh thần “tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết”, Trung đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Ba trực tiếp chỉ huy bộ đội băng rừng, lội suối, vượt mọi hiểm nguy để đến với bà con Làng Nủ nhanh nhất. Khi đến nơi, cảnh tượng tang thương hiện ra trước mắt, Trung tá Nguyễn Ngọc Ba động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hết sức để tìm kiếm các nạn nhân xấu số, coi họ như người thân của mình.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan các mô hình, sản phẩm, tài liệu, hình ảnh trưng bày chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan các mô hình, sản phẩm, tài liệu, hình ảnh trưng bày chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

Câu chuyện của Trung tá Nguyễn Ngọc Ba là một trong vô vàn chuyện kể về tinh thần vì nhân dân quên mình. Đã có những hy sinh, mất mát của người lính khi làm nhiệm vụ, nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, vì bình yên của nhân dân. Nghe thêm những câu chuyện về bộ đội thực hiện chức năng đội quân công tác, tôi càng thấm thía tinh thần “bộ đội chủ động đến với dân chứ không để dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”, giúp dân là “mệnh lệnh từ trái tim”, làm cho nghĩa tình quân dân thêm bền chặt, “thế trận lòng dân” thêm vững chắc, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới ngày càng tỏa sáng.

3. Thật khó trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để trong môi trường quân sự với tính kỷ luật cao, trong môi trường nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chính xác, nữ quân nhân có thể đảm đương được nhiệm vụ? Điều băn khoăn ấy được giải đáp bởi một nữ Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới-Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4 (Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội).

Thường ngày, trong không gian yên tĩnh của Trung tâm C4, mỗi con số, bản đồ, tín hiệu là một phần chuyển động của vũ trụ. Ở đó, Trung tá Lê Thị Hằng cùng đồng đội đã viết nên câu chuyện đặc biệt về trí tuệ, niềm tin và khát vọng làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao tiềm lực khoa học quân sự cho Việt Nam.

Năm 2011, khi Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel được thành lập, đồng chí Hằng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo hệ thống ăng-ten ra-đa quân sự-một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau 18 tháng, sản phẩm do chị và đồng đội thực hiện được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc. Năm 2016, dù đang là cán bộ chủ chốt của một trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, chị xung phong trở lại làm kỹ sư để tham gia một dự án đặc biệt tại Viện Hàng không vũ trụ Viettel. Và chính quyết định ấy đã đưa Lê Thị Hằng trở thành người góp phần quan trọng giúp Viettel điền tên Việt Nam vào danh sách những nước có thể tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, khí tài quân sự chiến lược công nghệ cao.

Những thành tích của Trung tá Lê Thị Hằng ở Viện Hàng không vũ trụ Viettel thực sự truyền cảm hứng cho các kỹ sư trẻ đang góp sức nghiên cứu, chế tạo ra những sản phẩm “Made in Vietnam”, củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiên tiến là những đóa hoa quyết thắng ngát hương thơm được viết nên từ ý chí, nghị lực đổi mới, sáng tạo và cống hiến. Hơn 300 đại biểu điển hình tiên tiến là đại diện cho tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm lập những đỉnh cao mới. Thật phấn khởi khi biết rằng để các điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời. Ở cấp toàn quân, từ năm 2020 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hơn 30 cuộc gặp mặt, tôn vinh, biểu dương hơn 6.000 lượt điển hình tiên tiến, tạo ấn tượng mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân hăng hái phấn đấu, cống hiến nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Và hôm nay, những sắc hoa tươi thắm cùng hội tụ làm rạng rỡ thêm vườn hoa Thi đua Quyết thắng. Những đóa hoa ấy sẽ lan tỏa tinh thần thi đua mạnh mẽ, nhân lên những việc làm hay, câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa, góp sức bảo vệ và dựng xây đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường.

Ghi chép của VŨ DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngat-huong-nhung-sac-hoa-thi-dua-847485