Ngày đầu năm mới ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Khi các gia đình đang quây quần vui vẻ đón thời khắc chuyển giao của năm 2026, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các y bác sĩ và nhân viên y tế vẫn làm việc quên mình, túc trực ở các khoa phòng xử lý những ca cấp cứu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và vui mừng đón em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời ngày đầu năm mới trong niềm vui và hạnh phúc vỡ òa của gia đình.
Sáng mùng 1 Tết dương lịch, các y bác sỹ Khoa Gây mê Hồi sức và Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tất bật chuẩn bị cho ca mổ sản. Đây cũng là ca mổ sản đầu tiên, trong ngày đầu tiên của năm 2026.

Bác sỹ Ninh Thị Thu Hà, Khoa Phụ sản, Bệnh viên Đa khoa tỉnh và ekip thực hiện ca mổ sản, đón em bé đầu tiên của năm mới.
Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng trong từng thao tác. Bởi phía sau cánh cửa phòng mổ là niềm tin của một gia đình, là mầm sống đang chờ được chào đời. Công việc của các bác sĩ, điều dưỡng trong dịp tết cũng như ngày thường không có gì khác nhau, khác chăng chỉ là họ phải gác lại việc riêng, để làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc đối với nhân dân
10h40', ngày 1/1/2026, bé trai nặng gần 3 kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui vỡ òa của đội ngũ y bác sỹ và gia đình; bé được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Phúc Thành. Chị Nông Thị Ánh Nguyệt, ở xã Quảng Uyên, mẹ của bé chia sẻ, vợ chồng chị đặt tên con như vậy mong con sau này lớn lên thành đạt trong cuộc sống.
Bác sỹ Ninh Thị Thu Hà, Khoa Phụ sản, bệnh viên Đa khoa tỉnh chia sẻ: Khi đón những em bé vào thời khắc thiêng liêng của đầu năm mới, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và hân hoan. Mặc dù lễ tết, chúng tôi cũng là những người mẹ, người vợ cũng rất mong muốn sum họp với gia đình. Tuy nhiên đứng trước nhiệm vụ, nghề nghiệp và cái tâm của một người bác sỹ chúng tôi cố gắng để đảm bảo cho những em bé và những bà mẹ có cuộc sinh nở an toàn nhất. Hạnh phúc nhất là chúng tôi được đón những em bé khỏe mạnh chào đời vào đầu năm mới.

Khoảnh khắc hạnh phúc khi em bé được bác sĩ trao vào vòng tay gia đình.
Tại Khoa Cấp cứu - Đơn vị đột quỵ, không khí làm việc luôn căng thẳng. Nơi không có khái niệm ngày hay đêm, lễ hay tết. Ở đó, từng phút giây trôi qua đều gắn với sự sống của người bệnh. Những y bác sĩ vẫn âm thầm túc trực, chạy đua với thời gian để giành lại từng nhịp thở, từng cơ hội sống.
Riêng ngày 1 Tết Dương lịch, Khoa Cấp cứu - Đơn vị đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận hàng chục ca bệnh nhân. Các bệnh nhân được cấp cứu thường là tai nạn giao thông, hoặc bệnh nhân cao tuổi đột quỵ. Trong đó có những ca phải chuyển lên tuyến trên.
Những bước chân vội vã, những thao tác dứt khoát trong ngày đầu năm mới cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ bác sĩ Khoa Cấp cứu - Đơn vị đột quỵ. Với họ, thời gian là yếu tố quyết định, còn người bệnh luôn là trung tâm của mọi nỗ lực.
Bác sỹ Đỗ Tiến Anh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Đợn vị Đột quỵ, Bệnh viên Đa khoa tỉnh cho biết: Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh kịp thời và tốt nhất cho bệnh nhân, chúng tôi luôn trực 100% trong các ngày nghỉ. Trong ngày Tết dương lịch của năm 2026, lượng bệnh nhân tăng đột biến, vì vậy, cũng gây áp lực khá lớn cho các y bác sĩ. Nhưng anh chị em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn cố gắng thực hiện hết trách nhiệm của mình, làm sao chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu - Đơn vị đột quỵ xem phim chụp, đánh giá tình trạng bệnh nhân để kịp thời xử trí.
Giữa khoảnh khắc đầu năm, khi đất trời chuyển mình sang một chu kỳ mới, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ca trực vẫn lặng lẽ diễn ra. Năm mới, phần thưởng lớn nhất đối với các y bác sĩ chính là sức khỏe của người bệnh. Từ những ca cấp cứu được xử trí kịp thời đến những nhịp thở được giữ lại, những sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, tất cả góp phần mở đầu năm mới bằng niềm tin, trách nhiệm và sự tận tâm của những người khoác áo blouse trắng.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ngay-dau-nam-moi-o-benh-vien-da-khoa-tinh-3183959.html













