Ngày hội đến trường nhiều cảm xúc của học sinh ngoại thành Hà Nội

Sáng 5/9, hòa vào không khí hân hoan của hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô trong 'Ngày hội đến trường', cô trò và học sinh ở ngoại thành Hà Nội cũng đã bắt đầu năm học mới với nhiều cảm xúc khi được gặp bạn bè, thầy cô sau một thời gian dài học online tại nhà

7h sáng, em Nguyễn Minh Đức, Lớp 4A, Trường Tiểu học Quang Trung (Gia Lâm – Hà Nội) đã sẵn sàng trong bộ đồng phục mới và có mặt tại trường để bắt đầu lễ khai giảng. Chị Đinh Ngọc Mai, phụ huynh của em Đức chia sẻ: “2 năm phải học online nên con rất háo hức được đi khai giảng. Tối qua, trước khi đi ngủ, con chủ động hẹn giờ để sáng nay dậy sớm, soạn sách vở để cùng các bạn đến trường”.

Lễ Khai giảng đầu năm diễn ra trang nghiêm

Lễ Khai giảng đầu năm diễn ra trang nghiêm

Đón các học sinh lớp 1 vào trường

Đón các học sinh lớp 1 vào trường

Để chuẩn bị công tác khai giảng, cô Nguyễn Thị Thu Đông, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, suốt một tháng qua, toàn bộ giáo viên, nhân viên trong trường đã dọn dẹp, trang hoàng các lớp học, vườn cây, sân bóng. Ngoài ra, để tạo không khí vui tươi, cô trò cũng chuẩn bị tiết mục văn nghệ đặc sắc trước đó. “Cô trò chúng tôi đã vất vả trải qua 2 năm học online vì dịch Covid. Nhưng năm học này, dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi rất vui vì khó khăn, đại dịch đang dần qua. Được thấy các em đến trường trong niềm háo hức gặp bạn bè, niềm vui của người thầy như được nhân lên gấp đôi. Hy vọng rằng, đây là sẽ năm học thắng lợi của các thầy trò trên khắp cả nước”.

Cô Nguyễn Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung đọc diễn văn khai giảng

Cô Nguyễn Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung đọc diễn văn khai giảng

Gương mặt hân hoan của cậu học trò nhỏ

Gương mặt hân hoan của cậu học trò nhỏ

Cậu học trò Nguyễn Minh Đức vui cùng bè bạn trong buổi lễ khai giảng

Cậu học trò Nguyễn Minh Đức vui cùng bè bạn trong buổi lễ khai giảng

Tiết học đầu tiên với nhiều cảm xúc của học sinh Trường Tiểu học Yên Viên sau thời gian dài học online vì đại dịch. Em Nguyễn Trường Duy, học sinh lớp 5A4 cho hay, năm nay là cuối cấp, em sẽ phấn đấu đạt thành tích cao nhất để không phụ lòng bố mẹ và thày cô.

Tiết học đầu tiên với nhiều cảm xúc của học sinh Trường Tiểu học Yên Viên sau thời gian dài học online vì đại dịch. Em Nguyễn Trường Duy, học sinh lớp 5A4 cho hay, năm nay là cuối cấp, em sẽ phấn đấu đạt thành tích cao nhất để không phụ lòng bố mẹ và thày cô.

Tại trường Tiểu học Yên Viên (huyện Gia Lâm), cô hiệu phó Nguyễn Minh Giang cũng cho biết, lễ khai giảng năm nay nhà trường tổ chức ngắn, gọn, trang trọng, đảm bảo phần lễ và hội. Bên cạnh đó, trường cũng đã làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19, thực hiện nhiệm vụ kép của năm học 2022-2023.

Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh chính thức bước vào năm học mới với những tiết học đầu tiên. “Nhiều học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ, nên tiết học đầu tiên sẽ là những bài học tìm hiểu về nhà trường và nội quy của trường” – cô Giang cho hay.

Một năm học mới với những bài học bổ ích, lý thú bắt đầu với các bạn nhỏ

Một năm học mới với những bài học bổ ích, lý thú bắt đầu với các bạn nhỏ

Bảo Phương

Đài PTTH Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/hoc-sinh-ngoai-thanh-ha-noi-ron-rang-trong-ngay-hoi-den-truong-d208803.html