Ngày ra quân ngọt ngào của chiến sĩ nghĩa vụ

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhiều chiến sĩ trẻ xuất ngũ với sự chờ đợi, chào đón của bạn gái, người thân.

“Nhìn thấy người yêu đứng chờ, mình vui và hạnh phúc lắm. Không có nhiều cô gái đợi bạn trai suốt 2 năm đi lính, vậy mà mình lại may mắn có được”, Nguyễn Tiến An (21 tuổi, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ cùng Zing.

Ngày 12/1 vừa qua, An trở về địa phương sau khi hoàn thành 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa). Anh dự định về trong bí mật để khiến bạn gái mình, Lương Thanh Hoa (21 tuổi), bất ngờ.

Thế nhưng khi vừa xuống xe, anh đã thấy người yêu mình ôm bó hoa chờ sẵn.

 Tiến An được bạn gái chờ đón, tặng hoa nhân ngày ra quân.

Tiến An được bạn gái chờ đón, tặng hoa nhân ngày ra quân.

Chờ đợi

Theo Tiến An, khi vừa hẹn hò với Thanh Hoa khoảng 6 tháng, anh nhận thông báo lên đường nhập ngũ. Tâm trạng có chút rối bời và tiếc nuối, An đành tạm biệt bạn gái, không dám hứa hẹn hay dặn dò chờ đợi.

“Mình nhập ngũ ngày 12/2/2020, khi ấy nhớ nhà, gia đình và bạn gái lắm. Nhưng ở trong doanh trại một thời gian, mình dần thích nghi và chỉ còn biết cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ”, An nói.

 An và bạn gái trong ngày nhập ngũ.

An và bạn gái trong ngày nhập ngũ.

Trong khi đó, ngày An lên đường, Hoa lại sụt sùi nước mắt. Chính cô là người chở bạn trai đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cùng anh nhận thông báo trúng tuyển và đưa anh lên xe nhập ngũ.

Nhớ lại quãng thời gian yêu xa, Hoa cho biết khá tủi thân, đặc biệt vào những ngày lễ.

Đôi trẻ không thể thường xuyên liên lạc do An không được sử dụng điện thoại trong quân ngũ. Vào mỗi cuối tuần được nghỉ, nếu mượn hoặc thuê được chiếc di động, chàng chiến sĩ trẻ mới có thể gọi điện về cho bạn gái vài phút ngắn ngủi.

Để thỏa nỗi nhớ, Thoa nhiều lần đến đơn vị thăm người yêu. Cô gái bắt chuyến xe khuya từ nhà sang Cam Ranh, đến nơi mới chỉ 3h sáng. Cô ngồi gần doanh trại chờ đợi đến giờ được vào thăm, sau đó tới chiều lại ra về.

Phương tiện đi lại không thuận tiện, Hoa phải tiếp tục chờ đến 21h mới có chuyến xe khách để về huyện Long Điền. Suốt 2 năm An nhập ngũ, Hoa có khoảng 3-4 lần đến thăm anh như vậy.

“Có một giai đoạn An về đóng quân ở Đồng Nai, mình tự đi xe máy đến thăm cậu ấy, chỉ mất khoảng 2 tiếng di chuyển. Sau đó, An quay trở về Cam Ranh, cùng lúc đó dịch bệnh lại bùng phát. Mình không thể đến thăm cậu thường xuyên được, có lần đến chỉ gửi chút quà như đồ ăn, sách báo rồi chạy về”, Hoa kể lại.

Mỗi lần đến đơn vị thăm An, Hoa đều mang cho anh đồ ăn, sách báo. Một lần, cô mang bánh kem để tổ chức sinh nhật cho bạn trai.

Mỗi lần đến đơn vị thăm An, Hoa đều mang cho anh đồ ăn, sách báo. Một lần, cô mang bánh kem để tổ chức sinh nhật cho bạn trai.

Hoa cho biết từ trong đơn vị, An viết cho cô nhiều bức thư nhưng chỉ đến khi bạn gái vào thăm mới trao tay, không dám gửi qua bưu điện. Anh cũng ăn uống tiết kiệm, dành lại một phần tiền được cấp để cho bạn gái.

Ngày An ra quân, Hoa đến điểm tập kết rất sớm để ngóng chờ. Vừa nhìn thấy bạn trai bước xuống, cô rất xúc động, thấy anh béo và chững chạc hơn so với trước đây.

“Mình nôn nóng đi đón An quá mà quên mang cả mũ bảo hiểm. Bạn bè mình có quay lại đoạn video ghi hình 2 đứa mình để làm kỷ niệm, sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Mình rất vui và bất ngờ khi được mọi người quan tâm như vậy”, Hoa cười và nói.

Niềm vui

Giống như Tiến An, Đặng Đỗ Minh Long (22 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng được người yêu chờ đợi trong ngày anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Minh Long và Anh Thư trong ngày nhập ngũ (ảnh trái) và ra quân (ảnh phải).

Minh Long và Anh Thư trong ngày nhập ngũ (ảnh trái) và ra quân (ảnh phải).

Vừa hẹn hò với cô bạn gái Trần Ngọc Anh Thư (21 tuổi) khoảng 3 tháng, Long có lệnh lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa - Vũng Tàu).

“Lúc đó mình không nói cho Thư biết ngay vì sợ cô ấy buồn. Tới gần ngày đi, mình thông báo thì Thư bật khóc. Mình không biết làm gì hơn ngoài an ủi và động viên. Ngày 12/2/2020, mình lên đường, Thư cùng gia đình đến tiễn mình đi, nhắn nhủ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Long kể lại cùng Zing.

Đơn vị nơi Long đóng quân cách nhà khoảng 100 km. Tuy nhiên, 3 tháng tân binh, Long ở Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa), cách bạn gái đến 400 km. Thời điểm đó, vì dịch Covid-19, đơn vị hạn chế thăm thân nên Thư chỉ đến gặp anh được một lần.

“Mình đi lính không được sử dụng điện thoại, cuối tuần tranh thủ mượn máy di động của người khác gọi về nói chuyện với Thư một chút cho đỡ nhớ. Mình có giữ hình của cô ấy, lúc nào nhớ sẽ lấy ra ngắm”, Long tâm sự

“Lúc mình lên đường, hai đứa không hứa hẹn gì nhiều. Mình chỉ nói đùa với Thư rằng ‘Chờ anh nha, đừng bỏ anh’. Gần 2 năm qua, tụi mình cũng có xích mích, giận hờn nhưng mình luôn nhường nhịn Thư nên cả hai vẫn giữ được tình yêu đến bây giờ”, Long nói thêm.

 Hình ảnh của Minh Long trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị.

Hình ảnh của Minh Long trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị.

Ngày 12/1, khi Long hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương, Thư đã chờ sẵn với bó hoa tươi trên tay.

Hiện tại, cả hai đã có kế hoạch cùng đi chơi, du lịch và dành thời gian cho nhau nhiều hơn, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách.

“Gặp lại Long sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, mình cảm thấy rất vui. Cả hai sẽ bên nhau, mình tiếp tục đi học còn anh làm công việc phụ gia đình”, Thư bày tỏ.

Thục Hạnh

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-ra-quan-ngot-ngao-cua-chien-si-nghia-vu-post1289800.html