Nghệ sĩ Hoài Thanh mơ ước giản dị trong ngày sinh nhật 78, NSND Ngọc Giàu bật khóc
Đôi khi chỉ là một điều ước rất nhỏ nhưng khó thực hiện được nên NS Hoài Thanh đã khiến nhiều người rơi lệ

Từ trái sang; NS Đỗ Quyên, Hoài Thanh, Bích Hạnh và Hoài Anh Kiệt hát mừng sinh nhật
Tối 27-1, nghệ sĩ Hoài Thanh đón sinh nhật lần thứ 78 trong không khí ấm cúng bên gia đình, bạn bè và những người thân thiết trong giới nghệ thuật. Ở tuổi này, ông không nhắc đến những dấu mốc nghề nghiệp hay thành tựu đã qua, mà chỉ chia sẻ một mong ước rất giản dị.
Ngọc Giàu xúc động khi nghe Hoài Thanh nói
Đó là ông ước có thêm sức khỏe và sớm phục hồi lại giọng hát sau thời gian dài bị ho, khàn tiếng. "Với một người gắn bó cả đời với sân khấu, giọng hát không đơn thuần là phương tiện biểu đạt, mà là một phần đời sống tinh thần, là ký ức nghề nghiệp và là sợi dây nối người nghệ sĩ với khán giả. Bởi vậy, khi nhắc đến việc giọng hát chưa thể trở lại như mong muốn, Hoài Thanh không giấu được sự trăn trở" – NSND Ngọc Giàu nói.

NSND Ngọc Giàu chúc gia đình Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Hoài Anh Kiệt sức khỏe, hạnh phúc
Ước mong được khỏe hơn, được hát lại, với NS Hoài Thanh chính là mong được tiếp tục sống trọn vẹn với nghề. "Để tôi và con trai sẽ thực hiện thêm nhiều dự án mới trong năm 2026" – NS Hoài Thanh chia sẻ. NSƯT Vũ Luân đến tham dự đã nói: "Nghe chú Hoài Thanh nói về giọng hát như nói về một phần máu thịt.
Với nghệ sĩ chúng tôi, mất giọng không chỉ là mất đi công cụ nghề nghiệp, mà là mất đi một phần bản ngã. Bởi vậy, điều ước trong ngày sinh nhật của ông không phải là những điều lớn lao, mà là mong được "trở lại" với chính mình, sẽ điều trị dứt cơn ho để được biểu diễn".
Tâm sự của nghệ sĩ Hoài Thanh khiến nhiều nghệ sĩ tham dự như: Tuấn Thanh, Bích Hạnh, Lê Tứ, Hà Như, Huỳnh Tấn Phong, Thy Trang.... cũng rơi lệ, vì họ hiểu tâm trạng và tình cảm của ông đối với sân khấu. Tuy nhiên điều họ chúc vẫn là mong ông sẽ trị dứt điểm cơn ho để phục hồi giọng ca. Dù vậy, ông và vợ là nghệ sĩ Đỗ Quyên vẫn biểu diễn một bài ca cổ "Chuyện tình cô gái bán dưa" tặng quan khách.

NS Bích Hạnh và NSƯT Vũ Luân hát trích đoạn "Người tình trên chiến trận" tặng NS Hoài Thanh
Ngọc Giàu hát mừng sinh nhật Hoài Thanh
Điểm nhấn xúc động của buổi gặp gỡ là sự hiện diện của NSND Ngọc Giàu. Bà đến chúc người em thâm tình bằng chính tiếng hát của mình. Bà đã cùng với ca sĩ Hoài Anh Kiệt thể hiện hai ca khúc "Đèn khuya" và "Trả nợ tình xa".
Những giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian thân mật, gợi lại nhiều kỷ niệm về một chặng đường nghệ thuật bền bỉ, thủy chung với sân khấu.
Sau phần biểu diễn, NSND Ngọc Giàu gửi lời chúc đến nghệ sĩ Hoài Thanh cùng gia đình – chị Đỗ Quyên và ca sĩ Hoài Anh Kiệt – luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục nhận được sự yêu thương của khán giả.
Đó là lời chúc mộc mạc nhưng chứa đựng sự trân quý dành cho một gia đình nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với nghề trong tinh thần gìn giữ và nâng niu giá trị lao động nghệ thuật.
Ở tuổi 78, Hoài Thanh vẫn giữ trong mình một ước mong rất "nghề": được khỏe hơn, được nghe lại chính giọng hát của mình vang lên.

NS Hoài Thanh và con trai - ca sĩ Hoài Anh Kiệt
"Với người nghệ sĩ, chừng nào còn mong mỏi được trở lại với tiếng hát, chừng đó tình yêu sân khấu vẫn còn nguyên vẹn" – NSND Ngọc Giàu nói.











