Nghe tiếng quê hương từ trái tim mình
Tôi biết ca sĩ, chiến sĩ, trung tá Hoàng Viết Danh qua những lần anh về quê tham gia vào các chương trình nghệ thuật lớn do tỉnh tổ chức. và sự góp mặt trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc gia với dòng nhạc truyền thống, cách mạng. Thế nhưng, để hiểu sâu về anh thì chưa. Hẹn mãi, cuối cùng cũng gặp gỡ được nhau, khi Xuân 2026 đang cận kề. Anh chân tình, dung dị, cởi mở về chuyện đời, chuyện nghề: 'Mỗi lần cất lên tiếng hát là thấy tình yêu quê hương, đất nước dâng trào từ trái tim mình'.
Trưởng thành từ mái tranh nghèo
- Phóng viên (P.V): Chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện từ quê hương Quảng Trị thân yêu của mình nhé, thưa ca sĩ Hoàng Viết Danh?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo của Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị. Vốn có năng khiếu và đam mê ca hát từ nhỏ nên... rất hay hát. Ở đâu, làm gì, nếu có cơ hội là hát. Thế nhưng vì nhà nghèo quá, tôi quyết định tạm gác lại đam mê ca hát để theo học khoa Sư phạm, Trường đại học Quảng Bình. Vì sinh viên ngành Sư phạm không tốn học phí, đỡ một phần gánh nặng cho gia đình.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành thầy giáo dạy nhạc tại một trường THCS. Công việc giảng dạy rất ổn định nhưng tôi vẫn cứ "thèm" hát, hát mọi lúc, mọi nơi và hát cho tất cả mọi người. Và rồi cái duyên ca hát giúp tôi đến với Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình (cũ). Tôi quyết định nghỉ làm thầy giáo và trở thành thành viên của đoàn.
- P.V: Và cũng từ cái nôi Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình (cũ), anh đã tỏa sáng tại cuộc thi Sao Mai 2009?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Tôi còn nhớ, khi tiếp cận thông tin về cuộc thi Sao Mai 2009, các anh chị ở Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình (cũ) trong đó có Nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Thanh Nhân động viên tôi tham gia dự thi. Tôi nhập cuộc Sao Mai với tâm thế rất nhẹ nhàng, tự nhiên, cứ “cháy hết mình” trên một sân khấu lớn, để khán giả biết đến Quảng Bình “Hai giỏi”, biết về quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và thật bất ngờ, tôi đã vào đến vòng chung kết Sao Mai và đoạt giải Tài năng trẻ.

Ca sĩ Hoàng Viết Danh trình bày ca khúc “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” tại sự kiện ra mắt cuốn sách: “Tình cảm của Nhân dân Quảng Bình và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do Nhà xuất bản Quân đội, Thư viện Quân đội và Báo Quảng Bình (cũ) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2023 - Ảnh: T.Long
- P.V: Vậy từ sau cuộc thi Sao Mai, sự nghiệp của anh lại tiếp tục rẽ sang hướng mới như thế nào?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Trong cuộc đời mình, đằng sau sự thành công dù lớn, dù nhỏ đều có sự tiếp sức, đồng hành, giúp đỡ từ quê hương, gia đình, đồng nghiệp, thậm chí có những người chưa một lần quen biết. Đó là niềm hạnh phúc, tài sản riêng mà tôi trân trọng, giữ gìn. Từ cuộc thi Sao Mai bước ra, tôi được tuyển đặc cách vào học tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và cũng chính trong môi trường đào tạo bài bản, nghiêm túc dưới mái trường này, tôi thực sự đã trở thành ca sĩ, người lính.
Giữ lửa đam mê âm nhạc chính thống
- P.V: Khán giả, thính giả đánh giá anh là một ca sĩ khá “kén chọn” đề tài. Riêng tôi, thấy anh luôn trung thành với dòng nhạc đỏ - dòng nhạc chính thống?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Chắc...vì tôi là người lính, vì tôi có duyên với dòng nhạc này. Thực ra tôi có thể hát được nhiều thể loại, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dòng nhạc thính phòng, truyền thống, cách mạng. Dòng nhạc nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở ấu thơ, định hình vững chắc trên con đường âm nhạc của mình thời gian qua cũng như trong tương lai.
Thực tế, niềm tin và sự lựa chọn, gìn giữ, phát huy giá trị của dòng nhạc cách mạng mà tôi và rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đang tiếp bước đã chứng minh rằng dòng âm nhạc truyền thống và nhạc cách mạng Việt Nam đang trở lại ngày một mạnh mẽ hơn. Tôi thấy đây là một tín hiệu lạc quan, chứng tỏ những giá trị văn hóa, âm nhạc bền vững, hồn cốt quê hương, đất nước, dân tộc không bao giờ mất đi, khi có những thế hệ tiếp nhau giữ gìn và phát huy.
- P.V: Trong một lần nhân sự kiện ra mắt cuốn sách: “Tình cảm của Nhân dân Quảng Bình và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do Nhà xuất bản Quân đội, Thư viện Quân đội và Báo Quảng Bình (cũ) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2023, anh đã trình bày ca khúc “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” của nhạc sĩ Võ Hoàng Yến. Câu chuyện về Đại tướng qua từng ca từ được anh thể hiện làm lay động lòng người. Sau này cũng vậy, trên các sân khấu lớn, mỗi lần anh cất lên tiếng hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì triệu triệu con tim lại thổn thức theo, anh cảm nhận như thế nào về tình cảm đặc biệt này?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Tôi sinh ra ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hơn thế nữa, tôi là một người lính. Ca khúc “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” và rất nhiều bài hát về Đại tướng mà tôi từng thể hiện được khán thính giả đánh giá cao. Bạn hãy nhớ đến các ca từ “Nếu cuộc đời có cho đi lại từ đầu/Tướng quân vẫn sẽ đi lại con đường mà Người đã đi...”. Đại tướng là vậy, ra đi từ làng An Xá để rồi về lại quê hương... Và bản thân tôi không phải hát về Đại tướng mà trái tim đang kể chuyện về Đại tướng.

Ca sĩ Hoàng Viết Danh với các em học sinh thủ đô Hà Nội - Ảnh: NVCC
Lan tỏa tình yêu quê hương
- P.V: Tôi được biết, hành trình hoạt động âm nhạc của ca sĩ Hoàng Viết Danh gắn liền với rất nhiều giải thưởng?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Sau Sao Mai 2009 thì từ năm 2011 đến nay, tôi tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn và các cuộc thi, liên hoan âm nhạc chuyên nghiệp, đạt được một số thành tích như: Giải nhì “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung” (2019); Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh, Giải nhì “Giọng hát hay Hà Nội” năm 2020 cùng nhiều huy chương vàng trong các hội diễn chuyên nghiệp toàn quân. Năm 2025, tôi được các thủ trưởng, đồng nghiệp tín nhiệm bầu giữ chức Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
- P.V: Trước thềm Xuân 2026, anh có những tâm sự gì về chuyện nghề, chuyện nghiệp?
- Ca sĩ Hoàng Viết Danh: Tôi vẫn sẽ mãi là người nghệ sĩ kể chuyện quê hương, đất nước bằng âm nhạc truyền thống. Cứ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng trái tim mình. Luôn kiên định với dòng nhạc mà mình lựa chọn, lấy chất lượng nghệ thuật làm kim chỉ nam và âm nhạc giúp giữ “lửa” tình yêu, nhân lên các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- P.V: Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Viết Danh! Chúc anh một năm mới với những thành công mới!
Ngô Thanh Long (thực hiện)












![[Chùm ảnh] Sôi nổi 90 gian hàng tại Lễ hội ẩm thực đường phố Phước Long](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_03_423_54169872/6ee5915f5816b148e807.jpg)