Nghị lực của thủ khoa khối B

Với tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học đạt 28,75 điểm, Phan Văn Khải, học sinh Trường THPT Bình Xuyên trở thành thủ khoa khối B của tỉnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Chặng đường 12 năm miệt mài “đèn sách” của Phan Văn Khải cuối cùng đã đến ngày kết trái ngọt. Gia đình, thầy cô rất tự hào về em.

Phan Văn Khải tranh thủ những lúc rảnh rỗi dạy em trai học bài. Ảnh: Dương Chung

Phan Văn Khải tranh thủ những lúc rảnh rỗi dạy em trai học bài. Ảnh: Dương Chung

Chúng tôi đến thăm gia đình Khải ở thôn Nội Phật, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên vào một buổi chiều cuối tháng 7, chỉ vài ngày sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Mẹ của Khải cho biết, Khải là đứa con ngoan, luôn vâng lời bố mẹ, thầy cô. Đặc biệt, Khải có ý thức tự giác cao trong học tập, chưa bao giờ bố mẹ phải nhắc nhở về việc học của em.

Ngay từ nhỏ, Khải rất thông minh, ham học. Suốt 12 năm học phổ thông, em là học sinh giỏi toàn diện. Khải học đều tất cả các môn, song thế mạnh của em là các môn khoa học tự nhiên.

Ở trường, Khải tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học và đạt thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hằng năm. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Khải giành điểm 10 môn Toán, 9,75 điểm môn Hóa học, 9 điểm môn Sinh học.

Khi được hỏi về bí quyết học giỏi, Khải cho biết: "Em không đi học thêm nhiều mà chủ yếu tự học tại nhà. Sau bữa cơm tối, em dành 4 giờ để học bài. Em học chắc kiến thức trong sách giáo khoa rồi mới đọc thêm sách tham khảo, sách nâng cao. Đặc biệt, các thầy, cô giáo trong trường luôn tận tình hướng dẫn giúp em ngày càng tiến bộ trong học tập".

Bố mẹ Khải không đặt nặng thành tích hay tạo áp lực cho con mà chỉ khuyến khích Khải học tập với tinh thần tự giác, thoải mái. Tốt nghiệp THCS, Khải không thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vì thiếu 0,5 điểm. Lúc đó, bố mẹ Khải đã khuyên nhủ, động viên em không nên nản chí mà hãy tiếp tục nỗ lực trong học tập. Khải không bao giờ quên được lời mẹ dặn: “Chỉ cần con luôn tiến về phía trước thì đó chính là đích rồi”.

Khải cho biết, động lực để em luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập xuất phát từ gia đình. Mẹ của Khải làm công nhân, thường tranh thủ những lúc tan ca đi phát tờ rơi để có thêm thu nhập. Bố của em làm nghề mộc cho một cơ sở sản xuất, cách đây vài tháng về mở xưởng gia công đồ nhựa tại nhà.

Kinh tế gia đình không mấy dư dả, thu nhập của 2 vợ chồng hầu như đều dành cho việc học tập của các con. Nhìn bố, mẹ phải lao động vất vả để nuôi mình ăn học, Khải quyết tâm học thật giỏi để không phụ công ơn bố mẹ. Em mong muốn có một tương lai tươi sáng để có thể chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già.

Ngoài việc học, Khải thường tranh thủ làm việc nhà giúp bố mẹ và dạy em trai học bài. Khải đã đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Y Đa khoa của Trường đại học Y Hà Nội với mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi.

Với sự thông minh, ham học và tinh thần cầu tiến, tin rằng, Phan Văn Khải sẽ gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương.

Bạch Nga

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/81428/nghi-luc-cua-thu-khoa-khoi-b.html