Nghị lực vượt khó của Trung sĩ Nguyễn Đức Tùng

Trung sĩ Nguyễn Đức Tùng, chiến sĩ Đại đội 33, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân đoàn 1 không những nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác mà còn là người con hiếu thảo, vượt khó vươn lên.

Nguyễn Đức Tùng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bố mất khi Tùng 4 tuổi, mẹ một mình bươn chải nuôi Tùng trưởng thành. Người mẹ sức khỏe yếu nên Tùng sớm thành trụ cột trong gia đình. Lúc còn học phổ thông, ngoài việc học, Tùng còn tranh thủ mọi thời gian để phụ giúp mẹ làm ruộng, vườn để có thêm thu nhập cho gia đình. Thấu hiểu mong ước của mẹ muốn con trai trở thành chiến sĩ, năm 2022, Nguyễn Đức Tùng đã tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày lên đường nhập ngũ, Tùng nắm chặt bàn tay gầy gò, chai sần của mẹ hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện thật tốt để mẹ vui lòng. Vào đơn vị, Tùng nhanh chóng làm quen môi trường quân ngũ, ra sức học tập, phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ, luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tham gia tích cực vào các hoạt động của đơn vị và luôn được đồng đội tin yêu. Không chỉ vậy, Nguyễn Đức Tùng còn thể hiện là người con hiếu thảo của gia đình. Hằng tháng, sau khi nhận phụ cấp, Tùng để lại một ít tiền chi tiêu cá nhân, còn lại nhờ cán bộ đại đội cất giữ, gửi về để phụ giúp gia đình.

 Trung sĩ Nguyễn Đức Tùng ôn luyện thực hành nội dung điều dưỡng tại lớp học nhân viên quân y Đại đội.

Trung sĩ Nguyễn Đức Tùng ôn luyện thực hành nội dung điều dưỡng tại lớp học nhân viên quân y Đại đội.

Sau 3 tháng huấn luyện được sự tin tưởng của chỉ huy các cấp, sự tín nhiệm của đồng chí, đồng đội, Tùng đã được cử đi học khóa huấn luyện nhân viên quân y Đại đội tại Trường Quân sự Quân đoàn 1. Xác định rõ mục tiêu phấn đấu, trong quá trình học tập tại trường, Tùng luôn là một trong hai học viên xuất sắc của khóa học. Khi kết thúc khóa học, Tùng tốt nghiệp loại giỏi, được nhận nhiệm vụ làm nhân viên quân y Đại đội 33, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân đoàn 1.

Khi thực hiện nhiệm vụ mới, Tùng luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của chỉ huy các cấp giao cho nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, học viên trong đơn vị. Trung sĩ Nguyễn Đức Tùng tâm sự: “Bố tôi mất sớm, mẹ làm nông nghiệp, tiền thu nhập chính chỉ nhờ vào những sào ruộng của gia đình mà giờ mẹ tôi đã yếu. Thương mẹ, hằng tháng tôi tiết kiệm tiền phụ cấp của mình gửi về cho mẹ. Tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để mẹ thêm vui, vượt qua những khó khăn”.

Trung tá Lê Thái Trường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết: “Trung sĩ Nguyễn Đức Tùng là chiến sĩ gương mẫu, trách nhiệm cao trong công tác, tiêu biểu cho tinh thần vượt khó vươn lên, hiếu thảo với gia đình, được mọi người quý mến. Tùng được cấp trên tin tưởng, là tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội học tập và noi theo”.

Bài và ảnh: QUYỀN QUỐC QUÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghi-luc-vuot-kho-cua-trung-si-nguyen-duc-tung-737981