Nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ bán vé số
Dù hoàn cảnh khó khăn phải rời quê vào Tây Ninh bán vé số mưu sinh nhưng khi nhặt được ví tiền chứa nhiều tài sản, chị Thanh không mảy may nảy sinh ý nghĩ chiếm lợi mà mang thẳng đến Công an nhờ tìm trả người đánh rơi…
Ngày 19/11, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh hoàn tất thủ tục bàn giao lại chiếc ví chứa nhiều giấy tờ cá nhân, tiền mặt cho anh Trương Phước Thiện (ngụ xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh).
Đây là chiếc ví mà anh Thiện làm rơi trên đường đến chỗ làm và được chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, quê Đắk Lắk) nhặt được giao nộp cho Công an. Nhận được chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng, tiền mặt còn y nguyên, anh Thiện vô cùng cảm kích trước hành động và nghĩa cử cao đẹp của chị Thanh.

Anh Thiện cảm kích khi nhận lại tài sản từ chị Thanh.
Khi trao trả tài sản, chị Thanh cho hay, quê ở Đắk Lắk nhưng vì cuộc sống khó khăn, chị đến Tây Ninh hàng nghề bán vé số mưu sinh. Hôm nhặt được ví chị Thanh đang cố bán hết những tờ vé số còn lại vì sắp đến giờ trả vé.
Thấy số tiền lớn bên trong, chị Thanh nghĩ người bị rơi ví cũng đang rất lo lắng, dù khó khăn nhưng không thể tham của rơi. Vì vậy không mảy may suy nghĩ, chị Thanh đem chiếc ví đến Công an xã giao nộp nhờ tìm người bị mất.
Dù khó khăn nhưng hành động không tham của rơi của chị Thanh đáng được biểu dương, nhân rộng, lan tỏa.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nghia-cu-cao-dep-cua-nguoi-phu-nu-ban-ve-so-i788497/













