Nghĩa cử cao đẹp hướng về đồng bào vùng thiên tai

Những ngày qua, từ Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ đã lan tỏa khắp các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam trong hoạn nạn. Từ cán bộ, công chức, viên chức đến học sinh, sinh viên, người lao động…, tất cả đã cùng nhau thể hiện tấm lòng 'lá lành đùm lá rách' bằng những hành động nhân văn.

Chỉ trong 27 ngày phát động (từ ngày 3-10 đến nay), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 7 ngàn khoản đóng góp với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng. Những con số này không chỉ thể hiện sức mạnh của sự chung tay, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong đó, có những doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng; có những hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn thể hiện tấm lòng của mình. Dù nhiều hay ít, dù để lại tên hay ẩn danh, tất cả đều toát lên một tinh thần chung: hướng về đồng bào trong lúc khó khăn.

Cùng với cấp tỉnh, ủy ban MTTQ cấp xã cũng nhanh chóng tổ chức quyên góp, giúp người dân nắm rõ nơi tiếp nhận chính thống, tránh bị lợi dụng lòng tốt. Cùng với đó, các đoàn thể cũng không quản ngại khó khăn, đến từng cơ quan, đơn vị vận động, tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái đến mọi tầng lớp nhân dân.

Những hình ảnh, câu chuyện ấy đã góp phần khắc họa rõ nét về một Đồng Nai nghĩa tình, đoàn kết - nơi mỗi con người đều sẵn lòng chia sẻ với đồng bào ruột thịt trong lúc gian khó. Mỗi tấm lòng, dù nhỏ bé, đều như một viên gạch góp vào “ngôi nhà nhân ái” của dân tộc Việt Nam, làm sáng lên giá trị nhân văn và đạo lý “thương người như thể thương thân”.

Trong thông điệp cảm ơn gửi đến toàn thể nhân dân, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Mọi đóng góp sẽ được sử dụng đúng với mục đích kêu gọi”. Đó không chỉ là cam kết về sự minh bạch, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những tấm lòng đã và đang cùng chung tay xây dựng một xã hội nhân ái, sẻ chia.

Trong những ngày cuối tháng 10 này, những cơn mưa trắng trời lại trút xuống, khiến “khúc ruột” miền Trung oằn mình chống chọi và khắc phục hậu quả do ngập lụt. Dòng nước lũ cuồn cuộn không chỉ cuốn trôi tài sản, hoa màu mà còn để lại nỗi lo lắng, mất mát trong lòng hàng ngàn hộ dân. Hình ảnh những ngôi nhà ngập sâu trong biển nước, những người dân chèo ghe đi nhận từng phần cứu trợ hay bữa cơm đạm bạc trong cảnh thiếu thốn khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Thiên tai là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong gian khó, tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của người Việt sẽ lại được khơi dậy mạnh mẽ. Đây là lúc cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng lại cùng hướng về miền Trung - nơi đang cần lắm những tấm lòng sẻ chia, những bàn tay giúp đỡ. Dù là một phần quà nhỏ, một khoản đóng góp ít ỏi hay chỉ đơn giản là lời động viên chân thành, tất cả đều là nguồn sức mạnh lớn lao giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục những gì đã mất.

Lệ Quyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/xa-luan---binh-luan/202510/nghia-cu-cao-dep-huong-ve-dong-bao-vung-thien-tai-7f6229f/