Nghĩa cử đẹp

Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Đến ngày 4/5 này là tròn một tháng kể từ khi những chuyến xe 0 đồng bắt đầu chuyên chở nước ngọt đến vùng hạn mặn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ để giúp người dân những nơi đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Họ là những tài xế chuyên vận chuyển hàng hóa các loại từ miền Tây về TPHCM và ngược lại. Khi biết bà con các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre đang thiếu nước ngọt, họ phải gác lại sinh kế hàng ngày để vận chuyển nước ngọt từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ về giúp bà con.

Các đồng nghiệp thì gọi họ là “Nhóm bạn hữu đường xa”, còn người dân vùng hạn mặn thì gọi họ là “Những tài xế 0 đồng”, nghĩa là số nước sinh hoạt này là hoàn toàn miễn phí. Nhóm có 30 thành viên và 10 xe tải, mỗi xe chở từ 3 đến 100 khối nước, liên tục hoạt động suốt một tháng qua để vận chuyển hơn 2 triệu lít nước ngọt đến những vùng hạn nặng nhất. Số nước sinh hoạt này tuy không nhiều, song nghĩa cử của họ thì không thể đong đếm hết về sự quên mình vì đồng bào đang gặp khó.

Trưởng nhóm “bạn hữu đường xa” Nguyễn Duy Khương ở thành phố Tân An (Long An) nói rằng, đọc báo, xem tivi thấy cảnh người dân đi mót vét từng can nước chưa bị nhiễm mặn để dùng một cách dè sẻn làm anh nảy ra ý định kêu gọi anh em “chiến hữu”, dùng xe nhà để chở nước ngọt đến với đồng bào.

Vừa kêu gọi, đã có 30 tài xế giơ tay đồng lòng, trong đó có cả nữ tài xế! Sự hào hiệp đầy nghĩa tình này làm lay động nhiều tấm lòng trong vùng. Nhiều mạnh thường quân có nhã ý hỗ trợ tài chính để giúp cho nhóm này nhưng anh em trong nhóm không đồng ý. Họ tự bỏ tiền túi ra để về các tỉnh miền Đông Nam Bộ mua nước ngọt rồi vận chuyển về miền Tây giúp bà con.

Hàng ngày, cứ cuối mỗi chiều, những người dân vùng hạn mặn lại mang dụng cụ đựng nước ra tập trung tại các điểm của khu dân cư để nhận nước ngọt từ những “chuyến xe không đồng” này.

Nắng nóng và hạn hán vây bủa khắp đất nước thời gian qua nhưng với người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn phải gồng mình chịu thêm cảnh thiếu nước sinh hoạt vì nước biển đã theo chân triều cường “thăm hỏi” từng khu dân cư suốt một tháng nay.

Vì vậy, mỗi lít nước ngọt đối với người dân vùng hạn mặn này đều được coi như của quý. Nắng như thiêu đốt hàng ngày nhưng mỗi lần nhìn thấy những “chuyến xe 0 đồng” mang nước ngọt về với bà con, lòng ai cũng như dịu lại.

Tiếp bước nhóm “tài xế 0 đồng” này, những ngày qua, nhiều nhóm thanh niên ở TPHCM cũng đã tập họp lại và vận chuyển nước sinh hoạt về miền Tây giúp bà con.

Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam. Thậm chí, trong những ngày lễ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông ở các chốt kiểm soát về miền Tây cũng đã chuần bị hàng ngàn chai nước lọc và khăn lạnh để tặng người dân giữa trưa hè nắng nóng.

Đã từng giúp nhau vượt qua hoạn nạn trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành, giờ tiếp tục giúp nhau vượt qua cơn hạn hán khốc liệt ở miền Tây. Thật cảm động biết bao trước những tấm lòng hào hiệp này!

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghia-cu-dep-post681706.html