Nghĩa tình bên sông Kỳ Lộ
Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, chỉ 3 ngày sau khi nước rút, cuộc sống của hàng vạn hộ dân vùng trũng xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) đang dần trở lại bình thường. Bên dòng sông Kỳ Lộ, những chuyến hàng cứu trợ của đồng bào cả nước vẫn nối đuôi nhau tỏa về từng thôn xóm, mang yêu thương xoa dịu nỗi đau.
Tình quân dân nơi cơn lũ đi qua
“Chúng tôi là những người lính Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang) từ Tây Nguyên hành quân về Tuy An Đông hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Xin kính chúc các thầy, cô giáo, các cháu học sinh luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, từng bước vượt qua mất mát, đau thương”-lời chúc của Bộ đội Trung đoàn 95 viết trên tấm bảng treo tường tại Lớp 9A5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Duẩn (xã Tuy An Đông) khiến thầy giáo Phạm Văn Khoa, Hiệu trưởng nhà trường rất bất ngờ và xúc động. Trao đổi với chúng tôi, thầy Khoa cho biết: “Đêm 19-11, nước lũ lên nhanh, chỉ khoảng vài giờ, toàn bộ khu hiệu bộ và các phòng học tầng một đã bị nhấn chìm. Đến khi nước rút, khuôn viên nhà trường như một bãi chiến trường với bùn non, rác thải. Rất may có bộ đội kịp thời giúp đỡ nên đến nay, mọi chuyện đã ổn rồi”.
Trên trục đường ĐH31 nối từ Quốc lộ 1A vào khu danh thắng thiên nhiên gành Đá Đĩa, những người lính trẻ dàn quân xúc đất, cào bùn, thu dọn cây xanh ngã đổ để các phương tiện giao thông, nhất là những đoàn xe cứu trợ, xe chở vật liệu xây dựng có thể lưu thông nhanh chóng, an toàn. Hạ sĩ Kpă Y Kiệt (Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 95) cho biết: “Quá trình giúp dân, chúng tôi bị kiến vàng, kiến lửa, kiến ba khoang tấn công. Vết cắn của chúng khá độc, rửa kỹ đến mấy vẫn thấy ngứa rát. Tôi và nhiều đồng chí còn bị nhiễm trùng, mưng mủ. Đáng sợ nhất là rắn hổ mang chúa và rắn lục đuôi đỏ, bữa nào đi làm chúng tôi cũng gặp vài con”.

Bộ đội Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giúp người dân thôn Quảng Đức (Tuy An Đông) khắc phục hậu quả mưa lũ
Có bộ đội chung tay, góp sức, động viên, những hộ dân bị thiệt hại nặng nhất ở các thôn: Quảng Đức, Diêm Điền, Hội Phú, Hội Tín... đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đứng trước căn nhà cấp bốn vừa được bộ đội hỗ trợ nhân công, vật tư lợp lại mái tôn, bà Phạm Thị Thu (46 tuổi, trú tại thôn Quảng Đức) rưng rưng kể về trận lũ kinh hoàng: “Ở đây nhà nào cũng xây móng cao hơn mặt đường 2-3m, vậy mà đêm 19-11, tất cả đều bị nước lũ nhấn chìm. Hôm ấy, nếu không có lực lượng cứu hộ-cứu nạn của Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Sông Cầu và Ban CHQS xã Tuy An Đông (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ đưa đi sơ tán kịp thời, chẳng biết chúng tôi sẽ ra sao”.
Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng lũ, trong mỗi bữa cơm, bộ đội đều dành một phần thịt, cá, rau xanh mang tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu nhỏ mồ côi. Thương bộ đội chân lấm tay bùn, vất vả vì dân, mỗi ngày hai buổi, các chị em ở Tuy An Đông lại thay nhau nấu nước, luộc khoai, làm bánh mời những người lính trẻ. Nơi cơn lũ đi qua, tình quân dân luôn thắm thiết, ấm nồng.

Bộ đội Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giúp người dân thôn Quảng Đức (Tuy An Đông) khắc phục hậu quả mưa lũ.
Triệu trái tim hướng về "rốn lũ"
Đến các xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Tây Hòa, Tuy An Đông, Tuy An Tây và nhiều địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk những ngày này, ai cũng thấy tim mình nghẹn lại. “Tuy An Đông ơi, chúng tôi đến đây rồi!”; “Bắc-Trung-Nam luôn sát cánh, kề vai”; “Xe tôi chở nặng nghĩa tình/ Bà con, cô bác ưu tiên nhường đường”; “Sau cơn mưa trời lại sáng, khó khăn nào rồi cũng qua đi. Cố lên nhé bà con mình ơi!”... là những khẩu hiệu trên các đoàn xe cứu trợ đồng bào hướng về vùng "rốn lũ". Tình cảm của đồng bào cả nước như liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bộ đội chung tay làm sạch các tuyến đường nơi tâm lũ.
Nếu những ngày đầu, hàng gửi đến nhân dân vùng lũ chủ yếu là lương khô, mì ăn liền, nước uống thì đến hôm nay, ngoài lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, chăn màn, đồng bào cả nước còn gửi về Đắk Lắk rất nhiều xẻng, cuốc, chổi tre, dao phát, xô, thùng, gầu, chậu, máy bơm, quạt điện và những vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp bà con tái thiết cuộc sống. Bên xe tải chở đầy quần xanh, áo trắng, sách vở, đồ dùng học tập... đang xếp hàng tiến vào xã Tuy An Đông, chị Lê Thị Hoài Thu (28 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Đọc báo, nghe đài thấy nhiều em nhỏ vùng lũ không còn sách vở, quần áo để đến trường, tôi và các chị em trong tổ dân phố quyết định đập heo đất tiết kiệm lấy tiền mua quà gửi tặng các cháu. Chúng tôi đã nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương tổng hợp danh sách các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ để lát nữa phát quà".
Của ít lòng nhiều, trong thời gian ở Tuy An Đông, bộ đội Trung đoàn 95 cũng chung tay quyên góp, ủng hộ hàng chục triệu đồng mua quà tặng đồng bào vùng lũ. Nhận những tập vở, cây bút do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 trao tặng, em Trần Ngọc Thiên, học sinh Lớp 9B, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Duẩn xúc động: “Sau trận lũ, nhà cháu chẳng còn gì. Được các chú bộ đội đến tận nhà động viên, trò chuyện và tặng đồ dùng học tập, cháu rất xúc động, biết ơn. Chúc các chú luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau này lớn lên, cháu cũng muốn được đi bộ đội giống các chú”...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-ben-song-ky-lo-1013846












