Nghĩa tình Bộ đội Biên phòng nơi vùng biên Hưng Phước

Tiếp đón chúng tôi trong căn nhà mới vừa được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) xây tặng, ông Hứa Văn Sảng, sinh năm 1956, dân tộc Nùng ở ấp 4, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai cùng vợ, bà Hứa Thị Thái không giấu nổi niềm vui hạnh phúc.

Năm 1990, từ tỉnh Lạng Sơn, vợ chồng ông Sảng cùng con gái vào xã Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai) lập nghiệp. Dồn toàn bộ số tiền tích góp, ông bà mua được mảnh vườn nhỏ, dựng căn nhà tạm để ở. Cuộc sống khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo; hai vợ chồng tuổi đã cao, người con gái lại mắc bệnh tim nên dù chăm chỉ lao động, ông bà vẫn không đủ điều kiện xây dựng một căn nhà kiên cố.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu trò chuyện cùng vợ chồng ông Sảng trong căn nhà mới xây.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu trò chuyện cùng vợ chồng ông Sảng trong căn nhà mới xây.

Nhớ lại căn nhà cũ vách ván chắp vá, nhiều chỗ trống hoác, ông Sảng bùi ngùi: “Có lần mưa to, dông lốc ghê lắm. Gió rít vào vách lùa qua khe hở mang theo hơi nước ướt lạnh. Vợ tôi ôm con gái ngồi thức tới sáng cứ lo nhà sập còn tôi choàng áo mưa tìm cây chống đỡ nhà. Cũng may có bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đến kịp chằng dây, làm trụ chống nhà giúp gia đình”.

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Sảng, tháng 7-2025, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã đóng góp, đồng thời vận động thêm các nguồn lực xây tặng gia đình căn nhà nghĩa tình trị giá hơn 150 triệu đồng. Ngày gia đình chuyển vào nhà mới, bà con trong xã đến chung vui, chúc mừng, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó nơi khu dân cư.

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ dân khó khăn trên địa bàn còn được đơn vị giúp đỡ sinh kế. Một trong những trường hợp tiêu biểu là gia đình bà Trần Thị Bích, ở ấp 4, xã Hưng Phước. Chồng mất do tai nạn giao thông, bà một mình nuôi hai con gái ăn học. Trước hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã tặng gia đình bà một con bò cái sinh sản và hướng dẫn cách chăn nuôi. Qua nhiều năm chăm sóc, đến nay đàn bò đã phát triển lên 6 con, giúp gia đình thoát nghèo bền vững.

Từ một con bò giống do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu tặng, đàn bò của gia đình bà Trần Thị Bích nay phát triển hơn nhiều.

Từ một con bò giống do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu tặng, đàn bò của gia đình bà Trần Thị Bích nay phát triển hơn nhiều.

Bên cạnh đó, đơn vị còn nhận đỡ đầu hai con gái của bà Bích trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Con gái lớn Trần Ngọc Ánh (sinh năm 2002) hiện đã đi làm tại doanh nghiệp địa phương; con gái út Trần Phương Lan (sinh năm 2008) đang học lớp 12, Trường THPT Thanh Hòa. Trò chuyện với chúng tôi, bà Bích xúc động: “Nhờ con bò giống và sự giúp đỡ lâu dài của bộ đội biên phòng, mẹ con tôi có điều kiện vươn lên. Gia đình tôi luôn trân trọng và chăm lo thật tốt những gì các chú đã hỗ trợ”.

Chia sẻ về công tác an sinh xã hội, Thượng tá Trần Hữu Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: "Riêng trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao gần 800 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh khó khăn vào các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng".

Cùng với đó, chương trình “Hũ gạo tình thương” đã hỗ trợ 180kg gạo cho các gia đình khó khăn; hằng quý, đơn vị vận động trao tặng 100 đầu sách cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước.

Nhiều năm qua, bằng những việc làm thiết thực, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân nơi biên giới và thắt chặt tình quân - dân ngày càng bền chặt.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-bo-doi-bien-phong-noi-vung-bien-hung-phuoc-1026060