Nghĩa tình người dân Lâm Đồng hướng về bà con vùng lũ

Những ngày mưa lũ dồn dập, khi bà con miền Trung - đặc biệt tại Đắk Lắk và Lâm Đồng - đang gồng mình trước ngập sâu, mất mát và thiếu thốn, tinh thần tương thân tương ái lại được thắp lên từ nhiều địa phương.

Hơn 4000 đòn bánh tét ở Tân Minh được chuyển đi

Hơn 4000 đòn bánh tét ở Tân Minh được chuyển đi

Tại xã Tân Minh, xã Hàm Tân và phường La Gi, các tổ chức đoàn thể đã cùng chung tay bằng những hành động kịp thời, đầy nghĩa tình.

Tại xã Tân Minh, chương trình vận động, đóng gói và chuyển quà cứu trợ được phối hợp tổ chức bởi Tuổi trẻ xã Tân Minh, Đoàn cơ sở Trại giam Thủ Đức và nhóm thiện nguyện An Phát. Những đôi tay tất bật gói bánh, chất hàng, đưa quà lên xe cứu trợ đã tạo nên nhịp đập chung của tinh thần “Tân Minh hướng về miền Trung”.

Các Hội đoàn thể ở Tân Minh gói bánh cho đồng bào miền Trung

Các Hội đoàn thể ở Tân Minh gói bánh cho đồng bào miền Trung

Sau nhiều ngày chuẩn bị, hơn 4.000 đòn bánh tét, 200 thùng mì, 200 thùng nước lọc cùng bánh ngọt, chăn - màn, xúc xích, sandwich và nhiều vật dụng thiết yếu đã được gửi đến bà con vùng lũ. Mỗi phần quà không chỉ là nhu yếu phẩm mà còn là lời động viên ấm áp của người dân Tân Minh và lực lượng đoàn viên thanh niên.

Công an trại giam Z30D vận chuyển bánh lên chuyến xe 0 đồng

Công an trại giam Z30D vận chuyển bánh lên chuyến xe 0 đồng

Ngay trong chiều cùng ngày, chuyến xe “0 đồng” đầy ắp nghĩa tình đã lăn bánh đến Đắk Lắk, vượt qua quãng đường mưa gió để kịp tiếp sức cho người dân trong thời điểm khó khăn nhất. Hoạt động đã trở thành minh chứng rõ nét của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, lan tỏa ánh sáng nhân ái giữa những ngày miền Trung oằn mình trong lũ dữ.

Những nhu yếu phẩm từ tình thương gửi đến vùng lũ lụt

Những nhu yếu phẩm từ tình thương gửi đến vùng lũ lụt

Tại xã Hàm Tân, Hội Phụ nữ xã tiếp tục vận động các nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay hướng về bà con vùng lũ. Nhiều hội viên đã “thức trắng” nhiều đêm để nấu hơn 2.000 đòn bánh tét gửi đến nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Những món quà nhỏ, nhưng chất chứa nghĩa tình lớn, tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng thiên tai rằng họ không đơn độc.

Thức đêm nấu bánh tét cho bà con vùng lũ

Thức đêm nấu bánh tét cho bà con vùng lũ

Đoàn xã cũng tiếp nhận sách vở, quần áo, đồ dùng sinh hoạt và các nhu yếu phẩm để chuyển đến những xã bị ảnh hưởng nặng như Đ’ran, Ninh Gia, Đạ Oai thuộc tỉnh Lâm Đồng. Mỗi sự đóng góp đều góp phần san sẻ khó khăn với đồng bào ngay trong lúc cấp bách nhất.

La Gi gom góp từng nhu yếu phẩm

La Gi gom góp từng nhu yếu phẩm

Các hội đoàn thể và Công an Trại giam Thủ Đức Z30 gói bánh tét cho miền Trung

Các hội đoàn thể và Công an Trại giam Thủ Đức Z30 gói bánh tét cho miền Trung

Tại phường La Gi, các hội đoàn thể và Công an Trại giam Thủ Đức Z30D cũng tham gia gói bánh tét gửi về miền Trung, đồng thời gom góp nhu yếu phẩm để hỗ trợ các địa phương đang chịu thiệt hại. Trong sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường La Gi phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Lâm Đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường La Gi kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Lâm Đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường La Gi kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Lâm Đồng

Với tinh thần tương thân tương ái, Ban Thường trực và công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cùng Trưởng ban Công tác Mặt trận các Tổ dân phố đã chung tay quyên góp, hỗ trợ bà con vùng lũ. Hội LHPN phường cũng vận động cán bộ, hội viên đóng góp hàng hóa cứu trợ hướng về Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường La Gi tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ khó khăn với đồng bào đang chịu thiệt hại do lũ lụt. Từng phần quà, từng bàn tay góp sức đã làm nên nguồn động viên to lớn cho người dân vùng lũ trong những ngày đầy thử thách.

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nghia-tinh-nguoi-dan-lam-dong-huong-ve-ba-con-vung-lu-404666.html