Nghĩa tình người Hà Nội tiếp sức đồng bào vùng lũ
Những ngày này, tại Hà Nội, nhiều điểm quyên góp, tiếp nhận hàng cứu trợ luôn tấp nập từ sáng tới tối. Từng thùng mì, túi thuốc, áo ấm, áo phao, chăn màn… được người dân tất tả mang đến với mong muốn kịp thời chuyển tới 'khúc ruột miền Trung' và các tỉnh Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài.
Những trận mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua khiến các địa phương miền Trung, Tây Nguyên bị ngập sâu, giao thông chia cắt, các hộ dân rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Không ít nơi, người dân phải sống tạm bợ, thiếu nước sạch, lương thực và thuốc men. Trước những mất mát ấy, người dân cả nước tiếp tục chung tay, hành động kịp thời để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Tại một điểm quyên góp ở quận Đống Đa, chị Nguyễn Thị Vân, trú tại số 8 Ô Chợ Dừa (Hà Nội), là người trực tiếp hỗ trợ phân loại hàng hóa, cho biết những ngày qua, điểm tiếp nhận luôn chật kín người đến ủng hộ. “Từ người trẻ đến người cao tuổi, ai có gì mang nấy. Không khí ấm áp, chan hòa khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt việc tiếp nhận và chuyển hàng cứu trợ,” chị Vân chia sẻ.
Nhóm của chị Vân bắt đầu kêu gọi từ ngày 23/11 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, sau đó được chia sẻ bởi nhiều trang fanpage chính thống, trong đó có fanpage của Chính phủ, giúp lan rộng mạnh mẽ. Tính đến nay, nhóm đã tiếp nhận hơn 50 tấn hàng, gồm gạo, mì tôm, sữa, thuốc men, quần áo, đồ dùng thiết yếu.
Trong dòng người liên tục mang hàng đến điểm tiếp nhận, có cả những học sinh phổ thông. Em Vương Yến Như, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội), chia sẻ: “Khi xem hình ảnh miền Trung bị bão lũ tàn phá, trong đó có cả quê em, em rất thương mọi người. Nhiều gia đình không có gì ăn, cũng chẳng có quần áo để mặc, nên em muốn đóng góp dù chỉ một chút”.
Yến Như đã dành dụm tiền thưởng học tập và tiền ăn sáng để mua đồ nhu yếu phẩm gửi bà con vùng lũ. Sau giờ học, em tự đi mua và mang đến điểm quyên góp gần nhà. “Sức nhỏ bé của em không nhiều, nhưng em hy vọng có thể giúp mọi người ổn định hơn và vượt qua mùa lũ này. Truyền thống tương thân tương ái của người Việt mình luôn hiện hữu. Chúng em, dù còn nhỏ, vẫn có thể gom đồ, phân loại, đóng gói hay tham gia các hoạt động tình nguyện. Đó là cách để học cách yêu thương” em Như nói.


Người dân Hà Nội mang mì tôm, nhu yếu phẩm đến điểm quyên góp trên phố Ô Chợ Dừa để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Các thùng hàng cứu trợ được người dân chuyền tay nhau tập kết trước khi đưa lên xe vận chuyển vào miền Trung.
Không chỉ các nhóm thiện nguyện, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cũng chủ động tham gia hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Anh Lê Hải Nam, quản lý bán hàng của ERAwatch, cho biết hôm nay đơn vị đã gửi 1 tấn gạo cứu trợ. Toàn bộ số tiền mua gạo được đóng góp bởi cán bộ, nhân viên công ty. “Khi thấy miền Trung mưa lũ, ban lãnh đạo đã phát động chương trình và mọi người hưởng ứng rất nhanh. Chúng tôi mong bà con sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn này,” anh Nam chia sẻ.


Hàng chục bao tải quần áo, chăn màn và gạo được tập kết tại vỉa hè phố Ô Chợ Dừa.
Những món quà có thể không lớn, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn trong lúc hoạn nạn. Tất cả đều xuất phát từ tình người, từ truyền thống đoàn kết đã trở thành giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam. Giữa khó khăn, tinh thần ấy lại càng sáng rõ, trở thành điểm tựa để đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vững vàng vượt qua thử thách.


Lực lượng tình nguyện bốc xếp các bao gạo lên xe để chuẩn bị cho chuyến xe cứu trợ xuất phát trong đêm.


Thành viên nhóm thiện nguyện tại điểm tiếp nhận trên phố Ô Chợ Dừa.

Những bao gạo và thùng mì tôm được xếp thành từng khu vực để chuẩn bị chuyển lên xe cứu trợ.

Công tác bốc xếp hàng cứu trợ tiếp tục được thực hiện xuyên tối để kịp thời vận chuyển vào các vùng bị mưa lũ.












