Nghĩa tình nơi vùng lũ

Mặc đê vỡ, nước dâng, lũ quét, sạt lở, ngập lụt hiểm nguy, đi lại khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 5 vẫn ngày đêm có mặt tại các khu vực xung yếu mang nước uống, mì ăn liền, nhu yếu phẩm, thuốc men đến với bà con vùng lũ.

Sau ba ngày, ba đêm ngâm mình dưới dòng nước lạnh, đục ngầu, chảy xiết, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) đã đóng gần 600 cọc cừ, đổ hàng trăm mét khối đá, gia cố thành công tuyến đê bao, không cho nước lũ từ sông Ly Ly tràn vào gây ngập úng, thiệt hại cho các hộ dân ở thôn Đồng Tràm (Xuân Phú, Đà Nẵng).

 Sư đoàn 315 tiếp tế nước uống, mì ăn liền giúp người dân vùng lũ Xuân Phú, Đà Nẵng.

Sư đoàn 315 tiếp tế nước uống, mì ăn liền giúp người dân vùng lũ Xuân Phú, Đà Nẵng.

Sáng 29-10, trên chiếc ca nô cứu hộ chở đầy lương thực, thực phẩm vào tiếp tế các hộ dân đang bị cô lập trên địa bàn xã Quế Phú, Đại tá Phạm Thanh Hiếu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 574 vừa vuốt nước mưa vừa nói với chúng tôi: “Theo các cụ bô lão, có lẽ đây là trận lũ lớn nhất ở miền Trung trong suốt 50 năm qua".

 Bộ đội Quân khu 5 lội giữa dòng nước cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Bộ đội Quân khu 5 lội giữa dòng nước cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Tuy đã chủ động tích trữ mì tôm, lương khô, nước uống, song sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, bủa vây, đến nay, nhiều hộ gia đình sống dọc hai bên bờ sông Ly Ly đã không còn đồ ăn, thức uống. Trước tình hình đó, từ ngày 27-10 đến nay, đơn vị đã cử 6 tổ nuôi quân xuống những khu vực bị thiệt hại nặng phối hợp cùng các lực lượng tổ chức những bếp ăn dã chiến, nấu cơm, kho thịt, xào rau, sau đó đóng hộp chở vào vùng lũ tiếp tế bà con. Các suất cơm đều được bao gói cẩn thận, khi cần thiết có thể thả trôi trên mặt nước vẫn không sao. Từ các sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi và hũ gạo vì người nghèo, đơn vị đã thu hoạch, xuất cấp, ủng hộ các bếp ăn gần một tấn rau, củ, quả, hơn 600 quả trứng gà, trứng vịt và 185 kg thịt, cá, với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Sau ba ngày bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây cô lập, chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, từ đêm 28-10, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của bộ đội Lữ đoàn Thông tin 574 (Quân khu 5) và các tổ trinh sát nắm địa bàn Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng), hàng trăm hộ dân ở thôn 2, 3, 4, 5, xã Trà Leng đã có thể kết nối điện thoại với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng sở tại.

Theo thông tin bà con cung cấp, hiện nay các gia đình vẫn còn đủ lương thực, thực phẩm để sinh hoạt, ăn uống trong những ngày tới, song nhiều trường hợp bị ho cảm và sốt nhẹ không còn thuốc để điều trị. Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng ban chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Quân khu 5 tại Trà My đã chỉ đạo bộ phận quân y “thăm khám online” và ra lệnh cho các tổ UAV cất cánh, vận chuyển, tiếp tế bông băng, thuốc uống vào các khu vực bị chia cắt cho bà con. Dự báo mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, trong ngày 30-10, hàng trăm thùng mì tôm, lương khô cũng được bộ đội chuyển đến bà con qua những cánh bay vượt lũ, qua những chiếc gùi bộ đội “cắt rừng” tiếp tế người dân vùng lũ.

Lực lượng cứu hộ của Lữ đoàn Công binh 270 khắc phục sạt lở tại Trà Leng, Đà Nẵng.

Lực lượng cứu hộ của Lữ đoàn Công binh 270 khắc phục sạt lở tại Trà Leng, Đà Nẵng.

Trên đỉnh lũ Hội An, Cửa Đại, Điện Bàn, Hòa Xuân, Hòa Tiến (Đà Nẵng); Sơn Tây Thượng, Ba Vinh, Tây Trà Bồng, Sơn Linh, Đắk Plô (Quảng Ngãi); thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, ba ngày qua, mặc trời mưa to, nước lũ dâng cao, bộ đội, dân quân đã vận chuyển được hàng chục tấn lương khô, mì gói, bánh mì, thuốc men đến tận nơi cấp phát tới bà con.

Trên dòng sông Vệ, Trà Khúc, Ly Ly, Thu Bồn, Vu Gia cuồn cuộn, những chiếc ca nô cứu hộ mang dòng chữ LLVT Quân khu 5 cứ liên tục vào - ra. Khi vào, bộ đội chở theo thực phẩm, thuốc men, khi ra các anh lại ưu tiên đón các cụ già, cháu nhỏ, phụ nữ mang thai đi sơ tán. Với nghĩa cử nhân văn cao đẹp, lo cho dân như lo cho mình, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị còn bố trí doanh trại, phòng ở, đón hàng nghìn lượt người dân đến sơ tán, tránh lũ. Những trường hợp ốm đau bệnh tật đều được quân y khám bệnh, kê đơn, cấp thuốc kịp thời. Những gia đình có người thân qua đời, mất tích, tai nạn rủi ro trong bão lũ đều được các chiến sĩ động viên, thăm hỏi, giúp đỡ tận tình, chu đáo.

 Bộ đội Quân khu 5 vượt lũ tiếp tế lương thực, thực phẩm giúp người dân.

Bộ đội Quân khu 5 vượt lũ tiếp tế lương thực, thực phẩm giúp người dân.

Để đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân, ngày 30-10, Quân khu 5 tiếp tục cử nhiều đoàn công tác do đồng chí Tư lệnh, Chính ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy hành quân về nơi đỉnh lũ nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án giúp dân.

Các đơn vị chủ lực, đủ quân của Quân khu 5 cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng xuất kích hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ ngay sau khi nước rút. Giữa biển nước mênh mông, bộ đội, dân quân, lực lượng chức năng thực sự là "bức tường thành" vững chắc để chở che, bảo vệ nhân dân.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-noi-vung-lu-968645