Nghĩa tình tháng Bảy - tháng tri ân

'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn' là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc Việt Nam, được các cấp, ngành, địa phương, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh thực hiện.

Những ngày tháng Bảy, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Đắk Lắk sôi nổi hơn, đa dạng hình thức thực hiện, hướng về cội nguồn dân tộc, anh linh các Anh hùng Liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương, dâng hoa tại phần mộ các liệt sỹ.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương, dâng hoa tại phần mộ các liệt sỹ.

Tuổi trẻ “Uống nước nhớ nguồn”

Viết tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hăng hái tổ chức các hoạt động hướng về người có công với cách mạng với những việc làm thiết thực, ý nghĩa như: thắp nến tri ân; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; sơn sửa, chỉnh trang Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ; tặng sổ tiết kiệm, tổ chức giao lưu, hỗ trợ làm rẫy và cùng ăn cơm thân mật với gia đình thương binh... Các hoạt động nhằm tri ân những hy sinh, mất mát của các Anh hùng Liệt sỹ, người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ cho đoàn viên, thanh niên.

Ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1946, từng là Thanh niên xung phong và bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tham gia chương trình giao lưu tọa đàm về “Những năm tháng không quên - Vì nghĩa tình đồng đội” do Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức, ông được chương trình tặng sổ tiết kiệm 5 triệu đồng. Ông Hùng xúc động chia sẻ, ông đã dành nửa cuộc đời phục vụ đất nước. Nhận được sự quan tâm, ông cảm thấy an ủi. Đặc biệt, sinh sống trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, những lúc ốm đau, bệnh tật, gia đình ông luôn được đoàn viên, thanh niên trong xã đến hỗ trợ làm rẫy, động viên kịp thời.

Tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, một ngày trung tuần tháng 7, đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên về nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Hiền (sinh năm 1924) để thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần Mẹ. Các bạn đoàn viên, thanh niên tự giác người đi chợ, người dọn nhà, người nấu ăn, sau đó cùng ăn với Mẹ Hiền bữa cơm ấm áp, gắn kết các thế hệ.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng, tháng Bảy này, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” tại xã Dliê Ya (huyện Krông Năng), xã Cư Pui (huyện Krông Bông), xã Krông Na (huyện Buôn Đôn)… Tại các “địa chỉ đỏ”, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống cách mạng, tổ chức lễ viếng các liệt sỹ và sơn, sửa Nhà bia tưởng niệm, tổ chức trưng bày tủ sách pháp luật, tuyên truyền ca khúc cách mạng…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khiêm (thôn 1, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông).

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khiêm (thôn 1, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông).

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Phan Thị Trinh cho biết, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh rất quan tâm và nhiệt tình tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh việc thăm hỏi và tặng quà, đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thắp lên những ngọn nến, nén nhang tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại 15 huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Trọn nghĩa tri ân

Vụ "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'" tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào sáng sớm ngày 11/6/2023 đã làm hai cán bộ xã và 4 chiến sĩ Công an hy sinh; 3 người dân tử vong; hai chiến sỹ Công an bị thương. Hy sinh trong thời bình, 6 cán bộ, chiến sỹ ra đi trước thủ đoạn tàn ác, man rợ, vô nhân tính của kẻ ác càng làm dâng lên nỗi xót xa vô hạn, đau đớn trong người thân, gia đình và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hơn 1 tháng trôi qua, các chế độ chính sách và công tác "Đền ơn đáp nghĩa" vẫn đang được Đảng, Nhà nước, địa phương thực hiện nhằm tri ân người đã khuất, an ủi người ở lại.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Sau khi xảy ra sự việc, các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố… đã và đang tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình các liệt sỹ, gia đình người dân bị sát hại, các cán bộ chiến sỹ bị thương. Sáng 24/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Dịp này, các tổ chức đoàn thể Công an nhân dân đã đến tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của các liệt sỹ; động viên, trao nguồn kinh phí hỗ trợ các gia đình liệt sỹ. Ban Công đoàn Công an nhân dân nhận nuôi thường xuyên hai cháu (con liệt sỹ Hoàng Trung) từ nay cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Chị Trần Thị Sen, vợ của Liệt sỹ Hoàng Trung chia sẻ, anh là người chồng, người cha mẫu mực, người con hiếu thảo. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát, nỗi đau không ngôn từ nào diễn tả được của mẹ già, của chị và hai con. Gia đình đã nhận được quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, địa phương, đồng nghiệp và bà con nhân dân...

Nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký kết Quy chế phối hợp với Huyện Đoàn Cư Kuin. Đoàn Thanh niên hai đơn vị đã tổ chức trao các nguồn lực như: xây mới và sửa chữa 4 nhà nhân ái, tặng 50 suất học bổng cho con em liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và 1.000 con gà giống. Đoàn Thanh niên của hai đơn vị đã thăm và tặng quà cho các già làng, người có uy tín ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur; xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Y Khôl Ktla (xã Ea Tiêu) và gia đình ông Y Thị Bkrông (xã Ea Ktur); tổ chức khánh thành Đường cờ Tổ quốc tại xã Ea Hu…

Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 45.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 10.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh đã tổ chức nhiều đợt cho gần 400 người có công đi điều dưỡng tập trung, tham quan du lịch; thăm, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thành lập 6 đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chỉ đạo các địa phương đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Thuân cho biết, tính đến cuối năm 2022, địa bàn tỉnh còn hơn 900 hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo theo tiêu chí đa chiều, hơn 600 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, mục tiêu đến hết năm 2024, không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Đồng thời, tỉnh có những giải pháp thiết thực để giúp đỡ các hộ gia đình chính sách thoát nghèo.

Tỉnh Đắk Lắk tự hào là mảnh đất anh hùng, biết bao người vĩnh viễn mang trong mình những vết thương chiến tranh, biết bao người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tháng Bảy tri ân, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng Liệt sỹ, người có công với cách mạng; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tình yêu đất nước, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ sau để nỗ lực xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nghia-tinh-thang-bay-thang-tri-an-20230727070115675.htm