Nghĩa tình với bà con giáo dân
Đồn Biên phòng Roòn và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, BĐBP Quảng Bình luôn là điểm tựa nghĩa tình, thân thiết với bà con giáo dân trên địa bàn. Bà con giáo dân cảm kích và khen ngợi cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nhiệt tình hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, giúp đỡ học sinh đến trường, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo...

Trung tá Lê Quang Hà thăm hỏi bà Hồ Thị Kính. Ảnh: Văn Chương
Xây dựng nhà Tình nghĩa
Gia đình chị Nguyễn Thị Hường (58 tuổi, tên thánh là Mata Nguyễn Thị Hường), trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - địa bàn do Đồn Biên phòng Roòn quản lý, luôn xem những người lính Biên phòng như người thân trong gia đình. Chị kể, thuở nhỏ, hình ảnh những người lính Công an nhân dân vũ trang đã là biểu tượng đẹp trong lòng người dân. Sau này lập gia đình, chị càng thấu hiểu hơn khi cha chồng là ông Nguyễn Nam Định - nguyên trinh sát Công an nhân dân vũ trang luôn bận rộn với công việc tuần tra nơi giới tuyến. Ông chỉ thỉnh thoảng ghé về thăm nhà một chốc lát rồi lại đi.
Cuộc sống của chị Hường gặp nhiều khó khăn khi chồng mất sớm do bệnh tật, một mình chị phải nuôi hai con ăn học. Chị vào Đà Nẵng làm công nhân tại Công ty may mặc Thùy Dương, thi thoảng mới về quê. Căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp và xập xệ khiến chị luôn canh cánh nỗi lo. Biết được hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn thường xuyên ghé thăm, động viên: “Anh em sẽ vận động các nhà hảo tâm, các chương trình hỗ trợ hộ nghèo để chị có mái nhà mới”. Năm 2024, căn nhà khang trang của chị được xây dựng, với sự hỗ trợ hơn 100 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ BĐBP vận động, quyên góp.
Tại xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh quản lý, bà Hồ Thị Kính (69 tuổi, tên thánh là Anna Hồ Thị Kính) xúc động thắp hương trên bàn thờ trong ngôi nhà mới khang trang. Trung tá Lê Quang Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh dẫn chúng tôi đi thăm lại căn nhà cũ của bà Kính. Ngôi nhà dột nát, ẩm thấp, trần thấp sát mái, phải leo bằng hai chiếc thang dài. Mỗi mùa nước lớn, bà phải vác hết lúa gạo lên trần, rồi sống tạm trên đó để chờ nước rút. Tài sản trong nhà đều cũ kỹ, ẩm mốc.
Bà Kính chia sẻ: “Chồng tôi mất sớm, tôi chỉ làm ruộng, thu nhập ít ỏi. Sau này bị suy thận, chẳng còn đủ sức nuôi thêm con vịt, con lợn, chỉ quanh quẩn ở nhà, chờ đến kỳ đi bệnh viện. Nhờ các chú BĐBP tới thăm hỏi, kêu gọi hỗ trợ 100 triệu đồng, tôi mới có nhà mới để ở”. Do khu vực này thường xuyên bị ngập lụt nên phần móng nhà phải làm cao, phát sinh thêm chi phí. Các con bà đã vay mượn thêm để hoàn thiện ngôi nhà, vừa để ở, vừa làm nơi tránh trú khi lũ về.
Công trình nước sạch cho xóm đạo
Tại đầu thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Đồn Biên phòng Roòn đã lắp đặt một trạm bơm nước với 4 máy bơm công suất lớn để cung cấp nước sạch cho bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Trừng Hải. Đây là khu vực có đông người dân theo Công giáo và luôn đồng hành cùng BĐBP trong công tác tuyên truyền, giáo dục con em chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình kiểm tra hệ thống nước sạch cho bà con tại trạm bơm nước. Ảnh: Văn Chương
Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình, nguyên Chính trị viên Đồn Biên phòng Roòn (hiện là Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Roàng) mở cửa trạm bơm, bên trong nóng hầm hập do hai máy bơm công suất 6HP đang hoạt động hết công suất. Bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân địa phương cho biết: “Trời nắng nên nhu cầu dùng nước tăng cao. Nhờ có trạm bơm hoạt động liên tục nên bà con có đủ nước sạch để dùng. Tình cảm quân dân nơi đây lâu nay rất gắn bó”.
Việc xây dựng công trình nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ở nhiều địa phương ven biển như thị xã Ba Đồn, hệ thống nước sạch thuộc các dự án ODA đã được triển khai. Tuy nhiên, riêng khu vực Giáo xứ Trừng Hải vẫn cần thêm nguồn hỗ trợ, do đó, Đồn Biên phòng Roòn đã xây dựng trạm bơm và cung cấp nước miễn phí cho người dân từ năm 2022 đến nay.
Tại các cuộc họp thôn, ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng thôn Phú Xuân thường nhấn mạnh: “Đồn Biên phòng Roòn luôn nghĩa tình với bà con. Trạm bơm này hỗ trợ cho 376 hộ dân từ năm 2022 tới nay. Gần 3 năm qua, anh em Biên phòng đã cấp cho bà con hơn 9.000 khối nước sạch, hoàn toàn miễn phí. Nếu thiếu nước, bà con cứ nhờ BĐBP hỗ trợ”.
Chắp cánh ước mơ đến trường
Tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, nhiều cán bộ địa phương biết đến hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Cảnh và anh Nguyễn Minh Tuấn. Chị Cảnh sinh năm 1997, có 7 người con. Cuộc sống nghèo khó, con đông khiến vợ chồng chị luôn chật vật mưu sinh. Ông Nguyễn Tiến Lực (tên thánh là Phêrô Nguyễn Tiến Lực), cha chồng chị Cảnh chia sẻ: “Ngày ngày vợ chồng nó đi biển, đi câu cực nhọc, nhưng con cái đông quá nên vẫn khổ. May mà gia đình có các chú BĐBP vận động xây nhà nên cũng đỡ vất vả hơn”.
Chị Cảnh cho biết, bình quân mỗi ngày, chồng đi biển chỉ kiếm được 150.000 - 200.000 đồng, không đủ để trang trải sinh hoạt, càng không dám mơ đến chuyện xây nhà. Nhờ BĐBP hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, gia đình chị mới có được mái ấm mới. Không chỉ dừng lại ở đó, BĐBP còn đỡ đầu hai người con của chị, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng. “Với gia đình em, đó là sự giúp đỡ rất lớn. Nhờ vậy, các cháu được đến trường đầy đủ. Thỉnh thoảng, chúng lại nhắc tên các chú Biên phòng, vì các cháu luôn xem các chú như người thân trong gia đình” - chị Cảnh xúc động nói. Anh Nguyễn Minh Tuấn, người cha của đàn con nhỏ ngượng ngùng chia sẻ: “Được BĐBP hỗ trợ, gia đình sẽ cố gắng nuôi dạy các cháu học hành tử tế”.
Linh mục Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách Giáo xứ Trừng Hải cho biết: "Giữa Đồn Biên phòng Roòn và bà con giáo dân luôn có mối quan hệ nghĩa tình. Các chú BĐBP thường xuyên thăm hỏi, giao lưu, hỗ trợ nước sạch..., góp phần giúp bà con giáo dân thực hiện phương châm "Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo".
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nghia-tinh-voi-ba-con-giao-dan-post491281.html