Ngỡ ngàng nhan sắc nữ chính 'Địa đạo' khi làm nàng thơ mặc váy cưới
Khán giả vốn quen với hình ảnh nữ du kích kiên cường Ba Hương trong bộ phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nay lại bất ngờ khi thấy Hồ Thu Anh xuất hiện trong bộ ảnh váy cưới với diện mạo khác biệt hoàn toàn.

Sở hữu gương mặt đậm nét phương Đông, Hồ Thu Anh được NTK Quỳnh Anh "chọn mặt gửi vàng" để trở thành nàng thơ trong bộ sưu tập "Her-itage" tôn vinh nghệ thuật thêu cung đình và thêu truyền thống của Việt Nam.

Từ người chiến sĩ màn ảnh đầy mạnh mẽ, cô hóa thân thành nàng thơ lãng mạn và quyến rũ trong những shoot hình chụp tại Huế.

Bộ ảnh được thực hiện trong không gian giàu giá trị lịch sử như lăng Tự Đức, cung An Định – những địa danh gắn liền với kiến trúc cung đình triều Nguyễn.

Giữa khung cảnh cổ kính, Hồ Thu Anh nổi bật với vẻ đẹp kiêu sa và bí ẩn trong các thiết kế váy cưới được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu truyền thống.

Để hoàn thành bộ ảnh, ê-kíp đã làm việc liên tục trong hai ngày. Nữ diễn viên chia sẻ, dù sức khỏe không được tốt vì cảm lạnh và việc di chuyển trong trang phục nặng nề khá vất vả, cô vẫn nỗ lực để hoàn thành từng concept.

Hồ Thu Anh cho biết, mặc dù di chuyển khá vất vả, thậm chí leo bậc thang trong bộ váy cưới ôm sát cơ thể, đuôi váy dài quét đất nhưng khi ngắm nhìn thành quả, cô rất ưng ý.

Những bức hình ghi lại khoảnh khắc cô sải bước trên nền kiến trúc trầm mặc, tạo sự đối lập thú vị giữa vẻ đẹp hiện đại của một fashionista và dấu ấn văn hóa xưa. Họa tiết rồng, phượng, hoa cúc, áng mây – vốn quen thuộc trong thêu cung đình – xuất hiện trên nền váy cưới, khiến hình ảnh nữ chính "Địa đạo" trở nên vừa quen vừa lạ trong mắt khán giả.

Điểm đặc biệt là sự biến hóa đa dạng của Hồ Thu Anh. Trên màn ảnh, cô từng gây ấn tượng mạnh với lối diễn tự nhiên, gương mặt đậm chất Á Đông và khí chất mạnh mẽ. Nhưng trong bộ ảnh thời trang này, nữ diễn viên lại toát lên vẻ mong manh, nữ tính và quyến rũ.

Sự tương phản ấy khiến người xem khó rời mắt, đồng thời chứng minh khả năng biến hóa của cô không chỉ ở diễn xuất mà còn ở phong cách thể hiện.

Khán giả yêu mến Hồ Thu Anh ở "Địa đạo" có lẽ sẽ bất ngờ trước sự lột xác này. Nếu trên phim, cô gắn liền với nhân vật Ba Hương – người nữ du kích dũng cảm, thì ở bộ ảnh, cô hiện lên như một nàng dâu hiện đại gắn kết với di sản.

Huế – mảnh đất giàu di sản – cũng góp phần làm nên thành công của bộ ảnh. Những chi tiết kiến trúc trên tường cung An Định, cảnh quan hữu tình ở lăng Tự Đức trở thành phông nền lý tưởng, làm nổi bật từng đường nét của trang phục và thần thái của Hồ Thu Anh.

Nghiên cứu và ứng dụng thêu truyền thống vào từng thiết kế váy cưới suốt 7 năm qua, NTK Quỳnh Anh trăn trở việc làm thế nào để biến đổi thêu truyền thống thành một ngôn ngữ đương đại. Cô muốn tạo ra những sản phẩm ứng dụng thêu vượt ra khỏi khuôn khổ thẩm mỹ cũ, có tiềm năng chinh phục thị trường quốc tế mà vẫn giữ được mức giá hợp lý để tiếp cận với đa số công chúng.

Với tâm huyết tôn vinh và làm mới giá trị phi vật thể của nghệ thuật thêu tay truyền thống, thông qua ngôn ngữ sáng tạo của thời trang, NTK Quỳnh Anh mong muốn đưa kỹ thuật thêu vượt ra khỏi phạm vi bảo tồn đơn thuần để hòa quyện vào dòng chảy của văn hóa và đời sống đương đại.