Ngọc Hoa mong một lần được làm 'nữ hoàng' ở giải Bà Rá
Điều khá bất ngờ với một trong những chân chạy nữ hàng đầu Việt Nam ở cự ly marathon Hoàng Thị Ngọc Hoa khi chưa một lần chạm vào danh hiệu 'nữ hoàng' ở Giải Việt dã leo núi toàn quốc 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá' ngay trên quê hương của mình, dù mọi danh hiệu cao quý cô gái này gần như có đủ.
Do vậy, ở giải lần thứ 31 sắp diễn ra, cô gái người Đồng Nai đang rất quyết tâm có lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo “nữ hoàng” của giải chạy uy tín này.

Hoàng Thị Ngọc Hoa được biết đến với ý chí thép của làng marathon Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tấn
Tương tự như đàn anh Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng trưởng thành từ Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá". Thế nhưng, hai chân chạy hàng đầu cự ly marathon lại rất khác nhau. Trong khi Thanh đã có 9 lần trở thành “vua leo núi”, còn Ngọc Hoa lại chưa được nếm trải hương vị chiến thắng ngôi “nữ hoàng leo núi” lần nào.
Qua hơn 10 lần đại diện cho đội tuyển điền kinh của tỉnh Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai, Ngọc Hoa chỉ toàn về nhì và ba. Đây có thể nói là một bất ngờ lớn trong sự nghiệp của cô gái được mệnh danh là “bông hồng thép” trong làng marathon Việt Nam. Điểm qua 3 giải gần nhất là năm 2025, Hoa chỉ về nhì sau Phạm Thị Hồng Lệ của Gia Lai, năm 2024 chân chạy của chủ nhà chỉ về thứ ba sau “cô gái vàng điền kinh Việt Nam” Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ, trước đó năm 2023 Ngọc Hoa cũng không vượt qua được Hồng Lệ.

Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhì Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tấn
Trái ngược với thành tích chưa như mong muốn ở giải chạy truyền thống trên sân nhà, ở các giải đấu lớn trong nước, Ngọc Hoa gần như thống lĩnh hoàn toàn. Điển hình như tại Giải Vô địch quốc gia marathon Báo Tiền Phong, cô gái người Đồng Nai đã có cho mình 4 danh hiệu vô địch, trong đó có 2 lần gần nhất lên ngôi liên tiếp là năm 2024 và 2025.
Đó là chưa kể Ngọc Hoa còn đang là kỷ lục gia ở cự ly marathon với thành tích 2 giờ 44 phút 52 giây tại giải châu Á năm 2024. Nói như vậy để thấy đẳng cấp của Ngọc Hoa là không thể bàn cãi, thế nhưng riêng với Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, cô gái này lại chưa một lần lên ngôi khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên.
Để thay đổi thành tích không như mong đợi ở giải chạy ngay trên quê hương, “bông hồng thép” của làng chạy marathon Việt Nam tự tin cho biết: "Dù bận thi đấu SEA Games 33, nhưng ở Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 sắp tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi thứ hạng của mình sau nhiều lần chưa làm được. Là giải chạy uy tín, được duy trì nhiều năm qua của tỉnh lại là người địa phương nên có một lần đoạt danh hiệu “nữ hoàng” leo núi Bà Rá là mục tiêu của tôi".

“Bông hồng thép” Hoàng Thị Ngọc Hoa tập luyện tích cực tại Bà Rá, Phước Long. Ảnh: Nguyễn Tấn
Mong ước là vậy, tuy nhiên để có 1 lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở giải chạy này lại là thử thách không hề nhỏ cho Ngọc Hoa khi vẫn còn đó những chân chạy rất đẳng cấp như Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Oanh…
Ngoài ra còn một cái khó khác cho Ngọc Hoa khi lịch trình thi đấu giữa SEA Games 33 và Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 khá sát nhau. Dù vậy, nhiều người vẫn tin rằng với ý chí thép vốn có cũng như khát khao, cô gái người Đồng Nai này sẽ thực hiện được mong muốn của mình trên đỉnh cao Bá Rá vào ngày 4-1-2026 tới.














