Ngọc Huyền khoe dáng người cực dẻo như diễn xiếc ở tuổi nghỉ hưu, con trai Chí Trung phải 'bái phục mẫu hậu'

Sau khi về hưu, NSND Ngọc Huyền tận hưởng cuộc sống bình yên bên con cháu. Cô được khen ngày càng trẻ trung ở tuổi U65.

Mới đây, Minh Trung - con trai của NSƯT Chí Trung và NSND Ngọc Huyền - vừa đăng tải khoảnh khắc mẹ mình đang tập yoga cực dẻo. Kèm theo đó, anh hài hước chia sẻ: "Khi ai đó hỏi bạn 'NSND Ngọc Huyền giờ nghỉ hưu rồi thì hàng ngày làm gì?', tôi sẽ đưa họ xem ảnh này".

NSND Ngọc Huyền khoe thân hình dẻo dai khi tập yoga ở tuổi 63.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn chơi bộ môn múa.

Sau khi đăng tải, bài đăng của con trai "Táo Giao thông" nhanh chóng nhận về nhiều tương tác. Phần lớn người xem bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ dẻo dai của NSND Ngọc Huyền: "Nhìn vầy tui ngờ rằng nàng khai gian chứ ít nhất phải ít hơn 10 tuổi", "Nội ngoại giỏi quá", "Nương nương mãi đỉnh",...

Ngay cả nữ nghệ sĩ cũng tự nhận bản thân sắp "gia nhập đoàn xiếc". Cô chia sẻ: "Sắp xin vào liên đoàn xiếc Việt Nam". Đáp lại lời của mẹ, Minh Trung khiến dân tình bật cười khi viết: "Bái phục mẫu hậu".

Màn đối đáp của 2 mẹ con Ngọc Huyền khiến dân tình thích thú.

Sau khi về hưu, NSND Ngọc Huyền được khen ngợi ngày càng trẻ trung, rạng ngời. Nhiều người nhận xét không nhìn ra cô đã là bà ngoại U65. Nữ nghệ sĩ cho biết để giữ vóc dáng mảnh mai, cô chú trọng tập luyện thể dục thể thao, kết hợp cùng chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, Ngọc Huyền giữ tinh thần vui vẻ. Từ khi nghỉ hưu, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian quây quần bên con cháu. Gia đình cô thường tụ họp du lịch, ăn uống cùng nhau.

NSND Ngọc Huyền ngày càng trẻ trung.

Nữ nghệ sĩ dành thời gian quây quần bên gia đình.

Đặc biệt, từ khi con trai cô - Minh Trung đón thêm bé thứ 2 vào năm 2024, Ngọc Huyền thường xuyên thăm nom, chơi đùa với 2 cháu nội. Nữ nghệ sĩ cho biết chăm sóc các "thiên thần nhỏ" là việc quan trọng nhất của cô.

Ngọc Huyền chia sẻ trước đó: "Tôi là người thích chăm em bé, ngày xưa thì chăm con, giờ lại chăm cháu. Khi bé được 6 tháng là mẹ cháu đi làm, tôi toàn quyền chăm cháu từ A-Z. Bé được 2 tuổi chúng tôi mới cho đi nhà trẻ. Hàng ngày, bé đi học về là lên thăm cụ và bà. Có cháu thì vui hơn nên gia đình luôn thuận hòa".

Ngọc Huyền rạng ngời bên vợ chồng con trai và 2 cháu nội.

Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ quấn quýt, bế bồng cháu gái.

NSND Ngọc Huyền nhận được nhiều sự quan tâm khi có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với NSƯT Chí Trung. Cả 2 có với nhau 2 con là Minh Trung và Huyền Trang. Năm 2018, 2 nghệ sĩ quyết định ly hôn, nhưng đến năm 2020 mới công khai thông tin trên.

Sau 7 năm "đường ai nấy đi", NSND Ngọc Huyền giờ đây có cuộc sống bình yên. Cô tiết lộ bản thân có người theo đuổi nhưng cô không muốn "đi bước nữa". Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Với tôi, niềm vui của những tháng ngày hiện tại là được sống an yên bên mẹ và con cháu. Chuyện đã qua tôi không còn vướng bận".

Hiện tại, Ngọc Huyền sống cùng mẹ ruột tại căn hộ ở Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, cô tạm rời xa sân khấu, chuyển hướng kinh doanh. Đến nay, khán giả chưa nhìn thấy Ngọc Huyền hội ngộ với Chí Trung. Nữ nghệ sĩ cũng chưa từng nhắc đến chồng cũ.

Ngọc Huyền tận hưởng cuộc sống bình yên hậu ly hôn.

Riêng về Chí Trung, anh nhiều lần nhắc về Ngọc Huyền, thừa nhận vẫn còn thương. Trong chia sẻ hồi tháng 4/2025, nam nghệ sĩ cho biết cả anh và vợ cũ đều đang sống hạnh phúc.

Chí Trung chia sẻ: "Chuyện gia đình tôi có những đổ vỡ hôn nhân chẳng ai muốn, mà chúng tôi chia tay đàng hoàng, văn minh. Đến bây giờ sau khi tách ra, 2 chúng tôi đều có cuộc sống ổn định và hạnh phúc".

Chí Trung thoải mái mỗi khi nhắc về vợ cũ.

Hiện tại, "Táo Giao thông" có chuyện tình yêu tuổi trung niên bên Á hậu doanh nhân Ý Lan. Anh từng cho biết bạn gái là người giúp anh vượt qua biến cố hôn nhân đổ vỡ. Hơn 4 năm bên nhau, tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng. Bạn gái Chí Trung có mối quan hệ tốt đẹp với các con riêng của nam nghệ sĩ.

Kim Ngọc/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngoc-huyen-khoe-dang-nguoi-cuc-deo-nhu-dien-xiec-o-tuoi-nghi-huu-con-trai-chi-trung-phai-bai-phuc-mau-hau-21005.html