Ngôi đầu đổi chủ

Đều diễn ra trong mưa nhưng với quyết tâm tìm kiếm tối đa điểm số trong chặng nước rút của cả chủ lẫn khách, sức nóng cả 3 trận đấu sớm của vòng 12 vẫn hầm hập. Đặc biệt, sân Hàng Đẫy không chỉ mù mịt mà còn chứng kiến cơn mưa bàn thắng 'nặng hạt' và cuộc soán ngôi ngoạn mục của chủ nhà.

Tân binh V.Leage CAHN dẫn đầu sau 12 vòng đấu

Tân binh V.Leage CAHN dẫn đầu sau 12 vòng đấu

* Đồng tiền đã biết “nói năng”

Nam Định tung cả 3 bản hợp đồng mới Douglas Coutinho, Andre Luiz và Tô Văn Vũ quyết chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng để củng cố vị trí trong tốp 8. Còn Thanh Hóa cần trọn vẹn 3 điểm nhằm bảo vệ ngôi đầu. Vì vậy cả 2 đội đều chơi đôi công sôi nổi, đáng tiếc các chân sút đôi bên đều không một lần tận dụng thành công, đành chấp nhận trận hòa không tỷ số.

Không bỏ lỡ thời cơ, ra sân muộn, với hiệu ứng ra mắt của Quang Hải CAHN chơi với sự hưng phấn cao độ, ghi liền 4 bàn thắng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) chỉ trong vòng 30 phút từ cuối hiệp 1.

Trong đó, John Cley lập hat-trick (bàn thứ 2 do thủ môn Quang Tuấn của Hà Tĩnh đấm sượt bóng vào lưới nhưng vẫn được tính cho tiền đạo Brasil) và pha lập công đầu tiên sau khi vào sân ở hiệp 2 của tân binh người Nigieria Raphael Success, còn Vũ Văn Thanh có “cú đúp” kiến tạo.

2 bàn gỡ cuối trận của HLHT tô điểm thêm sắc màu cho trận đấu trong “tốp 4” mưa bàn thắng của V.League 2023 (3 trận trước cũng thuộc về CAHN (thắng TP.HCM 5-3) và HLHT (thắng TP.HCM 4-3), cùng TP.HCM thắng SHB.Đà Nẵng 5-1). Đáng chú ý đây đã là trận thứ 5 trong 7 chiến thắng mà CAHN ghi được 4 bàn trở lên (!) cho thấy thế công của đội bóng này chứa đựng sự bùng nổ rất cao, một khi đối phương bị cuốn vào lối chơi.

Không tính việc dẫn đầu sau lượt đấu đầu tiên nhờ chiến thắng đậm nhất 5-0 trước Bình Định, lần đầu tiên “tay chơi mới” vươn lên dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn Thanh Hóa (vòng trước đã trực tiếp đánh bại 4-1 ngay tại xứ Thanh). Đồng tiền đã cất tiếng nói, với thêm “bom tấn” Quang Hải, “tân binh đại gia” CAHN hoàn toàn có thể là CLB thứ 2 trong lịch sử V.League tiến thẳng đến chức vô địch ngay ở mùa đầu tiên lên hạng, sau HAGL cách đây tròn 20 năm.

Trong khi đó, sau khi chấm dứt mạch bất bại lại mất điểm, Thanh Hóa chính thức bị tước “áo vàng” sau 5 vòng chiếm giữ liên tiếp. “Hiện tượng” Popov và các học trò xem ra bắt đầu bị “bắt bài” khi đội bóng xứ Thanh thừa nhiệt lượng nhưng không có nhiều “vũ khí”, ngoài Bruno Cunha, lại không có sự làm mới nào ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 13 và 7 trận của giai đoạn 2 sẽ là câu trả lời.

Tham vọng, cũng được đầu tư lớn như CAHN, nhưng đồng tiền lại chưa phát huy ở thành Nam. Với thêm 3 bản hợp đồng mới cùng sự tiếp sức của Thiên Trường, nhưng Nam Định vẫn nối dài chuỗi không thắng lên con số 6 (thua 2, hòa 4), hoàn toàn có thể lại phải vào nhóm đua trụ hạng như khi chưa được nhà tài trợ “đổi đời”. Chiếc ghế của HLV Vũ Hồng Việt đã nóng lại càng thêm nóng.

* SHB.Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng

Cũng như Nam Định - Thanh Hóa, trận hòa 0-0 giữa Hải Phòng - SHB.Đà Nẵng khiến cả đôi bên đều thất vọng. Với 1 điểm, đội chủ sân Lạch Tray chưa thể sớm cập bến an toàn, trong khi sau 12 vòng đấu, cựu vương 2 lần vô địch vẫn chưa biết đến niềm vui chiến thắng, chôn chân ở đáy bảng.

Tuy nhiên, đã thấy những tia sáng hy vọng lóe lên ở đội bóng sông Hàn. Với tân HLV cá tính Phạm Minh Đức, SHB.Đà Nẵng đã chơi với tinh thần tốt hơn hẳn, bài vở cũng rõ nét hơn. Đặc biệt với trung phong Lucao, viện binh được tăng cường từ Hà Nội, hàng công tệ nhất giải (chỉ mới có 7 bàn thắng) đã có điểm đến. Chính tiền đạo người Brasil có 2 pha dứt điểm mà nếu hậu vệ chủ nhà không kịp lùi về phá bóng cứu thua thì rất có thể SHB.Đà Nẵng đã có 3 điểm trọn vẹn đầu tiên.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/ngoi-dau-doi-chu-3169839/