Ngôi nhà nghĩa tình

Sáng 29-1, ông Ngọc ở thôn Sen Trì, xã Hạ Bằng đến chúc mừng ông Linh, một người bạn đồng ngũ bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Cần Kiệm cùng xã vừa xây dựng xong nhà mới.

Đi một vòng thăm nhà, ông Ngọc xúc động chia vui với bạn:

- Chúc mừng gia đình ông đã có căn nhà khang trang, kiên cố đón năm mới.

- Cảm ơn ông. Tôi vui lắm. Ngôi nhà này là gia đình tôi được xây tặng đấy ông ạ - ông Linh đáp.

- Tôi mừng cho ông, cơ quan nào xây tặng ông vậy - ông Ngọc tìm hiểu.

- Là Hội Cựu chiến binh xã Hạ Bằng ông ạ. Vợ tôi là cựu thanh niên xung phong, sức khỏe yếu, con trai thì bị di chứng chất độc hóa học nên hai vợ chồng tần tảo làm ruộng cũng chỉ đủ ăn. Ngôi nhà đã xập xệ nhiều năm mà không có tiền tu sửa. Hội Cựu chiến binh xã đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, anh em đồng đội và bà con thôn xóm giúp thêm công sức. Toàn bộ chi phí làm nhà mới hết hơn 150 triệu đồng đều do cộng đồng giúp gia đình tôi - ông Linh phấn khởi chia sẻ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Ngọc trân trọng việc làm thiết thực của Hội Cựu chiến binh xã Hạ Bằng. Ông cho rằng điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến gia đình chính sách mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng, cùng nhau thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, giúp gia đình chính sách vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngoi-nha-nghia-tinh-734250.html