Ngọn lửa hồng trong tim giới trẻ
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ một lần nữa trở thành tâm điểm trong các cuộc đối thoại về vận mệnh và tương lai dân tộc. Trên quê hương cách mạng Tuyên Quang, nơi mỗi tấc đất, tên bản đều gắn liền với những mốc son chói lọi của lịch sử - lòng yêu nước không chỉ là niềm tự hào về quá khứ hào hùng, mà đang chuyển mình mạnh mẽ thành khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thực tế cho thấy, lòng yêu nước của giới trẻ ngày nay đã thoát ly khỏi những khái niệm trừu tượng để kết tinh thành ý thức trách nhiệm cụ thể. Trong nhịp sống hiện đại, "ngọn lửa hồng" không chỉ cháy trong những cuộc mít tinh, mà tỏa sáng ngay trong lao động và sáng tạo. Đó là hình ảnh những trí thức trẻ Tuyên Quang không ngại gian khổ, mang ánh sáng tri thức và công nghệ đến với các bản làng vùng cao; là tinh thần khởi nghiệp táo bạo của thanh niên nông thôn dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương; hay sự tỉnh táo, sắc bén của những "chiến sĩ mạng" khi kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thông tin xuyên tạc.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, yêu nước còn đồng nghĩa với việc tự lực cánh sinh, nỗ lực chiếm lĩnh tri thức nhân loại để nâng cao vị thế đất nước. Với người trẻ, mỗi dòng code lập trình, mỗi sản phẩm OCOP đạt chuẩn, hay một công trình nghiên cứu khoa học đều là một viên gạch góp phần xây dựng đài vinh quang của Tổ quốc.
Tuy nhiên, để "ngọn lửa hồng" cháy bền bỉ và không bị lệch lạc, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần những bước đi đột phá. Chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận rằng, nếu chỉ dừng lại ở những bài học lý luận khô cứng, lòng yêu nước sẽ khó thẩm thấu vào trái tim thế hệ trẻ. Giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng cần gắn liền với chuyển đổi số, sử dụng ngôn ngữ của thời đại để kể lại những câu chuyện lịch sử.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là cột mốc định hình tầm nhìn cho một Việt Nam phát triển, hiện đại. Đây là thời điểm vàng để tuổi trẻ xứ Tuyên khẳng định bản lĩnh và vai trò xung kích. Yêu nước lúc này chính là biến lòng tự trọng dân tộc thành năng suất lao động, thành sự liêm chính trong công việc và khát khao vươn tới những đỉnh cao mới. Khi mỗi người trẻ đều mang trong mình lý tưởng cách mạng trong sáng cùng tư duy sáng tạo không ngừng, đó sẽ là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Lòng yêu nước của thanh niên hôm nay chính là sự tiếp nối mạch ngầm lịch sử của cha ông bằng ngôn ngữ của hành động. Giữ mãi "ngọn lửa hồng" trong tim, tuổi trẻ Tuyên Quang đang cùng cả nước bước vào kỳ Đại hội mới với niềm tin sắt son, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạngn












