Ngọn lửa yêu thương thắp sáng giữa đời thường
Trong nhịp sống hối hả của xã hội hôm nay, giữa bao lo toan mưu sinh, vẫn có những con người âm thầm gieo mầm thiện lành, để mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa.

Câu lạc bộ Ngọn lửa hồng trong chuyến đi làm thiện nguyện.
Tại xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai, tinh thần “cho đi là còn mãi” đang được lan tỏa mạnh mẽ qua Câu lạc bộ (CLB) Ngọn lửa hồng - nơi hội tụ của những tấm lòng thiện nguyện cùng chung khát vọng hiến tạng, hiến tóc, sẻ chia yêu thương và lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.
Ngọn lửa hồng thắp sáng hành trình yêu thương
Câu chuyện về Ngọn lửa hồng bắt đầu từ chính nỗi đau của người sáng lập - chị Bùi Thị Thu Phương, trú tại xã Lộc Ninh. Khi người thân của chị Phương mắc bệnh ung thư, tận mắt chứng kiến những cơn đau, những giọt nước mắt và đầu rụng hết tóc của người cô ruột trong quá trình xạ trị, chị Phương đã thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự sẻ chia.
Từ lòng trắc ẩn và khát khao được làm điều gì đó có ý nghĩa, chị Phương quyết định thành lập Câu lạc bộ Ngọn lửa hồng, khởi đầu bằng những hành động nhỏ nhưng chan chứa tình người.
Chị Phương chia sẻ: “Khi tận mắt chứng kiến người thân phải chống chọi với căn bệnh ung thư, tôi mới thật sự hiểu hết sự đau đớn và tuyệt vọng của những bệnh nhân ấy. Tóc rụng dần, cơ thể yếu đi, ánh mắt buồn bã..., tất cả khiến tôi day dứt mãi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu mình có thể làm điều gì đó để giúp họ dù chỉ là một chút thì cuộc sống này sẽ bớt khổ đau hơn. Với tôi, khi đã không còn tồn tại trên cõi đời này, điều quý giá nhất mình có thể để lại không phải là của cải mà là một phần cơ thể mình có thể giúp người khác tiếp tục sống, tiếp tục thở, tiếp tục yêu thương. Câu nói “Cho đi là còn mãi” không chỉ là khẩu hiệu mà là phương châm sống của tất cả thành viên CLB Ngọn lửa hồng - chúng tôi sống để sẻ chia, để lan tỏa yêu thương, để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa”.
Ban đầu chỉ là vài thành viên quen biết, cùng chung tấm lòng thiện nguyện, nhưng dần dần, Ngọn lửa hồng đã trở thành ngọn lửa lan tỏa yêu thương giữa đời thường. Những mái tóc được cắt đi để gửi tặng bệnh nhân ung thư, những tấm thẻ hiến tạng được ký tên trong niềm xúc động, những chuyến đi thiện nguyện đến vùng xa - tất cả đều bắt nguồn từ một điều giản dị: khi còn có thể cho đi thì đừng ngần ngại.
Hiện nay, CLB có 21 thành viên nòng cốt, trong đó nhiều người đã trực tiếp đăng ký hiến tạng, hiến tóc và tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ vậy, họ còn tích cực vận động, quyên góp và hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em
cơ nhỡ.
Chị Trần Thị Hà, thành viên lâu năm của CLB xúc động kể: “Tôi thấy nhiều hoàn cảnh xung quanh mình bị đau bệnh nên những giọt máu mình cho đi thật sự rất ý nghĩa. Nó giúp sẻ chia niềm đau với người khác. Tôi nghĩ mình còn khỏe mạnh thì những gì có thể cho đi được, mình cũng muốn cho đi - cả giọt máu, hiến tạng, những gì xã hội cần thì mình luôn sẵn lòng”.
Và chính từ sự bền bỉ ấy, CLB Ngọn lửa hồng đã trở thành một biểu tượng đẹp của lòng nhân ái ở vùng đất nghĩa tình Đồng Nai - nơi những tấm lòng biết sẻ chia đang thắp lên ánh sáng của niềm tin, của tình người và của sự sống nối dài.
Cho đi là còn mãi
Nếu Ngọn lửa hồng được khởi nguồn từ nỗi đau thì hành trình lan tỏa của nó lại được viết tiếp bằng những trái tim đồng cảm.
Anh Nguyễn Ngọc Đạt, thành viên của CLB tâm sự: “Bản thân tôi nghĩ khi đã mất đi rồi, nếu những bộ phận trên cơ thể mình có thể giúp được cho người khác thì thật sự ý nghĩa. Từ khi tham gia phong trào thiện nguyện, tôi nhận ra rằng cho đi không làm mình mất mát mà khiến mình hạnh phúc hơn”.
Câu nói tưởng chừng giản đơn ấy lại chứa đựng triết lý sống sâu sắc. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian qua, CLB không chỉ lan tỏa phong trào hiến tạng, hiến tóc mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động nhân văn khác như: vận động hiến máu nhân đạo, tổ chức thăm hỏi người bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà Tết cho người khó khăn… Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động đều thắp thêm ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng.
Chị Lê Thị Kim Tiền, một thành viên trẻ tuổi chia sẻ đầy xúc động: “Thấy những hoàn cảnh không có những bộ phận trên cơ thể mà không thể thay thế được, tôi thấy rất thương. Các anh chị trong CLB đã đi trước, tôi lấy đó làm động lực để tham gia hiến tạng”.
Giữa nhịp sống tất bật, CLB Ngọn lửa hồng vẫn đều đặn duy trì các hoạt động thiện nguyện. Họ tự nguyện đóng góp, tự vận động nguồn lực, tự tổ chức những chuyến đi nghĩa tình. Có khi là cắt tóc để tặng bệnh nhân ung thư, có khi là quyên góp cho một hoàn cảnh khó khăn, có khi chỉ là một buổi chia sẻ về ý nghĩa của hiến tạng - nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim nhân hậu.
Và điều đặc biệt nhất là, qua mỗi câu chuyện, người ta lại thấy mình nhỏ bé nhưng cũng thấy cuộc đời thật đáng quý. Bởi lẽ, chính những hành động giản dị ấy đã giúp con người thêm yêu thương, thêm tin vào điều thiện.
Từ mái tóc được cắt đi để gửi trao niềm hy vọng đến tấm thẻ hiến tạng mang thông điệp về sự sống nối dài - mỗi nghĩa cử của Ngọn lửa hồng là một bản nhạc dịu dàng của lòng nhân ái, giúp xoa dịu nỗi đau và làm ấm những tâm hồn tưởng chừng đã nguội lạnh. Giữa cuộc sống nhiều đổi thay, Ngọn lửa hồng vẫn lặng lẽ cháy - không rực rỡ nhưng bền bỉ, không ồn ào nhưng lan tỏa. Họ đã chứng minh rằng, ở bất kỳ đâu, nếu con người biết mở lòng và sống vì người khác thì tình yêu thương sẽ không bao giờ cạn.