Ngự Trù Của Bạo Chúa kết thúc viên mãn nhưng chưa đủ, khán giả đòi phần 2
Mặc dù 'Ngự Trù Của Bạo Chúa' đã khép lại hành trình của mình một cách viên mãn, sau những giọt nước mắt là những nụ cười hạnh phúc, sau chia cách là đoàn tụ. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ, nhiều khán giả 'đòi' phim phải có phần 2.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập cuối Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã khép lại với kết thúc viên mãn dành cho “bạo chúa” Lee Heon (Lee Chae Min) và “ma nữ” Yeon Ji Young (Yoona). Trong trận chiến cuối với quân phản loạn, phe của Lee Heon đã giành được phần thắng, xử những kẻ cầm đầu cũng như tiêu diệt tàn dư của quân phản loạn. Tuy Lee Heon vẫn bị phế truất, Đại quân Jinmyeong nhỏ tuổi lên ngôi vua, nhưng nhờ nỗ lực của Lee Heon vị vua nhỏ tuổi sẽ không còn phải lo đối phó với “giặc trong”.


Trong cuộc đối đầu với Đại quân Jesan, Ji Young đã đỡ cho Lee Heon một nhát kiếm. Trước lúc lịm đi, Ji Young đã kịp thổ lộ lòng mình với Lee Heon, rằng cô yêu anh và thực sự không hề muốn phải rời khỏi đây. Sau đó, cuốn Vọng Vân Lục do chính tay Lee Heon viết bỗng phát sáng, các chữ viết bên trong tràn ra giấy, bao bọc lấy Ji Young và nâng cô lên. Cuối cùng, Vọng Vân Lục đã đưa Ji Young trở về thời hiện đại.



Khi tỉnh lại, Ji Young thấy mình đang ở trong bệnh viện, nhưng vết thương trên lưng cô khiến cô hiểu rằng những gì mình vừa trải qua đều là thật chứ không phải là một giấc mơ. Ji Young tìm kiếm số phận của Lee Heon trên Internet và nhận ra lịch sử đã thay đổi. Các ghi chép không còn viết Lee Heon đã chết, thay vào đó phế vương được viết đã biến mất, “thi thể chưa bao giờ được tìm thấy”. Với mong muốn quay trở về quá khứ để tìm Lee Heon, Ji Young thử đọc cuốn Vọng Vân Lục nhưng lần này nó không còn đưa cô ngược dòng thời gian nữa.

Một tháng sau, một người quen của Ji Young mời cô đến làm việc tại nhà hàng của anh ta. Ji Young ngạc nhiên khi nhận ra các đầu bếp của nhà hàng trông giống hệt đội ngự trù của cô ở thời Joseon. Ở căn bếp mới, cô cùng họ làm việc, sáng tạo một thực đơn kết hợp ẩm thực Pháp với món ăn hoàng gia Joseon khiến nhiều thực khách mê mẩn.
Một hôm, có một vị khách có ngoại hình giống hệt Đô thừa chỉ Im Song Jae vào nhà hàng. Giống như lần đầu gặp nhau ở thời Joseon, anh ta lên tiếng chê bai và bắt bẻ đồ ăn của Ji Young dù chưa hề nếm thử, cô liền thẳng mặt đối chất với anh ta. Giữa lúc đó, bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, Ji Young vỡ òa khi nhận ra đó chính là Lee Heon.


Dù xuất hiện trong phong cách hiện đại, Lee Heon lại có vẹn nguyên ký ức thời Joseon. Anh nói rằng mình đã thực hiện lời hứa tìm đường trở về bên cô. Ji Young và Lee Heon trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cảnh sau đó cho thấy cả hai sống cùng nhau, Lee Heon đang làm món cơm trộn bibimbap cho Ji Young như đã hứa.


Dù Ngự Trù Của Bạo Chúa có kết thúc viên mãn khiến khán giả hài lòng nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Dựa vào việc Lee Heon vẫn còn nguyên ký ức thời Joseon, chưa quen với ngôn ngữ thời hiện đại và Ji Young miêu tả anh là “đến từ thế kỷ 16”, có thể hiểu Lee Heon từ Joseon đã xuyên không đến thời hiện đại. Nhưng bằng cách nào? Khi đã đến thời hiện đại, Lee Heon kiếm đâu ra quần áo hợp thời để mặc, thậm chí kiểu tóc cũng được cắt rất đẹp? Và quan trọng nhất, ở thời hiện đại, Lee Heon sẽ thích nghi như thế nào, như anh sẽ làm công việc gì để "mưu sinh" chẳng hạn?


Đoạn kết với các phân cảnh ở thời hiện đại, Ji Young và Lee Heon trông đẹp đôi và hạnh phúc đến nỗi nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối vì nó quá ngắn. Do đó, có không ít fan “đòi” nhà sản xuất cân nhắc làm tiếp phần 2, để giải đáp các câu hỏi còn bỏ ngỏ, và quan trọng nhất là viết tiếp câu chuyện của “bạo chúa” và “ma nữ” ở thời hiện đại. Tưởng tượng mà xem, cảnh Lee Heon phải làm quen với cuộc sống thời hiện đại hẳn sẽ rất thú vị!
Ngự Trù Của Bạo Chúa gồm có 12 tập, tất cả đều đã phát sóng trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:
“Tôi cũng thắc mắc Lee Heon đến thời hiện đại kiểu gì, cũng như làm cách nào anh ấy tìm được Ji Young, nhưng mà thôi cả hai gặp lại nhau là được hehe. Tình yêu luôn tìm ra cách của nó, tôi đoán thế.”
“Điều “độc ác” nhất của cái phim này là nó “cướp” mất phần Lee Heon bắt đầu học cách sống ở thời hiện đại, hẳn là phải hài lắm.”
“Sao anh hề Gong Gil và anh cận vệ thân cận của Lee Heon không thấy xuất hiện ở thời hiện đại nhỉ? Tôi cũng tò mò về một cuộc sống khác của họ nữa.”
“Ủng hộ làm phần 2!”
“Chemistry giữa Yoona và Lee Chae Min ở các phân cảnh hiện đại đỉnh chóp luôn á. Nếu có phần 2 hẳn là cũng sẽ hay!”
“Tôi muốn thêm nhiều tập phim nữa cơ.”
“Làm thêm một tập đặc biệt về "bạo chúa" và "ma nữ" ở thời hiện đại đi mà!!!”
