Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 5: 'Ma nữ' dùng thịt cốt lết chiên xù 'đè bẹp' tình địch

Có thể nói tập 5 là tập có nhiều món ngon bị bỏ phí nhất kể từ lúc 'Ngự Trù Của Bạo Chúa' lên sóng, nhưng bù lại đây là tập lãng mạn nhất, với những cảm xúc rung động chớm nở ở cả hai phía 'bạo chúa' lẫn 'ma nữ'.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 5 Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) bắt đầu bằng cảnh Yeon Ji Young (Yoona) thức trọn một đêm để đập mớ cá khô thành ra nát vụn. Đó là cách cô trút giận sau khi bị Lee Heon (Lee Chae Min) trong cơn ngà ngà say đã bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô. Ừ thì, Ji Young đâu thể đập Lee Heon một trận được, anh chàng là vua mà.

Dù vụn cá khô đã vun lên thành núi và bị mang đi nấu canh, Ji Young vẫn chưa hạ hỏa. Thái độ lạ của “ma nữ” làm “bạo chúa” chột dạ, nhưng anh chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Chỉ sau khi Ji Young rời đi, Lee Heon nhờ đến “sự trợ giúp của người thân”, nghe thái giám Chang Seon kể lại nhà vua mới rõ sự tình trong sững sờ.

Nụ hôn bất ngờ ấy tác động lên các nhân vật theo những cách khác nhau, kể cả không phải hai nhân vật chính. Sủng phi Kang Mok Ju (Kang Han Na) biết chuyện thì rất tức giận, còn Đô thừa chỉ Im Song Jae (Oh Eui Sik) lại thấy đây là cơ hội lợi dụng Ji Young để hất cẳng Kang Mok Ju.

Giữa lúc đó, nhà Minh cử sứ thần sang Joseon. Sứ thần Vu Khôn được miêu tả là một kẻ tham lam, khó chiều ngay cả với xứ của hắn. Lee Heon tức giận khi nghe các quan đại thần trình bày kế hoạch tiếp đón sứ thần quá xa hoa, tốn chi phí hơn một nửa quốc khố. Nhà vua liền ra lệnh chỉ tiếp đón một cách đơn giản mà thôi.

Sau đó, Kang Mok Ju cho người báo tin, mời Lee Heon đến cung của mình, nhưng nhà vua gạt đi. Thay vào đó, một cách vô thức, Lee Heon lại bước thẳng đến Thủy Lạt gian - nơi Ji Young làm việc mà không hiểu lý do vì sao.

Lòng rối bời việc nước lẫn việc tư, tối đó Lee Heon bỏ bữa. Rồi bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hôm sau nữa, nhà vua cũng từ chối ăn dù Ji Young nấu biết bao nhiêu món ngon lành. Lúc này, “ma nữ” giật mình nhận ra cô cũng đang nghĩ về “bạo chúa”. Ở hai nơi, cả hai không hẹn mà gặp, cùng ngẩng đầu ngắm trăng và nghĩ về đối phương. Cuối cùng, Lee Heon bảo mình đã thấy đói bụng và cho người dọn món.

Để làm dịu dạ dày bỏ ăn mấy bữa liền, Ji Young nấu cho Lee Heon món súp gà vừa ngon vừa dễ tiêu hóa. Nhìn Lee Heon ăn ngon miệng, Ji Young rất vui và tự hào. Khi rời đi, những bước chân của cô nhún nhảy như thể có thể bay lên khỏi mặt đất.

Quyết lấy lại sự sủng ái, Kang Mok Ju ra lệnh cho ngự trù thân tín Maeng Man Soo nấu các món cô ta lên danh sách, rồi tự mình mang đến cho Lee Heon dùng sau khi nhà vua đã xong hậu chẩn sức khỏe. Dù vậy, Ji Young vẫn nấu phần ăn riêng của mình, dọn lên cùng. Cô lấy lý do rằng mình không hề nhận được lệnh trực tiếp của nhà vua rằng không cần nấu nữa.

Kang Mok Ju sử dụng nguyên liệu chính là gà mái tơ, nấu hai món, trong đó có một món nấu lạnh. Lee Heon đơn giản bảo rằng theo lời ngự y phải kiêng đồ lạnh, nên chỉ húp một muỗng lấy lệ. Còn món thịt cốt lết chiên xù dùng với mứt mâm xôi và rễ ngưu bàng chiên của Ji Young, Lee Heon ăn tù tì từ miếng này đến miếng khác.

Kang Mok Ju định dùng gà mái tơ để mỉa mai Ji Young, “nhắc nhẹ” Lee Heon đừng quan tâm nữ nhân mà quên việc trị quốc. Nhưng “ma nữ ngự trù” không phải dạng vừa, cô cũng dùng rễ ngưu bàng “phản đòn”. Kết quả bữa ăn, tô canh gà mái còn y nguyên so với đĩa thịt cốt lết chiên xù hết sạch sành sanh đã cho thấy ai là kẻ chiến thắng. Riêng về khoản chinh phục trái tim qua đường bao tử, Ji Young vẫn là cao thủ.

Dù ngoài mặt tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng Lee Heon vẫn thấp thỏm tìm cách để Ji Young nguôi giận sau nụ hôn bất ngờ. Hôm sau, Lee Heon mời cô đến Chưởng Uyển thự - nhà kính thời Joseon, nơi trồng hoa và rau củ phục vụ trong cung. Vì cô tỏ ra thích thú với các nguyên liệu tươi mới, Lee Heon cho phép cô tùy ý sử dụng mọi thứ ở đây.

Trong Chưởng Uyển thự có cả những cây mà theo Lee Heon là ăn không được, thậm chí là “độc”, nhưng với Ji Young đó là những nguyên liệu hiếm có thời này như hạt hạnh nhân và ớt gochu. Nhưng món quà từ Lee Heon khiến Ji Young ngỡ ngàng vì vui sướng nhất là “tay nải” - giỏ xách thời hiện đại của cô.

“Bạo chúa” thậm chí còn nói lời xin lỗi cô vì nụ hôn lúc say hôm nọ. Ji Young rất ngạc nhiên, cô hỏi vì sao Lee Heon lại làm thế. Nhà vua nói dối rằng do cô nấu ăn rất ngon, còn lời thật lòng vì đã xem cô là phụ nữ thì giữ lại trong lòng. Như sợ bị cô nhìn thấu tâm can, Lee Heon bối rối bước lùi rồi vấp ngã. “Ma nữ” hốt hoảng định giữ “bạo chúa” lại nhưng chính cô cũng ngã theo. Giữa họ muôn hoa đang nở rộ.

Trong lúc đó, việc tiếp đón sứ thần nhà Minh gặp khó khi gã tỏ ra khinh thường món ăn ở Joseon, đồng thời mang theo ba đầu bếp riêng. Vu Khôn từ chối ăn món của Joseon, ra lệnh cho đầu bếp riêng múa dao “khoe mẽ” rồi phá ra cười khoái trá.

Tập 5 Ngự Trù Của Bạo Chúa đánh dấu những cảm xúc lãng mạn đã trở nên rõ ràng hơn cả ở hai phía “bạo chúa” lẫn “ma nữ”. Các âm mưu chốn cung đình có vẻ “nhẹ nhàng” ở tập này, nhưng rõ ràng đó chỉ là một chút bình yên giữa cơn bão. Với vị trí sủng phi bị đe dọa, một gói thạch tín hãm hại Ji Young có lẽ vẫn là chưa đủ với Kang Mok Ju. Những kẻ ám sát Lee Heon ở đầu phim đã bắt đầu lộ đuôi cáo. Nhưng “kiếp nạn” trước mắt nhất cần xử lý là gã sứ thần cao ngạo nhà Minh.

Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang phát sóng trên Netflix.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ngu-tru-cua-bao-chua-tap-5-ma-nu-dung-thit-cot-let-chien-xu-de-bep-tinh-dich-post1776246.tpo