Ngược dòng đầy cảm xúc, U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33
Tối 18/12, màn lội ngược dòng kịch tính sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 2 - 0 đã đưa các cầu thủ U22 Việt Nam đến với tấm giành huy chương vàng SEA Games 33 một cách xứng đáng.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi vượt qua U22 Thái Lan để giành huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: nhandan.vn
So với trận bán kết thắng U22 Philippines 2 - 0, HLV Kim Sang Sik giữ nguyên bộ khung đội hình xuất phát, cho thấy niềm tin lớn vào những cái tên đã chơi hiệu quả ở trận đấu trước.
Trong khung gỗ vẫn là thủ môn Trung Kiên. Hàng phòng ngự 3 người gồm các trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Ở tuyến giữa, bộ đôi Xuân Bắc - Quốc Cường được giữ lại sau màn trình diễn tích cực trước U22 Philippines, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội tấn công cho U22 Việt Nam.
Hai hành lang cánh được đảm nhiệm bởi Phi Hoàng bên trái và Minh Phúc bên phải. Trên hàng công, HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào bộ ba Đình Bắc, Viktor Lê và Văn Khang, những nhân tố được xem là phương án tối ưu để gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.
Phút 19, U22 Việt Nam phải nhận bàn thua sau một pha bóng cố định. Quốc Cường phạm lỗi với Kakana ở khoảng cách chừng 30 mét. Từ chấm đá phạt, Yotsakon tung cú sút cứa lòng hiểm hóc. Thủ môn Kiên Trung đã phán đoán đúng hướng, chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua.
Đến phút 31, U22 Thái Lan tiếp tục cho thấy sự sắc bén trong tấn công. Kakana tung đường chuyền chéo sân chuẩn xác, tạo điều kiện để Saksan bứt tốc bên cánh trái, thoát khỏi sự đeo bám trước khi dứt điểm chéo góc lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Cổ động viên Việt Nam tiếp lửa cho các cầu thủ. Ảnh: nhandan.vn
Sang hiệp hai, U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Phút 48, Đình Bắc băng xuống đầy tốc độ, buộc thủ môn U22 Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, chính tiền đạo này thực hiện cú sút dứt khoát, rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 và thắp lại hy vọng cho đội bóng áo đỏ.
Đến phút 60, U22 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội từ một tình huống phạt góc để ghi bàn gỡ hòa 2 - 2, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự phấn khích của người hâm mộ.
Sau đó, U22 Việt Nam có 2 cơ hội rõ ràng để kết thúc trận đấu, nhưng tiếc là không thắng được cột dọc và thủ môn Sorawat của U22 Thái Lan.
Tỷ số 2 - 2 được giữ nguyên trong 90 phút buộc 2 đội bước vào hiệp phụ.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 95. Sau một loạt pha phối hợp liên tiếp trước vòng cấm, Văn Thuận tung cú dứt điểm chìm khiến thủ môn Sorawat phải đẩy bóng ra. Thanh Nhàn lập tức ập vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 cho U22 Việt Nam.
Sau 120 phút, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành tấm huy chương vàng SEA Games 33 giàu cảm xúc.














